hix hix , em quả là nhẹ dạ cả tin khi tin vào Ghana .... tuyến 2 của Ghana ko thấy gì hình ảnh hồi trận gặp CH Czech nữa ... quá chán cho đại diện duy nhất của châu Phi ...
Ai ủng hộ Selecao ko biết chứ em thì mong ngày đêm cho Brazil bị loại . Pháp chăng ? chắc là khó rồi .... nhưng vẫn phải đặt lòng tin vào các chú gà trống vậy ....
Chelsea 3 , 4 lần liên tiếp vô địch giải ngoại hạng thì em còn chấp nhận được chứ em thấy rất khó chịu khi 1 đội 6 lần vô địch Mundial ... trong khi người đứng nhì là có 3 lần ! Nhất là khi nhìn thấy Đức nỗ lực thế nào dù có đang dẫn trước , còn Brazil , nhìn họ chơi em cảm thấy họ cực kỳ khinh thường đối thủ ... Selecao quá say men chiến thắng rồi ư ???
Trận Brazil - Ghana , sau khi Ronaldo ghi bàn trước từ rất sớm , Brazil đã chơi 1 thứ bóng đá mà em cảm thấy giận sôi gan lên , đến phút 60 thì ko thể chịu nổi sự ung dung mang đầy dáng vẻ coi thường đối thủ đó , và thêm sự thất vọng trước các chân sút Ghana , em bỏ ra ngoài , trận World Cup đầu tiên trong đời em bỏ ko xem.
--------------------------------------------------------------------------
Em lại hết điểm rồi ! Mong rằng kiếm được chút điểm trong 3 trận Argentina-Đức , Anh-Bồ , Ý-Ukraine , để có vốn chơi hết trong trận Brazil-Pháp ...
Ôi , mong rằng Pháp lại lặp lại kỳ tích hạ Brazil 3-0 như WC 1998 . Ở xóm em tụi con nít , thanh niên rất ghét Brazil , em còn nhớ sau trận chung kết WC 98 , tụi con nít đã chế lại lời của bài "The Cup of Life" và cứ vậy nghêu ngao hát ngoài đường : "Người ta nói rằng Brazil sẽ thắng , nào ai có ngờ Pháp thắng 3-0 , Zidane đánh đầu , Zidane lại sút , Petit sút xa , Pháp thắng 3-0 ...."