SHOSTAKOVICH - âm nhạc XôViết.
Shostakovich là một trong những nhạc sỹ danh tiếng nhất của thế kỷ 20, trong suốt cuộc đời của mình nhạc sỹ đã sáng tác nên một khối lượng tác phẩm đồ sộ mà phần lớn miêu tả cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân Nga với tất cả mọi khía cạnh của nó, trong quá khứ, hiện tại và niềm tin vào tương lai.
Cuộc đời sáng tác không ngừng nghỉ:
Shostakovich sinh ngày 25 tháng 9 năm 1906 ở Pê-téc-bua, bố là kỹ sư hoá học mẹ là nhà dương cầm - thầy dạy nhạc đầu tiên của ông từ khi lên 9 tuổi. Năm 1919 ông học hai môn sáng tác và piano tại nhạc viện Pê-téc-bua và tốt nghiệp năm 1923 (môn piano) và năm 1925 (môn sáng tác với gh số 1).
Cách mạng tháng mười nổ ra khi Shostakovich đang còn là sinh viên đã chinh phục hoàn toàn nhạc sỹ, gây cho ông những cảm xúc mạnh mẽ. Hào hứng trước cách mạng ông đã sáng tác gh số 2 "Tháng mười", số 3"1 tháng 5", nhạc kịch "cái mũi" hay vũ kịch "chiếc Bu-loong", "dòng suối thép" để phản ánh những vấn đề của thời đại, nhưng do khả năng còn hạn chế nên những tác phẩm này còn mang tính hình thức.
Đến những năm 30 nhiều tác phẩm lớn thực sự đã xuất hiện, trước hết là nhạc kịch "Ka-tê-li-na I-dơ-mai-lô-va" (trong thời gian đầu tác phẩm này đã gây rất nhiều tranh cãi) kể về một phụ nữ Nga sa đoạ trước cách mạng. Tiếp theo là gh số 5, 6 và tứ tấu đầu tiên cho đàn giây vào năm 1936.
Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã cổ vũ tinh thần của nhạc sỹ giúp ông có những sáng tác mang tầm vóc thời đại, nổi bật nhất là gh số 7 "Leningrad" - thiên anh hùng ca đồ sộ ca ngợi chủ nghĩa yêu nước , gh được viết ngay trong thành phố Leningrad khi bị bao vây. Các sáng tác trong những năm 40 là gh số 8 (1943), tam tấu và tứ tấu đàn dây số 2 (1944), gh số 9 (1945), thanh xướng kịch "Khúc hát về rừng" (1949) (tác phẩm được tặng giải thưởng quốc gia Liên-Xô)
"24 Prê-luýt và fu-ga", concerto số 2 cho piano, concerto cho cello cùng gh số 10, 11"năm 1905" là những đỉnh cao trong những năm 50
Từ những năm 60 cho đến cuối đời Shostakovich vẫn tiếp tục sáng tác với những tìm tòi mới nhưng không hề tách khỏi đề tài đấu tranh cách mạng. Đáng chú ý là gh số 12 "năm 1917", số 13,14, giao hưởng thanh xướng "cuộc xử giảo Xtê-pan Ra-đin" nói về lãnh tụ nông dân thế kỷ 17 đã được tặng giải thưởng Lênin năm 1967. Gh số 15, liên khúc phổ thơ Michel angelo ... là những sáng tác cuối cùng của nhạc sỹ.
(theo tài liệu ... mà em chẳng biết của ai cả, mất mất tờ đầu rùi)
Shostakovich nổi tiếng nhất vẫn là các giao hưởng bởi chúng thể hiện được tất cả tư tưởng tình cảm của nhạc sỹ, những cảm xúc to lớn trước cách mạng và cuộc đấu tranh của nhân dân. Em thấy có lẽ từ trước đến giờ chỉ có riêng ông là có thể sánh với Beethoven về âm hưởng hào hùng, sự mạnh mẽ dữ dội trong âm nhạc, nghe các bản giao hưởng số 11, 12 thật sướng kinh khủng, ai yêu cách mạng tháng mười mà chưa nghe 2 gh này thì thật quá phí. VD như gh số 11 rất đặc biệt vì xuyên suốt trong các chương nhạc sỹ đã sử dụng 6 bài hát cách mạng của nhân dân ( rất phổ biến thời đó) làm giai điệu chính ( các bài "hãy nghe đây", "hãy ngả mũ", "các anh đã ngã xuống"...) (trước đây Beethoven cũng dùng bài Mác-xây-e trong giao hưởng số 3) , điều này còn cho thấy âm nhạc cổ điển vốn được cọi là bác học có thể gắn với nhân dân như thế nào, nhất là trong thời đại Xôviết.( em nghe gh này nhiều lúc thấy quen quen, hình như là nhạc trong phim tài liệu ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều của Shostakovich). Gh số 12 thì lại có tính chất tổng kết về cách mạng tháng mười, có chương cuối tên " Bình minh nhân loại" khẳng định vai trò của cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 và cả trong tương lai rất xúc động và hoành tráng.
Các sáng tác ở các thể loại khác của Shostakovich cũng rất hay, tình cảm cực phong phú nhiều bản rất vui, giai điệu rât mới mẻ hiện đại, nhiều khi có nhiều suy nghĩ buồn, hơi chán chán mở mấy đĩa Beethoven, Chopin hay Tchaikovsky, Rachmaninov nghe thấy chả hợp gì cả, cứ cổ cổ và xa lạ thế nào í nhưng nghe mấy concerto của Shostakovich lại thấy rất hợp, thoải mái hẳn. Có lẽ gần với thời của mình hơn nên thoả mãn được những suy nghĩ dở dở ương ương của bây giờ.
Chết cha viết hơi dài các bác ạ, tại vì thích Shostakovich quá lại muốn hóng hớt với box Nga, các bác thông cảm nhá! À có bác nào thích Shostakovich ko ah?????( chả hiểu sao post ở box Nga thấy... hơi run run, phải bật nhạc Shostakvich lên cho nó rũng cảm).