cà phê chiều thứ 7

Sáng nào hai bố con nó cũng ăn mỳ tôm trộn cơm nguội trước khi đi học hay đi làm. Thành thói quen rồi.

Chủ nhật này mẹ nó sang đón nó đi ăn, rồi đi chơi công viên. Nó khóc, nhất định chỉ đòi ăn mỳ tôm trộn cơm nguội giống bố nó!

Mẹ nó kì cạch nấu cơm phơi ra cho nguội rồi làm mì trộn cho nó. Vừa sụt sịt vừa ăn, nó nghĩ mì bố nấu ngon hơn mì mẹ. Đi chơi nó cứ bồn chồn trong lòng như thiếu gì, tay chân bải hoải chả buồn chơi gì sất.

chiều về nó nhận được tin, bố nó bị bắt vì tội nấu thuốc phiện tại nhà bán cho bọn nghiện. Cảnh gà trống nuôi con, nhà có mỗi cái nồi
 
Back
Top