Baba Yaga, Starik Hottabych, Hùng Gà mờ và những người khác...

Hỡi Nina Nikolaevna, con gái của Nikolai và... (quên phéng nó tên, cầu chúc cho 2 vị bình an). Chiều nay ta bị nháy mũi 2 lần, và với tài phán đoán tuyệt vời ta biết mi lại nhắc đến ta ở nơi mà mi gọi là phòng họp.

Ta biết mi và tên Hùng gà mờ khốn kiếp (cứ nhắc đến tên là ta muốn ngay lập tức gói hắn vào tấm thảm nổi tiếng của ta và thả trôi trên sông Hồng, muốn đến đâu thì đến) thời gian qua cứ thì thào qua lại về gốc gác của ta. Bọn mi không biết đã cố tình phạm thượng, vì thiên hạ hễ nghe đến ta là tim đập chân run, bởi ta là vị thần hùng mạnh nhất trong các vị thần hùng mạnh.

Nếu mi cố tình ép tên phuongnn vào cùng hàng ngũ của chúng ta thì chính mi sẽ làm hại hắn. Ta thề có Solomon, con trai của David (cầu chúc cho 2 vị bình an) sẽ biến hắn thành tấm bia mang ra trường bắn để các chiến binh trút giận.

Thôi, ta phải đi gặp bà bạn Baba Yaga (may phước cho mi). Có lẽ bà bạn này sẽ bày với ta kiểu trừng phạt bọn mi một cách có văn hóa nhất
 
Ối chà, bà phù thủy giao cho ta cái việc khó quá :). May mà cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng mà cái mụ Veshtitsa (bà con của bà đấy nhé) này không chụp ảnh chân dung sô lô bao giờ thì phải. Ta tìm mãi mới thấy ảnh mụ ngồi trên cành cây :) - trông khá giống với miêu tả của bà phía trên kia



(click vào hình này để thấy hình to hơn)
 
Nina yêu quý ơi, ta quả đã không nhầm khi tin cậy vào ngươi. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, nàng Nina xinh đẹp nhất trong số các cô Nina thông minh, giỏi giang, và thông minh giỏi giang nhất trong số các cô Nina xinh đẹp...

Í không phải, ta xin lỗi, ta già rồi, nhầm lẫn nhầm lẫn quá... cho ta nói lại: Cảm ơn Nina xinh đẹp nhất trong số các cô Nina xinh đẹp, và thông minh giỏi giang nhất trong số các cô Nina thông...

Ấy mà ta bị làm sao ấy nhỉ, lộn nữa rồi. Ở đâu ra nhiều Nina thế chứ... Nàng chỉ có một mà thôi. Nàng là một, là riêng, là duy nhất... tại NNN này.

@Hassan: Chớ chớ, Hassan yêu quý ơi, ta can lão, xin con trai cao quý của Hottab quyền lực vô song ( :) cười nịnh) hãy nể mặt bà già nhăn nheo xinh đẹp nhất trong số các mụ già nhăn nheo xinh đẹp là ta đây. Nina nhân hậu đã đến thăm lão tại gia tư chưa ấy nhỉ? Và Hùng Gà mờ nữa, hắn tuy là gà mờ nhất trong số những kẻ gà mờ, nhưng mà vô cùng giỏi giang và thông minh tinh tường, hiện nay là cây bút số một của NNN, ngôi sao của chuyên mục Tạp chí Liên Xô ngày xưa... Ta mong lão thể tất cho chúng.

:D :D :D :D
 
Baba Yaga nói:
@Hassan: Chớ chớ, Hassan yêu quý ơi, ta can lão, xin con trai cao quý của Hottab quyền lực vô song ( :) cười nịnh) hãy nể mặt bà già nhăn nheo xinh đẹp nhất trong số các mụ già nhăn nheo xinh đẹp là ta đây. Nina nhân hậu đã đến thăm lão tại gia tư chưa ấy nhỉ? Và Hùng Gà mờ nữa, hắn tuy là gà mờ nhất trong số những kẻ gà mờ, nhưng mà vô cùng giỏi giang và thông minh tinh tường, hiện nay là cây bút số một của NNN, ngôi sao của chuyên mục Tạp chí Liên Xô ngày xưa... Ta mong lão thể tất cho chúng
Hỡi Yaga, xinh đẹp nhất trong các mụ già nhăn nheo, đáng yêu nhất trong những người đáng yêu! Ta chưa hề gặp Nina nhân hậu, và cả gã Hùng gà mờ đê tiện nọ, bởi vì chúng chưa xứng với vinh hạnh được đứng trước mặt ta, nhưng ta biết rõ về chúng, vì ta không hổ danh là một vị thần giỏi giang nhất trong các vị thần giỏi giang. Nể lời mụ, ta tạm tha tội cho chúng.

Hỡi Nina nhân hậu nhất trong những người nhân hậu, chớ vì lòng nhân hậu của ta, nể lời mụ Yaga nhân hậu đã tha tội cho mi mà có những việc làm hồ đồ. Nếu ta còn hắt xì hơi lần nữa thì cả mi và tên Hùng gà mờ đê tiện nọ sẽ biết tay.
 
Back
Top