Tớ vừa được cấp "quyền công dân NNN " 1 lần nữa. Rất cảm ơn bạn Phương NNN.
Bài đầu tiên tớ đọc là bài góp ý để làm Perestroika cho NNN của chúng ta, trong đó có ý kiến vô cùng xúc động của 1 cháu tên Belaya Zima. Tớ hơi xấu hổ vì tình yêu của mình có lúc đã xao lãng với NNN. Nhưng xin phép cho tớ được lý do lý trấu 1 tí:
1/ Lý do đầu tiên cũng giống như mọi người. Tớ log in hoài không được nên dần dần "quên" cả việc vào NNN gần cả năm nay ; Phương NNN cho lại pass mới quay lại được. Viết bài này post lên mấy lần mà chưa được. Không biết có cơ hội nào để các bác đọc mấy dòng tâm sự này không.
2/ Cái thị trường CK nó chiếm hết đầu óc và thời gian, lú cả đầu, đau cả tim... Nhìn cứ thấy đo đỏ là lại quoặn ruột, mặt méo. Tai phải che đi để ít nghe lời vợ dạy!
Tháng 9 này dự kiến tớ đi công tác bên Tây, xứ Nga - la - tư 2 tuần. Có thiên ký sự Tề thiên sẽ viết lên đây cho các bạn cùng bình loạn.
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ còn log in vào NNN.
Bài đầu tiên tớ đọc là bài góp ý để làm Perestroika cho NNN của chúng ta, trong đó có ý kiến vô cùng xúc động của 1 cháu tên Belaya Zima. Tớ hơi xấu hổ vì tình yêu của mình có lúc đã xao lãng với NNN. Nhưng xin phép cho tớ được lý do lý trấu 1 tí:
1/ Lý do đầu tiên cũng giống như mọi người. Tớ log in hoài không được nên dần dần "quên" cả việc vào NNN gần cả năm nay ; Phương NNN cho lại pass mới quay lại được. Viết bài này post lên mấy lần mà chưa được. Không biết có cơ hội nào để các bác đọc mấy dòng tâm sự này không.
2/ Cái thị trường CK nó chiếm hết đầu óc và thời gian, lú cả đầu, đau cả tim... Nhìn cứ thấy đo đỏ là lại quoặn ruột, mặt méo. Tai phải che đi để ít nghe lời vợ dạy!
Tháng 9 này dự kiến tớ đi công tác bên Tây, xứ Nga - la - tư 2 tuần. Có thiên ký sự Tề thiên sẽ viết lên đây cho các bạn cùng bình loạn.
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ còn log in vào NNN.