Dementieva
New member
Mới có phần đầu, các bác chịu khó chờ nhé
----------------------------------------------------------
[size=18:e1e5fa5408]Andrei Myagkov không thích "Số phận trớ trêu"[/size]
Theo RIA Novosti
Tháng 7 này nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga Andrei Myagkov, người đã hai lần nhận Giải thưởng Quốc gia tròn 69 tuổi. Bây giờ thì khán giả chỉ có thể thấy ông trên sân khấu Nhà hát Nghệ thuật hàn lâm mang tên Chekhov.
Và mặc dù, theo ước tính của nghệ sĩ, ông đã đóng hơn 50 bộ phim, nhưng khán giả thì biết đến Myagkov qua có vài phim. Trong số đó có "Chuyện tình công sở", "Ga-ra", "Bản tình ca nghiệt ngã", và tất nhiên "Anh em nhà Kamarazov", trong đó vai Aliosa đã đem lại cho Myagkov thành công lớn đầu tiên trong điện ảnh.
Andrei Vasilievich Myagkov sinh ngày 8/7/1938 ở Leningrad, trong gia đình một giáo sư Trường Đại học Bách khoa.
"Lần đầu tiên tôi làm quen với nghệ thuật hồi học những lớp cuối thời phổ thông: tôi vui vẻ tham gia câu lạc bộ sân khấu, đóng vai chính trong các vở kịch. Nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông thì tôi lại đi theo con đường của cha tôi và thi vào Trường Đại học Công nghệ Hóa học Leningrad. Sau khi nhận bằng tôi được phân công về làm việc ở Viện chất dẻo ở ngay thành phố này. Còn may mắn đã gặp tôi khi các giảng viên của Trường Sân khấu mang tên Nhemirovich-Đanchenko tới Leningrad tìm kiếm các tài năng trẻ. Số phận đã sắp đặt để nhà hát đi vào cuộc đời tôi. Các giám khảo chưa nghe xong bài thơ ngụ ngôn tôi đọc đã nói: "Thôi chàng trẻ tuổi ạ, không cần tiếp tục nữa đâu. Anh đã được nhận rồi". – Myagkov hồi tưởng lại.
Tấm cạc – vi dít của nghệ sĩ tất nhiên là bộ phim "Số phận trớ trêu" – đã 25 năm liên tục nước Nga đón năm mới cùng với Giênia Lukasin – vai diễn của Andrei Myagkov.
Nhưng chính bản thân Myagkov thì lại không thích nói về bộ phim này. Thậm chí tại những chương trình nghệ thuật của ông thì Myagkov cũng chỉ nói lướt qua về bộ phim ấy.
"Cho tới tận bây giờ, dù chúng tôi có đi lưu diễn ở đâu đi nữa, thì chỉ cần nhìn thấy tôi là dân tình đã huých tay nhau, nhìn kìa, anh chàng rượu chè đấy. Lúc đầu tôi chỉ muốn chui xuống đất, sau thì quen dần, nhưng vẫn thấy ấm ức. Tại sao người ta lại chỉ nhìn thấy trong nhân vật của tôi có một anh chàng rượu chè, mà thực tế thì anh ta cũng có say sưa rượu chè đâu? Và từ đó thì tôi cũng không thể chịu được tắm hơi nữa" – Myagkov thất vọng
Và khi được hỏi, tại sao Eldar Ryazanov – đạo diễn bộ phim, lại chọn ông vào vai chính thì Myagkov chỉ mỉm cười ngượng nghịu.
-----
(còn tiếp)
----------------------------------------------------------
[size=18:e1e5fa5408]Andrei Myagkov không thích "Số phận trớ trêu"[/size]
Theo RIA Novosti
Tháng 7 này nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga Andrei Myagkov, người đã hai lần nhận Giải thưởng Quốc gia tròn 69 tuổi. Bây giờ thì khán giả chỉ có thể thấy ông trên sân khấu Nhà hát Nghệ thuật hàn lâm mang tên Chekhov.
Và mặc dù, theo ước tính của nghệ sĩ, ông đã đóng hơn 50 bộ phim, nhưng khán giả thì biết đến Myagkov qua có vài phim. Trong số đó có "Chuyện tình công sở", "Ga-ra", "Bản tình ca nghiệt ngã", và tất nhiên "Anh em nhà Kamarazov", trong đó vai Aliosa đã đem lại cho Myagkov thành công lớn đầu tiên trong điện ảnh.
Andrei Vasilievich Myagkov sinh ngày 8/7/1938 ở Leningrad, trong gia đình một giáo sư Trường Đại học Bách khoa.
"Lần đầu tiên tôi làm quen với nghệ thuật hồi học những lớp cuối thời phổ thông: tôi vui vẻ tham gia câu lạc bộ sân khấu, đóng vai chính trong các vở kịch. Nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông thì tôi lại đi theo con đường của cha tôi và thi vào Trường Đại học Công nghệ Hóa học Leningrad. Sau khi nhận bằng tôi được phân công về làm việc ở Viện chất dẻo ở ngay thành phố này. Còn may mắn đã gặp tôi khi các giảng viên của Trường Sân khấu mang tên Nhemirovich-Đanchenko tới Leningrad tìm kiếm các tài năng trẻ. Số phận đã sắp đặt để nhà hát đi vào cuộc đời tôi. Các giám khảo chưa nghe xong bài thơ ngụ ngôn tôi đọc đã nói: "Thôi chàng trẻ tuổi ạ, không cần tiếp tục nữa đâu. Anh đã được nhận rồi". – Myagkov hồi tưởng lại.
Tấm cạc – vi dít của nghệ sĩ tất nhiên là bộ phim "Số phận trớ trêu" – đã 25 năm liên tục nước Nga đón năm mới cùng với Giênia Lukasin – vai diễn của Andrei Myagkov.
Nhưng chính bản thân Myagkov thì lại không thích nói về bộ phim này. Thậm chí tại những chương trình nghệ thuật của ông thì Myagkov cũng chỉ nói lướt qua về bộ phim ấy.
"Cho tới tận bây giờ, dù chúng tôi có đi lưu diễn ở đâu đi nữa, thì chỉ cần nhìn thấy tôi là dân tình đã huých tay nhau, nhìn kìa, anh chàng rượu chè đấy. Lúc đầu tôi chỉ muốn chui xuống đất, sau thì quen dần, nhưng vẫn thấy ấm ức. Tại sao người ta lại chỉ nhìn thấy trong nhân vật của tôi có một anh chàng rượu chè, mà thực tế thì anh ta cũng có say sưa rượu chè đâu? Và từ đó thì tôi cũng không thể chịu được tắm hơi nữa" – Myagkov thất vọng
Và khi được hỏi, tại sao Eldar Ryazanov – đạo diễn bộ phim, lại chọn ông vào vai chính thì Myagkov chỉ mỉm cười ngượng nghịu.
-----
(còn tiếp)