Boxing- chiếc đai vàng hạng "Xịn" cuối cùng rơi vào tay Nga

  • Thread starter Thread starter ALEX
  • Ngày gửi Ngày gửi

ALEX

New member
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=771114
http://www.kommersant.ru/dark-gallery.html?id=771114&pics_id=131022
 
Sao lại toàn đường link thế bác sĩ thân mến? Đồng chí dịch ra một tẹo cho các chiến sĩ ko biết tiéng Nga đwợc không?
 
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/06/3B9F6BB5/
Đông Âu thống trị quyền anh thế giới

"Bức tường thành" cuối cùng của boxing Mỹ đã sụp đổ. Sáng nay, tại thành phố Atlantic, ĐKVĐ hạng nặng thế giới (WBO) Shannon Briggs đã phải trao lại đai vô địch cho võ sĩ thách đấu người Nga - Sultan Ibragimov.

ibra.jpg

Sultan Ibragimov ăn mừng thắng lợi thuyết phục ngay trên đất Mỹ. Ảnh: AP.

Như vậy, thế giới quyền anh lại nằm trong sự “thống trị” của các võ sĩ đến từ phương Đông.

Đó là một chiến thắng đầy thuyết phục của Sultan Ibragimov, người từng giành HC bạc Olympic Sydney 2000. Nhỏ con hơn, nhưng chính tay đấm thách đấu này mới là người kiểm soát thế trận và có nhiều pha ra đòn chuẩn xác hơn. Ngược lại, Briggs di chuyển khá vụng về và hiếm khi tung ra được cú đấm nào nguy hiểm. Tháng 11 năm ngoái, Briggs cũng bị ép khá nhiều trước khi hạ knock-out kỹ thuật đối với Liakhovich ở những phút cuối cùng. Còn lần này, điều đó không thể tái diễn. Kết thúc 12 hiệp đấu, cả 3 trọng tài đều cho điểm nghiêng hẳn về phía Ibragimov: 119-109 (Lynn Carter), 115-113 (Luis Rivera) và 117-111 (Donald Trella).

Với chiến thắng này, võ sĩ 32 tuổi Ibragimov sở hữu chuỗi 22 trận bất bại kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, với 21 trận thắng (17 knokck-out) và một trận hòa. Trong khi đó, thành tích của Shannon Briggs là 48 trận thắng, 1 hòa và 5 thua. Tuy nhiên, xét về tiền thưởng, Briggs vẫn là người nhận phần hơn, được 1,8 triệu USD, nhiều gấp 3 lần nhà tân vô địch Ibragimov (600.000 USD).

Về thất bại hôm nay, Briggs cho rằng anh đã không có thời gian để chuẩn bị cho trận so găng, thậm chí có lúc hai tuần liền không thể tập luyện được vì chấn thương. Võ sĩ 35 tuổi tỏ vẻ ấm ức: “Tôi đã không được chuẩn bị tốt nhưng người ta vẫn ép tôi phải đấu, nếu không tôi sẽ bị kiện và bị tước mất đai vô địch”. Tuy nhiên, Briggs không chỉ đích danh “người ta” là ai hết. Chưa có thông tin gì về một cuộc tái đấu, nhưng Briggs tuyên bố anh vẫn chưa muốn giải nghệ và sẽ chờ ngày phục thù.

bxng.jpg

Sultan Ibragimov (trái) tung cú đấm mạnh về phía Shannon Briggs. Ảnh: AP.

Như vậy là các võ sĩ đến từ phương Đông lại tiếp tục thống trị làng quyền Anh thế giới. Ngoài tân vô địch Ibragimov (WBO - Tổ chức quyền anh thế giới) là người Nga, 3 nhà vô địch thế giới còn lại đều đến từ những nước thuộc Liên Xô cũ. Đương kim vô địch IBF (Liên đoàn quyền anh quốc tế) là W.Klitschko (Ukraina), người đang giữ đai WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới) là Ruslan Chagaev (Uzbekistan), còn Oleg Maskaev (WBC - Hội đồng quyền anh thế giới) dù mới nhập quốc tịch Mỹ nhưng bản thân anh vốn là người Kazakhstan.

Lê Sơn
 
Đêm thứ bảy 13/10/2007 tại Moskva (Cung thể thao Khodinka) đã diễn ra trận đấu được chờ đợi tranh đai vô địch Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) giữa đương kim vô địch Sultan Ibragimov (Nga) và võ sĩ nổi tiếng từng nhiều lần vô địch thế giới Ewander Hollifild (Mỹ). Sau 12 hiệp đấu hết sức sôi nổi làm hài lòng người hâm mộ, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của nhà đương kim vô địch (ba trọng tài đều chấm điểm nghiêng hẳn về Ibragimov: 118-110,117-111,117-111). Như vậy Ibragimov đã bảo toàn được thế áp đảo của trường phái quyền anh Xô-Viết với 4 chức vô địch hạng nặng thế giới tiếp tục thuộc về các tay vợt đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ. Cũng trong khuôn khổ đêm thi đấu 13/10 tại Khodinka, tay đấm Nga Dmitri Kiryllov đã giành chức vô địch thế giới của Liên đoàn quyền anh thế giới (IBF) hạng cân dưới 52,2 kg sau khi hạ võ sĩ Mỹ Jose Navarro cũng bằng thắng điểm.
 
Back
Top