cảm nghĩ về nước Nga ngày nay

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

dandenchovom

New member
Chả biết các bác nghĩ và cảm nhận thế nào về nước Nga chứ quả thật là em chỉ thấy nước Nga đẹp khi còn bé con con , lúc học tiếng Nga ở trường Phổ Thông Cơ sỞ .Bây giờ muốn biết rõ nước Nga thế nào thì các bác cứ tới Nga thì khắc biết !!! Bác nào đi dạo 1 vòng ở moscow 1 mình từ sáng tới tối mà không bị cảnh sát vặt hết $ thì em xin trở lại bé con con như ngày xưa
 
dandenchovom nói:
Chả biết các bác nghĩ và cảm nhận thế nào về nước Nga chứ quả thật là em chỉ thấy nước Nga đẹp khi còn bé con con , lúc học tiếng Nga ở trường Phổ Thông Cơ sỞ .Bây giờ muốn biết rõ nước Nga thế nào thì các bác cứ tới Nga thì khắc biết !!! Bác nào đi dạo 1 vòng ở moscow 1 mình từ sáng tới tối mà không bị cảnh sát vặt hết $ thì em xin trở lại bé con con như ngày xưa

Nghe tệ quá và đáng buồn thật ! Mình cũng tiếc cho nước Nga ngày xưa, đất nước tuyệt vời với những bài tình ca, những hàng bạch dương trắng xoá.... Vậy mà, bây giờ xem các chương trình thời sự, chỉ nói về sự lộn xộn của một xã hội, một nền chính trị biến động. Khủng bố diễn ra khắp nơi trên toàn SNG.

Mình cũng hay gặp một số người Nga ở Saigon, họ chỉ đi bussiness thôi, mà sao khó gần quá, họ rât lạnh lùng, rất e dè và có vẻ như rất sợ người Việt Nam, thật đáng ghét. Đâu rồi những ngừơi Nga tốt bụng và thân thiện ????

Hơiiiii oiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii !.................
 
Ngày nay đã thay đổi và khác . Chúng ta không thể so sánh và đỏi hỏi như xưa ..
Nước Nga ngày nay thế nào? Người Nga như thế nào ? Khác xa ?
Cái đấy ít nhiều mọi người đều biết nhưng cũng xin nhắc và nhớ lại về tình hình xã hội , thế giới và chúng ta những con người đang sống , hoạt động và học tập trên nước Nga đã và đang làm gì ?
Bầy giờ phần đông người Việt ta ở Nga là đi lao động còn lại là sinh viên , thực tâp sinh . giáo sư . Bạn là ai trong số đó ? Là ai cũng vây thôi nhưng chúng ta cũng phải có ý thức và văn hóa !
 
Nước bạn nói:
Ngày nay đã thay đổi và khác . Chúng ta không thể so sánh và đỏi hỏi như xưa ..
Nước Nga ngày nay thế nào? Người Nga như thế nào ? Khác xa ?
Cái đấy ít nhiều mọi người đều biết nhưng cũng xin nhắc và nhớ lại về tình hình xã hội , thế giới và chúng ta những con người đang sống , hoạt động và học tập trên nước Nga đã và đang làm gì ?
Bầy giờ phần đông người Việt ta ở Nga là đi lao động còn lại là sinh viên , thực tâp sinh . giáo sư . Bạn là ai trong số đó ? Là ai cũng vây thôi nhưng chúng ta cũng phải có ý thức và văn hóa !
Theo tôi nghĩ thì NuocBan là 1 người yêu nước Nga , nhưng chỉ là tình cảm xuất phát từ những điều bạn đọc trong sách vở , nghe và nhìn thấy qua phim ảnh hoặc thậm chí là cảm nhận lại những cảm nhận của người khác .Tại sao chúng ta không có quyền so sánh
và đánh giá về con người và xã hội Nga ?!không so sánh và đánh giá thì làm sao có được Cảm Xúc Về Nước Nga như mục đích của box này ?!Tôi là ai ư ? đúng là không quan trọng .Tôi chỉ là 1 người bình thường sinh sống và làm việc ở Nga , chân phương như nick của tôi : Dân Đen Chợ Vòm . Bạn hãy thử đến với Chợ vòm những buổi sáng mùa đông rét mướt , thử ngắm nhìn những người Việt ta gày gò co ro trong 1 đống quần áo mà vẫn run lên vì lạnh .chiều về vẫn phải nằm bẹp trong băng ghế tacxi để cảnh sát không nhạn ra trong xe có bóng dáng Đầu Đen . Bạn có biết trong số đó bao nhiêu người đã từng là lưu học sinh , bao nhiêu người là nghiên cứu sinh không ? nếu biết chắc bạn không dám nói những con người kia là những kẻ Vô Văn Hóa .Đây là diễn đàn tự do ,chúng ta ai cũng có quyền nói Yêu hay là Ghét !
 
Dù bây giờ nước Nga có thế nào đi chăng nữa mình cũng vẫn thích. nhưng mà quên hết tiếng Nga mất rồi....
 
Tôi yêu nước Nga là vì tôi yêu nền văn học nghệ thuật, yêu lịch sử và thi ca, âm nhạc, hội họa và tính cách truyền thống Nga
 
Tôi yêu nước Nga là vì tôi yêu nền văn học nghệ thuật, yêu lịch sử và thi ca, âm nhạc, hội họa và tính cách truyền thống Nga
:lol: bạn nói cứ như là đã từng đọc bài luận tiếng Nga của tôi ngày xưa vậy!
 
dandenchovom nói:
Chả biết các bác nghĩ và cảm nhận thế nào về nước Nga chứ quả thật là em chỉ thấy nước Nga đẹp khi còn bé con con , lúc học tiếng Nga ở trường Phổ Thông Cơ sỞ .Bây giờ muốn biết rõ nước Nga thế nào thì các bác cứ tới Nga thì khắc biết !!! Bác nào đi dạo 1 vòng ở moscow 1 mình từ sáng tới tối mà không bị cảnh sát vặt hết $ thì em xin trở lại bé con con như ngày xưa

Bạn dandenchovom thân mến,
Giá như bạn có thể trở lại tuổi thơ của mình thì tuyệt vời biết mấy!
Tôi vừa từ nước Nga trở về cách đây chẳng bao lâu và có lẽ thời gian tôi ở nước Nga cũng không ít hơn bạn là mấy. Tất cả những gì bạn viết về nước Nga tôi cũng đã từng chứng kiến. Có điều, tôi nghĩ thế này, từ một vài hiện tượng mà nâng lên thành hình tượng điển hình cho nước Nga thì xem ra chưa đủ tính thuyết phục cho lắm.
Mong là nước Nga luôn được bạn cảm nhận bằng tình yêu của con trẻ và qua đôi mắt của người trưởng thành.
 
Tại sao nước Mỹ mạnh thế, mà tôi không yêu văn hóa Mỹ? Nước Nga xa xôi và man rợ thế kia mà?

Xin thưa là văn hóa Mỹ là để ham thích và thèm khát, chứ chẳng ai nói tôi yêu văn hóa Mỹ hết.

Còn tôi, tôi thèm khát và ham thích văn hóa Mỹ, nhưng tôi yêu văn hóa Nga.
 
Bạn dandenchovom thân mến,
Giá như bạn có thể trở lại tuổi thơ của mình thì tuyệt vời biết mấy!
Tôi vừa từ nước Nga trở về cách đây chẳng bao lâu và có lẽ thời gian tôi ở nước Nga cũng không ít hơn bạn là mấy. Tất cả những gì bạn viết về nước Nga tôi cũng đã từng chứng kiến. Có điều, tôi nghĩ thế này, từ một vài hiện tượng mà nâng lên thành hình tượng điển hình cho nước Nga thì xem ra chưa đủ tính thuyết phục cho lắm.
Mong là nước Nga luôn được bạn cảm nhận bằng tình yêu của con trẻ và qua đôi mắt của người trưởng thành.

Tôi thấy có trách nhiệm phải chìa một tay cho DANDENCHOVOM.
To Lien Tran!
Nếu bạn là, chẳng hạn, học viên của viện Traikóvkii, bạn có ô tô riêng để không phải đi các phương tiện giao thông công cộng, bạn thuộc giới thượng lưu, khách thường xuyên của các triển lãm tranh, nhà hát Lớn, các liên hoan phim, các câu lạc bộ, các boutique quần áo đắt tiền... những nơi tôi chưa bao giờ trông thấy một người Việt Nam, thì tôi sẽ tin là bạn nói thật. Hoặc chí it bạn là hoa hậu lạc đường ở sứ Nga.
Còn không, thì tôi nghi: bạn thậm chí chưa phát triển tới mức hiểu được thế nào là tốt và xấu.
 
Chào bạn findingneverland,
Thật tiếc là tôi không thuộc vào "giới thượng lưu" hay được là "hoa hậu lạc đường ở xứ Nga" như bạn tưởng tượng. Cho đến trước ngày tôi lên máy bay trở về Việt Nam, phương tiện di chuyển của tôi ở nước Nga vẫn là các phương tiện công cộng đấy bạn ạ. Tôi cũng đã từng đi bán hàng ở chợ Vòm từ 5h sáng đến 5h chiều, từng bị công an xét hỏi giấy tờ, thậm chí hoạnh họe "vặt tiền" rồi.
Còn việc bạn nghi ngờ tôi "chưa phát triển tới mức để hiểu biết thế nào là tốt và xấu" thì tôi lại e rằng bạn đang suy từ ta ra người rồi đấy!
Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian trao đổi cùng tôi.
 
Thật tiếc là tôi không thuộc vào "giới thượng lưu" hay được là "hoa hậu lạc đường ở xứ Nga" như bạn tưởng tượng. Cho đến trước ngày tôi lên máy bay trở về Việt Nam, phương tiện di chuyển của tôi ở nước Nga vẫn là các phương tiện công cộng đấy bạn ạ. Tôi cũng đã từng đi bán hàng ở chợ Vòm từ 5h sáng đến 5h chiều, từng bị công an xét hỏi giấy tờ, thậm chí hoạnh họe "vặt tiền" rồi.
Còn việc bạn nghi ngờ tôi "chưa phát triển tới mức để hiểu biết thế nào là tốt và xấu" thì tôi lại e rằng bạn đang suy từ ta ra người rồi đấy!

Liên Trân - là đàn ông?

Có một hiện tượng BỆNH LÝ được gọi là ''sadism''.
Tức ''hội" này сhỉ nhận được cực điểm của khoái lạc tình dục, khi bị "ăn đấm", càng bị nhục mạ, càng cực khoái!
Tôi khuyên đọc "Маркиз де Сад"
 
Nghe các bác cãi qua cãi lại, rất khoái và thú vị. Ở đây chúng ta ai chẳng yêu nước Nga, có điều bị ông anh bợp tai vài cái thì có thể giận dỗi tí chút.
Bạn finding... này, "xứ Nga" (xờ nhẹ) chứ không phải là "sứ Nga" (sờ nặng).
 
Ôi trời ơi! Cảm xúc về nước Nga mà như thế à?
Này findingneverland, sao cậu lại có thể phát ngôn rùng rợn như thế hả? Cậu nói cứ như bác sĩ chuyên khoa tâm thần học ấy nhỉ?
 
Ở đây chúng ta ai chẳng yêu nước Nga

Chúng ta?
EVERYONE BUT THE VIETNAMESE!

bị ông anh bợp tai vài cái thì có thể giận dỗi tí chút.

Anh có biết hiện dân số của nươc Anh là bao nhiêu không? Và tại sao họ lại trở thành siêu cường - cha đẻ của siêu cương №1 nước Mỹ?
Chính vì tâm lý hèn mọn này khiến người Việt muôn năm không bao giờ đi thẳng lưng, còn chất lượng người thì tương đương với giá cho cafe robus.
Anh có biết Hong Kong có bao nhiêu triệu người Trung Quốc sinh sống không? Vậy mà dưới thời thuộc địa số người Anh cai quản không bao giờ vượt quá 100 người. Thậm chí người ta còn đóng hộp ''bầu không khí cuối cùng của thuộc địa" và đem bán, khi HK được trao trả cho TQ.
Tại sao?
 
Anh có biết hiện dân số của nươc Anh là bao nhiêu không? Và tại sao họ lại trở thành siêu cường - cha đẻ của siêu cương №1 nước Mỹ?
Chính vì tâm lý hèn mọn này khiến người Việt muôn năm không bao giờ đi thẳng lưng, còn chất lượng người thì tương đương với giá cho cafe robus.
Thiếu hụt kiến thức lịch sử căn bản!
Không biết cậu có nhớ câu chuyện Án Anh ngày xưa đi làm sứ giả nước Tề không nhỉ? Cây quýt chỉ ngon khi được trồng trên mảnh đất nơi quê hương xứ sở , còn đem trồng trên đất khác nơi xứ người thì nó chẳng còn ra vị gì nữa! Đại loại thế! Chẳng có gì khó hiểu khi cậu đưa ra những nhận định như vậy, findingneverland ạ!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top