buc tuong "nguoi Da Do"

Hôm nay mới mò vào đọc bài này, cảm ơn HĐC nhiều nha, nhưng mình không biết gì về bức tượng này cả?
 
Công nhận là các bác ấy hình dung tốt thật. Hôm trước em đã vào xem hình ảnh bác hongducanh post rồi nhưng chả thấy có gì đặc biệt. Hôm nay thấy lời gợi ý của bác HDA là "Bác hãy xem thứ tự từ sống mũi và con mắt.... " và lời bình luận của bác HVNN em mới chú ý... và cũng đã "nhìn ra" :D
 
Duới mũi là một người và dưới nữa lại là phái khác(bộ râu là mái tóc)- Bức tượng này được đúc tại Hà Nội năm 1994, có 2 bức, 1 cho tác giả(Việt kiều Canada) 2 tặng người đúc. Nghệ thuật lắp ghép và trí tưởng tượng của tác giả cũng không tồi...
 
Em mà có bức tượng naỳ thì em bày ngay trên bàn làm việc để lấy cảm hứng :lol:
Có thể xem bức tượng này tại HN không bác? Còn khuôn đúc không ạ?
 
Khuôn đã bị huỷ sau khi đúc xong. Hơn 10 năm không thấy tác giả về thăm Tổ quốc. Người đúc có đôi bàn tay tuyệt vời...Đáng tiếc bác ấy УШЕЛ trong hơi men của rượu cỏ.
Người đang giữ nó là người bạn cũ của bác ấy(ông ấy kể là: chuộc lại không dưới 10 lần vì đổi lấy rượu!).
Xem được chứ hungmgmi! Khi nào gặp nhau tôi sẽ mang đến...
 
Back
Top