htienkenzo
New member
...
@kenzo: Đúng là mình gõ sai tên em này, có lẽ do xúc động quá hihi
Dạ, iem nhìn thấy tên em í em cũng xúc động! Híc!... Nghe "cảnh báo" của bác Muzhik em cũng... chừa rồi ạ! :emoticon-0136-giggl
...
@kenzo: Đúng là mình gõ sai tên em này, có lẽ do xúc động quá hihi
Cháu chỉ thấy một điều rằng khi biểu diễn các bài hát của Nga nói riêng và các bài hát nước ngoài nói chung, giọng các ca sĩ Việt Nam thường rất cứng, kể cả các cây đại thụ lẫn tiểu thụ. Người Nga có một giọng hát thật đặc biệt, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sâu lắng! Nhân tiện, các bác có thể làm ơn cho cháu xin tên tiếng Nga của bài hát chim họa mi được không?
Bác này nói vậy không được rồi.
3 - Cá nhân iem chỉ nhận xét về “sản phẩm”, cung cấp ý kiến phản hồi cho “nhà sản xuất”… nhằm nâng cao uy tín của “thương hiệu” chứ chẳng rỗi hơi mà tung hê hoặc công kích cá nhân nào.
Tất nhiên làm ra “cái bánh” cho hợp khẩu vị của muôn dân là điều không dễ nhưng “nhà đài” phải có trách nhiệm cung cấp cho nhà iem các “sản phẩm tốt nhất” để mở mang đầu óc, nâng cao “trí lực” cho iem và để iem luôn đi bên “lề phải”.
4 – Cảm nhận về “BCCT”: Giờ thứ nhất – HÁO HỨC; Giờ thứ hai - HỜI HỢT và tới giờ thứ ba - HỤT HẪNG. Mong VTV đừng để nhà iem HỮNG HỜ.
Em xin bác, bác mà cho em ... lên thì....Em ý mới xuất hiện từ vài giây đến 1,2 phút trên TV khi phỏng vấn ai đó mà các diễn đàn đã loạn lên phản đối rồi kìa. Chuyện tế nhị, nếu bác quan tâm thì vào Gúc tìm hiểu là ra thôi, không nên viết lý do lên NNN làm gì.
Tranh luận rồi cũng chưa thấy hồi kết, người khen vẫn có đủ lý do bảo vệ, người chê cũng chẳng để thay đổi gì. Một chương trình mà ngay những người còn nặng lòng với nước Nga, con người Nga, văn hóa Nga, vẫn không thống nhất nổi với cách tổ chức và hiệu quả của một buổi "Tạp kỹ" để kỷ niệm một chiến thắng của các dân tộc CCCP xưa, thì thử hỏi rất nhiều người dân VN hiện nay không biết và "yêu" nước Nga có còn ấn tượng gì về buổi diễn đó không?
-Những người chưa "yêu" nước Nga có qua chương trình này để biết và khái niệm thêm chút nào về nước Nga xưa hoặc nay không nhỉ?
-Hãy thử quay về hỏi hàng xóm quanh ta xem có ai còn nhớ và ấn tượng gì về buổi diễn đó không nhỉ? Thường nếu có anh LVS dẫn CT, người ta khi lướt kênh trong "giờ vàng-kênh vàng" đó hẳn đã dừng lại coi chốc lát, thấy hay sẽ coi hết, không có gì thì chuyển kênh. Cứ hỏi hàng xóm và đồng nghiệp không "đi Nga" xem họ khen chê thế nào đã chứ!
Nói cho thật, nhà em cũng cố xem hết, vì nó là phần "nóng" nhất của tuổi trẻ xa xưa, hay hay dở cũng xem thôi, y hệt như ta phải coi đội tuyển bóng đá VN vậy, háo hức hơn cả giải Ngoại hạng Anh, dù có thể biết trước kết cục, dù chẳng thể hy vọng gì bền lâu...
Nhưng nếu bao năm mà cứ thế mãi, thì phải thán phục lòng kiên nhẫn, ý chí yêu nước của khán giả VN, chứ không phải của cầu thủ.
Cũng như bao nhiêu năm mà một MC mang tên LVS cứ "đứng đầu" mãi, từ lúc còn trẻ cho đến xế bóng chiều, thì THVN phỏng có gì đáng để hy vọng nữa chăng?
Khác với biến cố CM tháng 10 Nga, thì cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống lại phát xit Đức là cuộc chiến rất đáng để kỉ niệm. Đó ko phải là cuộc chiến ý thức hệ, hay đấu tranh gia cấp mà là cuộc chiến của một dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Ai ở Nga nhiều sẽ thấy ngày 9/5 là ngày lễ lớn nhất của Nga, người Nga cũng rất tự hào về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại này. Chắc chắn 1000 năm nữa thì người ta vẫn sẽ kỉ niệm ngày chiến thắng này bất kể ở chế độ hay hoàn cảnh lịch sử nào.
...Chỉ động đả đến Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở ta, không thấy ở Nga, càng không thấy ở các nước khác. Thế là đủ thấy, sức sống của cuộc Cách mạng kinh thiên, động địa cũng không cưỡng nổi hiện thực cuộc sống.
Em B.Z. à,
Như ở trên đây anh đã từng viết, các bác nhà ta kỳ vọng quá, đâm ra có vẻ thất vọng. Chương trình đã thỏa mãn được những bác rất hiền, không mấy khi phản đối ai, cái gì... ví dụ như bác Bản đồ, rồi bác Hồng Đức... Nhưng với nhiều bác khác, có thể các bác ấy khó tính hơn, nên yêu cầu cao hơn.
.....
Cái này anh hungmgmi nói lại chuẩn, nhà em coi phần chạy chữ thấy lời dịch hay và giống với tác phẩm 3N, mà 3N thì phi bác TX74 thì chẳng ai vào đây. Thế nhưng với kiểu khắt khe xoi kẻ khác, nhà em thấy bà con hàng xóm đọc cũng như không, bởi vì:Có cái này cực chẳng đã em mới nói, là hầu hết các lời phụ đề tiếng Việt chạy dưới màn hình, ví như bài Cuộc chiến tranh thần thánh, Đêm đen...đều là của bác Thanhxuan1974 của chúng ta dịch và công bố trên NNN.
Hôm đó em ngồi ở khán phòng đã thấy nghi nghi, gọi cho bác TX74 thì bác ý cũng thấy vậy. Nhà đài chỉ sửa đôi chữ thôi.
Thế mà trên màn hình, các bác có nhìn thấy một dòng chữ nào đả động đến dịch giả các phần lời không ạ?Hỏi vậy là vì em không có xem tivi? Hay là nhà đài lại...quên?
Thưa bác!
BZ khẳng định rằng nhờ chương trình mà nhiều người yêu nước Nga cũng đã có thêm những hiểu biết nhất định về Cuộc Duyệt Binh Lịch Sử trên Quảng Trường Đỏ cách đây tròn 70 năm, hiểu biết thêm về cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc vĩ đại của Liên Xô chống lại chủ nghĩa Phát xít. Những thông tin chương trình cung cấp không phải ai yêu Nga cũng biết. Mà BZ cũng xin nói là nhờ chương trình mà có những bạn đã vào NNN, đã pm cho BZ để hỏi về các bài hát Nga mà họ được nghe trong chương trình đó, để xin copy, download nhạc Nga mà họ thậm chí cũng chả biết tiếng Nga, chả học Nga đâu ạ. Vì vậy, đủ thấy chương trình để lại ấn tượng khá tốt với các khán giả!(1)
Bác ạ, BZ không hiểu bài viết của bác định viết về vấn đề gì nữa? Nhiều khi BZ không hiểu tại sao chúng ta phải quan tâm đến hàng xóm chúng ta có thích hay không, họ thích gì thì kệ họ chứ bác? (2)
...Nhưng xin bác đừng dùng từ "tạp kỹ" ở đây để nói về chương trình Bài Ca Chiến Thắng, bác đi hơi quá rồi đó ạ!(3)
Ý kiến này em thấy đều đúng, hihi. Nhưng như anh S nói ko nên nhìn mọi việc dưới lăng kính phán xét các góc đọ, vì có tài trợ cũng tốt giống tư bản, hìTrích:
Bác micha53 viết
... Kiểu làm chương trình như vừa rồi, cá nhân Mì thấy không ổn, nó mang tính chất thương mại và lợi dụng tình cảm của chúng ta nhiều quá...
Anh Phuongnn viết:
Cú này em đọc thấy "đã", mặc dù hình như nó hơi "đã" quá, nặng quá. Em không nghi ngờ lòng thành của những người làm chương trình, cả những người tài trợ thực hiện chương trình muốn đem đến cho anh chị em chúng ta một món ăn tinh thần lâu lắm mới được ăn.
Cho em ý kiến tí nhé. Ngoài bác Phan em đã lên tiếng là " đanh đá", giờ cho phép em tuyên bố không chính thức với em là cả bác Mì chả, Anh Hùng "Gờ văn Sáng", cậu PhuongNN nữa chứ. He he he !!! Đừng giận miền Trung "lắm lời", "nhều ý" nhé...
Bác này nói quá đúng! Mắt mờ chân run roài nên chọn mũ ni che tai cho nó...lành!
Ấy mà nhà bác có hay đi ăn cỗ không nhỉ? Là nhà em hỏi thật, cỗ sạch ý, không bao bì đi kèm, chỉ có những người thật gần gũi, thân thiết....như ngày xưa ý! Và ăn cỗ xong bác cứ ra rả chê cái này xào mặn, cái này dai ngoách, cái này tanh ngòm....?
Người hiền, ít mồm giả điếc và kẻ năng động, máu lửa, đa ngôn khác nhau có lẽ ở chỗ này , bác ạ!
Chứ nhà em mà chỗ nào cũng xông vào đọc léc xi như mấy bác uyên thâm , chắc chẳng qua được mùa đông này!:emoticon-0136-giggl
Vẫn có nơi kỷ niệm Cách mạng tháng Mười trọng thể như xưa đấy phuongnn. Đó là ở Belarus…
Có một điều chắc chắn, ý tưởng một Liên bang các nước Cộng hòa là của Lê-nin, đã được hiện thực hóa (sau và nhờ cuộc Cách mạng tháng Mười) vào năm 1922, do đó, nếu không có Cách mạng tháng Mười thì cũng không có các nước độc lập được tách ra từ Liên Xô như hiện nay. Và như thế, thay vào đó, đến cuối thế kỷ 20 sẽ có thể là sự trỗi dậy của các phong trào ly khai như nó vẫn hằng diễn ra: Bắc Ailen, các nước thuộc Liên bang Nam Tư, các vùng tự trị của Trung Quốc… ở Nga thì nhiều: Ucraina, Bêlarút, Ôxechia…
vào những dịp lễ lạt kỷ niệm liên quan đến Nga - Xô, chính quyền và bộ máy tuyên truyền của ta (một nước kiên định đi theo lý tưởng CMT10) chẳng có động thái nào đáng kể để nhắc nhở hậu sinh nối tiếp truyền thống. Cùng lắm chỉ là 30 phút video các ca sĩ Việt hát những bài hát Nga thuộc số 20% bác Lại đã khẳng định, những clips đã được làm cách nay có lẽ đã 15 năm hoặc còn lâu hơn nữa, với những khuôn mặt quá cũ, phong cách trình diễn quá đơn điệu nhàm chán
Thôi tôi đành phải một mình thưởng thức bộ phim "Thép đã tôi thế đấy" của các nhà làm phim TQ và thật lòng cám ơn họ, hình như các nhà làm phim đó cũng giống như mình, từng ước mơ được sống cuộc sống tràn đầy lý tưởng của Paven Coocsagin, được tô màu lãng mạn bởi mối tình với Tonhia "bọc đường". Tôi cũng còn nhớ trong một bộ phim TQ khác kể về cuộc sống của những trí thức thời kỳ cách mạng văn hóa, bị đưa về nông thôn cải tạo lao động. Cuộc sống dù nhọc nhằn, trói buộc, u uất, nhưng những người trẻ tuổi vẫn cùng nhau cất lên giai điệu bài hát "Đôi bờ" hay "Katyusha" (các bác thông cảm tôi xem lâu lắm rồi nên không nhớ chính xác, rất tiếc, nhưng chắc chắn đó là bài hát Nga mà người Vn ta ai cũng biết và yêu thích). Thêm lần nữa tôi lại thầm cảm ơn những người làm phim TQ. và, tôi muốn nói điều này với các bác, rằng rất có thể những người làm phim đó cùng thế hệ với bác MC LVS nhà ta bây giờ.
Thì ... có lẽ lại phải nhái bác Putin:
Ai không thấy Cầu truyền hình có ích, người đó không có trái tim!
Ai tưởng Cầu truyền hình hoàn hảo, người đó không có trí óc!
Nhiều bác trong này tuy phê phán, nhưng vẫn trái tim với khối óc đó thôi. Cá nhân mình cho là phê như thế đúng và mình cũng thấy không cần phải nói thêm nữa. Một mặt là người NNN nói chung quá hiểu và có yêu cầu cao. Mặt khác Cầu truyền hình chỉ có thể đáp ứng được đến thế.
Số đông người Việt còn lại (kể cả một số NNN), thì vẫn cứ hoài niệm Liên Xô như cũ, không thấy nước Nga nay đã khác xưa rồi. Khác nhưng người Nga vẫn vậy, họ vừa là mới nhưng vẫn cũ, vừa TB vừa CS, gọi họ là gì thì còn tùy.
Nhưng có một cái rõ ràng là đã thay đổi. Và sở dĩ nhái bác Putin là do dịp đến thăm Việt Nam năm 2001, bác ấy nói: Quan hệ giữa hai bên (Nga-VN) sẽ không còn đồng minh tư tưởng, nhưng sẽ là đồng minh cùng chung lợi ích.
Rõ ràng, không thể nói về nước Nga như tư tưởng cũ, mà cần hiểu họ trên khía cạnh lợi ích, hiểu hiện tại của họ như họ ngày nay.
Người Nga đã thay đổi nhưng vẫn thế, cũ trong cái mới. Đừng lo cho họ, khi mà hát Ka-chiu-sa vẫn cả ngàn người hát theo như thế này, họ đã thay đổi nhưng vẫn là chính họ. Lo là ở phía ta, có lợi ích gì để trao đổi sòng phẳng với họ chứ không thể đi xin được nữa. Có chăng cần thay đổi là ở phía ta, cũ thì lạc hậu mà mới thì mất gốc.
Trong nước Nga, có nhiều nước Nga. Có nước Nga của những người vẫn còn là người xô-viết. Có nước Nga của những người đang không theo được với cuộc sống thời thị trường mở cửa. Chắc chắn nước Nga đang bị giằng xé trong những lối sống, những suy nghĩ theo những chiều hướng khác nhau. Mười năm nữa, sẽ lại có một nước Nga mới, khi những người gắn bó chặt chẽ với đất nước vĩ đại đã ra đi kia, cũng ra đi theo nó. Nếu ai đó đã từng sống ở nước Nga thời xô-viết nay quay lại nước Nga, thì sẽ thấy còn rất nhiều những cái cũ, như những đường phố, những ngôi nhà… nhưng được phủ lên một tấm áo không hẳn là mới hoàn toàn. Nếu công cuộc đổi mới ở Việt Nam đem lại cho đất nước một diện mạo hoàn toàn mới so với cái màu sắc xám xịt thời bao cấp, thì ở Nga không hẳn như thế. Đó là về diện mạo bên ngoài. Cũng như Việt Nam ta, nước Nga ngày nay còn chất chứa những cái cũ cần phải bỏ, những cái cũ cần giữ lại, những cái mới cần du nhập và những cái mới cần phải từ chối…