Các diễn viên, các bộ phim nổi tiếng của Đông Âu XHCN

Dạ cũng không có gì bí hiểm cả đâu. Có lẽ nếu tuần sau rảnh off ở SG thì em sẽ có dịp gặp bác.

To Aliosa: ông muốn down bằng link này thì phải chịu khó tìm hiểu chút. Nó chỉ cho down từ 8h30 sáng tới 12h trưa và dùng flashget. Mấy người thích xem phim mà không chịu kiên nhẫn tìm hiểu thì vẫn chưa phải là say mê thật đâu ạ.
 
Bác nào có phim Của CHDC Đức : Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại cho em xin với?
 
Chà chà, toàn phim hay một thời. Hồi đó còn có cả phim "Cậu bé chestrơmi biết bay", "arabela và chiếc nhẫn thần" xem rất hay.
 
LEN nói:
Bác nào có phim Của CHDC Đức : Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại cho em xin với?
[color=darkred:74de9a7f31][size=18:74de9a7f31]Nhớ về Gôi-cô Mi-tic và dòng phim da đỏ của hãng DEFA[/size][/color]

chingachgook01.jpg


Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại...một bộ phim không thể hay hơn :lol: Chí ít ra đó là nhận xét của một thằng bé con là hungmgmi vào đầu thập niên 80. Đây là một trong các bộ phim của sê-ri phim da đỏ của do hãng phim DEFA-CHDC Đức sản xuất. Người xem Việt Nam còn biết thêm Ô-xkê-ô-la, Anh em ruột thịt, Theo dấu chim ưng...

mitic3.jpg


Diễn viên chính của sê-ri phim này là Gôi-cô Mi-tic-một diễn viên gốc Nam Tư. Một khuôn mặt xương xương với đường nét hoang dại, một thân hình cường tráng dẻo dai và khả năng cưỡi ngựa siêu phàm-Gôi-cô Mi-tíc một thời làm điên đảo trái tim các thiếu nữ Đông Đức. Mới đây, hungmgmi đọc được bài phỏng vấn Gôi-cô Mi-tic trên tờ Thể thao Văn hoá-thấy cụ vẫn...khoẻ, đặc biệt là chưa một lần xe hoa :lol: (chắc là vì cụ đào hoa quá). Gôi-cô vẫn nhớ về thời vang bóng tung hoành trên lưng ngựa, chiến đấu với bọn ác để bảo vệ bộ lạc của mình...Thế mà đầu những năm 80 ở VN đồn là Gôi-cô Mi-tic bị chết, láo thật :roll:. Thời đó thông tin tịt mít, đúng là không biết kiểm chứng đâu ra.
Sau đây hungmgmi xin lược dịch vài dòng tiểu sử của "Clint Estwood phe ta":

chingachgook05-1.jpg

Gôi-cô Mi-tic sinh ngày 13/6/1940 tại Nam Tư.Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mi-tic thi vào Học viện thể dục thể thao Belgrad. Năm 1960, anh chạm ngõ điện ảnh với vai trò người...lồng tiếng trong bộ phim "Lancelot và nữ hoàng". Năm 1964, các nhà làm phim Đông Đức quyết định sản xuất một sê-ri phim về người da đỏ, và bộ phim đầu tiên của sê-ri này là "Những đứa con của Gấu mẹ vĩ đại". Bộ phim chọn bối cảnh ở Nam Tư và Gôi-cô Mi-tic lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn. Năm 1966, bộ phim ra đời và thu được thành công vang dội. Tiếp nối thành công, năm 1967, bộ phim thứ hai ra đời với tên gọi Chingaguk-Rắn lớn. Rồi lần lượt. "Theo dấu chim ưng", "Sói trắng", "Sai lầm chết người", "Oskeola"...ra đời, làm say mê khán giả điện ảnh Đông Đức, Liên xô và các nước xã hôi chủ nghĩa.

chingachgook07.jpg


Hiện nay Gôi-cô Mi-tic làm việc tại Nhà hát thành phố Bal Zagebert-Đức. Ông đã từng vào vai Spartkus, Robin Hood...- những anh hùng nghĩa hiệp. Gôi-cô Mi-tic vẫn cưỡi ngựa và chơi với những người da đỏ-những người mà ông đã dành quãng đời tuổi trẻ đẹp nhất của mình để thể hiện hình ảnh của họ.
 
LEN nói:
Bác nào có phim Của CHDC Đức : Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại cho em xin với?

Snhezinca nói:
Chà chà, toàn phim hay một thời. Hồi đó còn có cả phim "Cậu bé chestrơmi biết bay", "arabela và chiếc nhẫn thần" xem rất hay...

:lol: :lol: Yêu cầu nhanh quá, mỗ cũng đang định "phụt" ra mấy cái đó. Còn I-lâm Hôi-nách; ý lộn, I-lâm Ha-ních trong "Từ bỏ thế giới vàng" nữa các bác ợ.
 
danngoc nói:
To Aliosa: ông muốn down bằng link này thì phải chịu khó tìm hiểu chút. Nó chỉ cho down từ 8h30 sáng tới 12h trưa và dùng flashget. Mấy người thích xem phim mà không chịu kiên nhẫn tìm hiểu thì vẫn chưa phải là say mê thật đâu ạ.

Bác này ở không gớm, ngồi canh từ 8h30 sáng tới 12h trưa để down phim. Bác cho cái link thì tôi bấm vào, chả thấy hiện thông báo chi cả thì tôi nói là không được chứ có chi đâu mà phàn nàn người khác ghê thế. Với lại cái trang í toàn là tiếng Nga mà tôi có biết chữ nào đâu mà xem hướng dẫn.
 
Ôi ôi, còn các phim thần thoại, trẻ em người lớn ngất ngây vì diễn viên xinh quá... :lol:
 
Anh chàng da đỏ trông đẹp trai hoang dã thế không biết, phim Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại em được xem trong một ngày hội .
Em hỏi thêm bộ phim nào có "thằng"thiếu tá mắt trắng dã môi mỏng xì tên "thằng" này tự nhiên quên tiệt không nhớ ra hồi này em hay cả đẫn thế chứ.
 
Aliosa nói:
Bác này ở không gớm, ngồi canh từ 8h30 sáng tới 12h trưa để down phim. Bác cho cái link thì tôi bấm vào, chả thấy hiện thông báo chi cả thì tôi nói là không được chứ có chi đâu mà phàn nàn người khác ghê thế. Với lại cái trang í toàn là tiếng Nga mà tôi có biết chữ nào đâu mà xem hướng dẫn.

Hế hế, bác không biết niềm vui nho nhỏ là bắt nẹt người mới đến hà? Chịu chìu đàn anh đi rùi tui chỉ cho, làm gì có vụ hướng dẫn không công? Lại còn cái tội không biết tiếng Nga mà lọ mọ chui vô đây, tội to lắm piết kg hè????????? Bác nói ngồi không chờ down thì tui chắc là pác không down kiểu này bao giừ rồi, hèn gì hông có phim nào trong tay hết. :D

Ơ, em đây có cuốn "Công chúa Arabella và chiếc nhẫn thần" của NXB Đà Nẵng, coi bộ có ai quan tâm kg hè? Có thì nhớ dắt em đi mát xa nhe.

MÀ bác Len còn có bác Len90 nữa, không biết có thêm Len gì kg đây? Hôm trước bác có phải cụ già đẹp lão chống gậy lên tặng bông diễn viên không? Chị đẹp lão đó chớ!
 
Bác danngoc tìm giúp em thêm link của các bộ phim trong topic này được không. FlashGet em có, Google em cũng có, tiếng Nga thì em cũng còn nhớ được chút ít nhưng seach thì kém quá, phí cả quãng thời gian từ 8h30 sáng đến trưa, vì chỉ được 1, 2 bộ phim mà các bác đã từng post. Cảm ơn bác rất nhiều!
 
Đầu những năm 80, đạo diễn Lê Hoàng Hoa chắc cũng bị ảnh hưởng bởi các phim da đỏ của CHDC Đức nên đã cho ra lò một bộ phim mang hơi hướng "thổ dân", dù đó là bộ phim chống Mỹ. Đó là bộ phim "Ngọn lửa Krongzung"-có thể coi là một trong những bộ phim hành động đầu tiên của nước ta. Nhân vật chính cuồn cuộn cơ bắp, cưỡi ngựa bắn súng như...người lớn :lol:, phong cảnh Tây Nguyên hoang dã...Những cảnh đấm đá, nhào lộn bên suối làm người xem nín thở...Ngựa của điện ảnh ta bé tí, trông hao hao con lừa nên trông nó tội nghiệp làm sao khi phải phi nước đại. Sau này, hình như diễn viên cơ bắp không chuyên nọ đã chết trong một vụ ẩu đả ngoài đời thì phải.
 
danngoc nói:
Aliosa nói:
MÀ bác Len còn có bác Len90 nữa, không biết có thêm Len gì kg đây? Hôm trước bác có phải cụ già đẹp lão chống gậy lên tặng bông diễn viên không? Chị đẹp lão đó chớ!

Không bác ạ. Tui mới hơi già thôi, chưa già lắm. :lol: Bác Len với tôi Len90 là 2 người khác nhau bác ạ.
 
Đây là bác Đê-a-nốp hiện nay:
danailov-1.jpg


Và đây là bác Gôi-cô Mi-tic hiện tại:
3.jpg


Còn đây là ai hả các bác?
dinrit.jpg
 
Bác Len90 này trích dẫn không kỹ làm người ta tưởng là tôi viết đấy. Cái này ông danngoc" ông ấy viết mà.

@ danngoc: ngồi load như ông thì có mà chết, tui xài megavnn gói bèo nhất, chậm như rùa, vào được là may chứ ở đó mà load. Có sẵn đĩa rồi thì cho người ta xin, bày đặt ăn hiếp nữa. Tui dzô đây vì tui yêu Liên Xô, đâu nhất thiết là phải biết tiếng Nga mới cho đâu a, thế thì phân biệt chủng tộc qué. Nhân vật mà tui khoái nhất là Aliosa trong Bài ca người lính, bi giờ coi phim này không cần phiên dịch tui cũng biết người ta nói cái chi, hehe.
 
Dean Reed là một ca sĩ, diễn viên Mỹ xin tỵ nạn ở CHDC Đức thời chiến tranh lạnh và thành danh ở đây trong vai trò diễn viên.
Khán giả Việt Nam biết đến anh nhiều qua bộ phim "Hát lên chàng chăn bò" .
Vào cuối những năm 70, truyền hình Việt Nam chỉ phát buổi tối. Chủ nhật, truyền hình phát thử nghiệm thêm buổi 9h sáng. Khán giả biết đến "Bí mật thành Paris" và các tập phim Phăng tô mát...qua giọng thuyết minh tuyệt vời của Thu Thế là vào giai đoạn này.
Vào một buổi sáng như thế, hungmgmi đã xem được bộ phim của CHDC Đức về ca sĩ Chi lê Vích-to Hara. Vai V.Hara do Dean Reed thể hiện thật tuyệt vời. Cũng vào thời kỳ này ở VN đang rất thịnh hành bài hát "Cây đàn ghi ta của Vích-to Hara" do ca sĩ Mạnh Hà biểu diễn. Thời đó ít phim, hoặc giả là theo yêu cầu khán giả, truyền hình VN phát đi phát lại bộ phim này đến mấy lần.
 
hungmgmi nói:
Dean Read là một ca sĩ, diễn viên Mỹ xin tỵ nạn ở CHDC Đức thời chiến tranh lạnh và thành danh ở đây trong vai trò diễn viên.
Khán giả Việt Nam biết đến anh nhiều qua bộ phim "Hát lên chàng chăn bò"

Em không còn nhớ phim này lắm, nhưng mà hồi đó được ông ngoại cho khẩu rouleau bằng nhựa và cứ ước mơ có con ngựa, em sẽ buộc cái gối bé bé của em lên làm yên ngựa.

hungmgmi nói:
Vào một buổi sáng như thế, hungmgmi đã xem được bộ phim của CHDC Đức về ca sĩ Chi lê Vích-to Hara. Vai V.Hara do Dean Read thể hiện thật tuyệt vời. Cũng vào thời kỳ này ở VN đang rất thịnh hành bài hát "Cây đàn ghi ta của Vích-to Hara" do ca sĩ Mạnh Hà biểu diễn. Thời đó ít phim, hoặc giả là theo yêu cầu khán giả, truyền hình VN phát đi phát lại bộ phim này đến mấy lần.

Em nhớ mỗi đoạn Vích-to Hara chạy cái xe bé tí, có sun-roof, chở một lũ các chú bé, có chú nhô lên cửa nóc dùng tay doạ bắn vào xe ô tô đi sau, ai dè là xe của bọn mật vụ chúng nó bắn chết chú luôn, buồn mất mấy ngày. Xem đến đoạn ca sỹ bị đập đàn và đập cả tay không cho đánh đàn, đau thương lắm.
 
hungmgmi nói:
[color=blue:4e57ac243e]Dean Reed là một ca sĩ, diễn viên Mỹ xin tỵ nạn ở CHDC Đức thời chiến tranh lạnh và thành danh ở đây trong vai trò diễn viên.
Khán giả Việt Nam biết đến anh nhiều qua bộ phim "Hát lên chàng chăn bò" .
Vào cuối những năm 70, truyền hình Việt Nam chỉ phát buổi tối. Chủ nhật, truyền hình phát thử nghiệm thêm buổi 9h sáng. [/color]
Tiếc là hồi bé em không đựơc duyệt bộ phim "Hát lên chàng chăn bò" và anh diễn viên đẹp trai Dean.

hungmgmi nói:
[color=blue:4e57ac243e]Khán giả biết đến "Bí mật thành Paris" và các tập phim Phăng tô mát...qua giọng thuyết minh tuyệt vời của Thu Thế là vào giai đoạn này.[/color]

Em cực mê giọng thuyết minh dòng phim Pháp của cô Thu Thế, không thể nào quên được chất giọng của cô đặc biệt trong phim "Ba chàng ngự lâm pháo thủ"
 
Thế còn bác đóng vai chính trong Cuộc Chiến Đấu Một Mất Một Còn, Hồ Sơ Thần Chết ?
 
Back
Top