Biển trời quê ta

Tối trung thu, BZ chụp được mỗi bức hình ông trăng từ ban công. Trăng cũng chưa thật tròn và chả hiểu sao cứ bị nhòe các bác ạ :emoticon-0111-blush.

 
Trở về thăm chiến khu rừng Sác- nơi những đặc công thủy một thời chiến đấu ngoan cường và anh dũng. Tôi chăm chú lặng ngắm nhìn từng chi tiết từng khung cảnh gắn liền với những chiến công lừng lẫy của các anh các chị.
Chiếc phà Bình Khánh đưa đoàn tôi qua sông Lòng tàu, 1 nhánh sông thuộc sông Sài Gòn rộng lớn. Từ trên phà, dõi mắt về phía bờ hữu ngạn những tàu chiến của hải quân VN hòa cùng màu của dòng sông. Những ống khói cao ngất của kho xăng Nhà Bè một thời chưa xa, gợi nhắc về những chiến công hiển hách của đội quân đặc công thủy tinh nhuệ mà vô cùng anh dũng mưu trí của quân đội ta.
Xe tiếp tục tiến vào khu căn cứ xưa của bộ đội ta- rừng Sác oai hùng.
Chính nơi đây, những năm 68-72 là căn cứ của ta cho từng chuyến tàu O số từ Hải Phòng cập bến biển Cần Giờ, cung cấp biết bao lương thực vũ khí tiền bạc phục vụ cho cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ và quân Ngụy của quân dân miền nam anh hùng.
Cả khu căn cứ chỉ có 52 nữ vừa làm hành chính vừa giao liên vừa là y tá cho toàn lực lượng của vùng này. Những mái tóc dài con gái đã bị đời sống kham khổ ác liệt trong chiến tranh biến thành những mái tóc không còn chất nữ nữa. Những người lính đặc công hầu như suốt đêm ngày chịu đựng ngâm mình dưới làn nước biển mặn, quên mình vì nhiệm vụ . Hơn 900 tàu chiến của Mỹ, Ngụy bị đánh chìm trong những năm đó thật sự đã làm cho thế hệ chúng tôi phải nghiêng mình cảm phục.
Trong năm 1972( có thể tôi nhớ không chính xác vì không tiện ghi chép lại), căn cứ rừng Sác bị phát hiện. Bến đỗ của tàu O số bị giặc nã pháo, rừng Sác bị giặc bỏ bom hóa học hủy diệt hoàn toàn.
Sau hòa bình thống nhất đất nước, đến năm 1978 rừng Sác mới được xây dựng lại trong kế hoạch gieo trồng lại toàn bộ khu rừng đước như hồi trước chiến tranh. Suốt 1 ngày rong ruổi tìm gặp những hình ảnh oanh liệt xưa, càng cảm phục những gì các anh chị đã từng hy sinh càng cảm phục tinh thần chiến đấu trong điều kiện cực kỳ gian khó, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Tôi chỉ chụp được một số hình ảnh ấy để gửi lên đây, mong các bạn có quan tâm về truyền thống của quân đội ta của đất nước ta trong thời bình để không bao giờ quên.
Đúng.Có một bài ca không bao giờ quên!

cangio2.jpg


cangio3.jpg


cangio6.jpg


cangio7.jpg


cangio9.jpg


cangio16.jpg


cangio17.jpg


cangio18.jpg


cangio20.jpg


cangio21.jpg


cangio23.jpg


cangio24.jpg


cangio25.jpg


cangio27.jpg


cangio29.jpg
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
Xin 1 phút mặc niệm...:emoticon-0106-cryin

Bác TBHP lần gặp Geo đã hỏi về chiếc máy mà Geo dùng chụp hình, và đã nghía nó một lúc. Đó cũng là lần cuối bác nhìn thấy nó đấy.

Cậu con trai của Geo đang du lịch ở châu Âu lúc rời Roma đã bỏ nó ở lại đó vĩnh viến (trường hợp nào thì còn cần tìm hiểu thêm). Xin post lai vài hình ảnh chụp từ máy đó.. như một cách tưởng nhớ vê một người bạn thân thiết của Geo:emoticon-0150-hands

tiensuNNN.jpg


TrongmaiNNN.jpg


Binhyen2.jpg


DL2Coc.jpg
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
Xin 1 phút mặc niệm...:emoticon-0106-cryin

Thành thật chia buồn với bác Geo! nhưng nhà cháu muốn nói với bác câu này: Sự vật mà ở đây là cái máy ảnh không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác thôi bác ạ!
Bác vẫn sẽ và luôn chụp được những bức hình đẹp bất kể từ máy nào mà!:emoticon-0150-hands
 
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
Xin 1 phút mặc niệm...:emoticon-0106-cryin

Chiếc này phải không bác?

DSC04869-2.jpg



Thành thật chia buồn cùng bác.
Ông bà ta hay nói:"Của đi thay người!", bác cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng bác ạ.
 
Chiếc này phải không bác?
Thành thật chia buồn cùng bác.
Ông bà ta hay nói:"Của đi thay người!", bác cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng bác ạ.

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và động viên.
Không phải chiếc máy ấy đâu bác CK à, nó là chiếc Canon cơ. Còn chiếc này là Nikon. Mỗi máy có một tác dụng riêng, trong nhiều chuyến đi, Geo đã mang cả hai máy, như một đôi bạn...:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
.. như một cách tưởng nhớ vê một người bạn thân thiết của Geo
Thành tâm chia xẻ nỗi buồn của bác!
Là vật dụng - có thể dễ dàng thay đổi. Nhưng đã là "bạn thân thiết" thì nỗi xót xa thật khó nhòa ...
Lỡ rồi, đành thôi vậy bác nhỉ! Hi vọng bác sớm tìm được một "bạn thân thiết" mới, và lại trình làng những bức ảnh đẹp giàu cảm xúc và nhiệt tâm!
:emoticon-0150-hands
 
Nghe tin báo sửng sốt bác Geo bị mất máy ảnh,người bạn thân thiết, For chạy ngay vào không biết nói gì hơn để động viên tinh thần.
Chia sẻ "tổn thất" cùng bác.
Cái thằng trộm nào đó tội to lắm đấy.
 
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
Xin 1 phút mặc niệm...:emoticon-0106-cryin

Ối Giời ơi! Em bận quá hôm nay mới online và mới được thông báo là bác Geo bị mất máy ảnh. Em thấu hiểu lắm lắm nỗi buồn của bác. Cái máy ảnh đó không phải là cái máy ảnh nữa mà đã thành người bạn. Dù hơi muộn, nhưng em cũng đứng dậy mặc niệm một phút.

Ta cứ tự an ủi thế này bác ạ: người hay vật đều có số của nó. Thôi thì biết đâu đây lại là cơ hội để ta tậu một em to hơn, hoành tráng hơn. Làm quả Canon Mark III đi bác!

normal_ndv1211773865.jpg

Một lần nữa xin chia sẻ với bác!
 
Ối Giời ơi! Em bận quá hôm nay mới online và mới được thông báo là bác Geo bị mất máy ảnh. Em thấu hiểu lắm lắm nỗi buồn của bác. Cái máy ảnh đó không phải là cái máy ảnh nữa mà đã thành người bạn. Dù hơi muộn, nhưng em cũng đứng dậy mặc niệm một phút.

Ta cứ tự an ủi thế này bác ạ: người hay vật đều có số của nó. Thôi thì biết đâu đây lại là cơ hội để ta tậu một em to hơn, hoành tráng hơn. Làm quả Canon Mark III đi bác!

normal_ndv1211773865.jpg

Một lần nữa xin chia sẻ với bác!

Cảm ơn bác HG nhiều, đã thấu hiểu và chia sẻ. Đồng ý, sẽ phải là hoàng tráng hơn, chứ không chỉ "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn...":emoticon-0136-giggl
 
Báo cáo các bác một tin buồn: chiêc máy ảnh mà Geo đã sử dụng để chụp hàng ngàn bức ảnh, và các hình chụp post lên 4rum, nhất là các ảnh hoa, chủ yếu được chụp từ máy đó, đã thăng thiên.:emoticon-0107-sweat
Xin 1 phút mặc niệm...:emoticon-0106-cryin

Vâng, thành thật chia buồn cùng bác Geo khi người bạn trung thành không chỉ của bác mà của cả bà con 3N đã ra đi không hẹn ngày trở lại!:emoticon-0107-sweat
 
Để bác Geo khuây khỏa, bớt nỗi đau xót, em gửi tạm vào đây ít biển trời và người Cửa Lò ạ:
Người Cửa Lò:

np1.jpg


np2.jpg


np3.jpg


np4.jpg


cho1.jpg


cho2.jpg
 
Vâng, thành thật chia buồn cùng bác Geo khi người bạn trung thành không chỉ của bác mà của cả bà con 3N đã ra đi không hẹn ngày trở lại!:emoticon-0107-sweat

Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó chiếc máy ảnh lại quay về với chủ nhân yêu quý của nó! Biết đâu, các bác nhỉ? Cuộc đời luôn có những điều thần kỳ, tưởng chừng như khó tin nhưng lại giúp chúng ta hy vọng..
Lúc đó tin này sẽ được post lên topic "Ngạc nhiên chưa?"
Và Siren bắt đầu hy vọng...
 
Để bác Geo khuây khỏa, bớt nỗi đau xót, em gửi tạm vào đây ít biển trời và người Cửa Lò ạ:
Người Cửa Lò:

np4.jpg


[/IMG]

Bức này trên cả tuyệt vời, lung linh quá... Bác Cartograph chụp được cả "lưới trời" lồng lộng đây:emoticon-0150-hands Nếu đúng là có kẻ đã đánh cắp máy ảnh của Geo, chắc nó sẽ không thoát...

Bác không chụp Hòn Ngư ư? Nếu có cho xem nhé. Hòn đảo "côi cút" của vùng biển Cửa Lò.

Ngày ở Cửa Lò, Geo dậy sớm tinh mơ, và "chụp" được phút giây này:

Sớm mai này không sắc màu xanh -
Một rặng phong đen, một tầng mây xám,
Một đảo nhỏ chơi vơi, một chân trời ảm đạm,
Một ngọn gió vô hình, và bối rối - một anh.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top