Em vốn thích những gì iên quan đến nghệ thuật trình diễn, nên đặc biệt thích ba lê Nga (kịch và opera cũng thích, nhưng nhiều vở khó xem quá). Hiện giờ em có cả 3 vở Người đẹp ngủ trong rừng, Chàng cắn hồ đào và Hồ Thiên Nga của Nhà hát Marinskii thành Peter cùng 2 vở Hồ Thiên Nga và Chàng cắn Hồ đào của Nhà hát Balsoi, cùng một vở Người đẹp ngủ trong rừng của Nhà hát Quốc gia Paris, một vở Chàng cắn hồ đào của Metropolitan, cùng một số trích đoạn ba lê diễn ở Hồng trường năm 92 (tất cả đều DVD). Em có nhận xét nhỏ :
1. Đừng dại mà xem Ba lê Mỹ.
2. Ba lê Pháp xem được, cho vui thôi. Nặng về phô trương.
3. Em vẫn khoái cái nhẹ nhàng của Nhà hát Marinskii hơn Balsoi. Chắc do em chưa được xem sống như các chú các anh chị các bác ở đây.
4. Larissa Lezhnina của Marinskii nhảy kém hơn đàn anh đàn chị ở Mas.
Em xin giới thiệu một số trích đoạn sau:
- Adagio cuối trong vở Người đẹp ngủ trong rừng, biểu diễn Nina Ananiashvili và Alexei Fadeyechev tại Hồng trường 1992. Tuyệt vời.
- Trích đoạn vở Anhiuta, biểu diễn Yekaterina Maximova và Vladimir Vasiliev cũng tại Hồng trường 1992. TRên cả tuyệt vời. Hay phát khóc.
Em không biết cách share lên đây. Bác nào có gì hay cho em xem với.
1. Đừng dại mà xem Ba lê Mỹ.
2. Ba lê Pháp xem được, cho vui thôi. Nặng về phô trương.
3. Em vẫn khoái cái nhẹ nhàng của Nhà hát Marinskii hơn Balsoi. Chắc do em chưa được xem sống như các chú các anh chị các bác ở đây.
4. Larissa Lezhnina của Marinskii nhảy kém hơn đàn anh đàn chị ở Mas.
Em xin giới thiệu một số trích đoạn sau:
- Adagio cuối trong vở Người đẹp ngủ trong rừng, biểu diễn Nina Ananiashvili và Alexei Fadeyechev tại Hồng trường 1992. Tuyệt vời.
- Trích đoạn vở Anhiuta, biểu diễn Yekaterina Maximova và Vladimir Vasiliev cũng tại Hồng trường 1992. TRên cả tuyệt vời. Hay phát khóc.
Em không biết cách share lên đây. Bác nào có gì hay cho em xem với.