Cây , hoa, lá bốn mùa ( Phần 10)

FORYTCHIA

New member
[color=darkblue:25298d45ca]Chào các bạn!
Phần 9 đã được Nina khóa, tôi cũng có ý chờ xem có bạn khác cũng yêu thích mảnh vừơn xinh xinh 3N, mở tiếp phần 10 không.
Cuối cùng, lại vẫn là tôi mở hàng vậy.
Chúc các bạn có những phút thư giãn thoải mái!
[/color]


nuhoaroi.jpg


DaSaPa.jpg
 
CHÚC MỪNG HOA LÁ CÀNH SỐ 10
Con số đẹp thế ai dám mở, trừ người đã nâng niu, ươm trồng nó từ những mầm đầu tiên.

Sen bạc đại đóa
bcsen.jpg


Nụ sen cảnh mini
nusen.jpg


Quả sen mini chắc không thể dùng nấu chè
quasen.jpg


Quả của thời SI
quasi.jpg


Bông trang vàng
trangvang.jpg


Tranh hoa bằng đá quý Việt Nam
hoada.jpg


Tranh Tứ Quý bằng đá quý chụp trong gian trưng bày và bán của Hội Đá quý Việt Nam (6/554, đường Trường Trinh, Đống Đa, Hà Nội), cạnh cây Cầu Vượt đẹp nhất HN hiện nay.
tuquy.jpg


Xin marketing: Trong gian hàng kể trên có bán nhiều loại đồ trang sức bằng đá quý, đặc biệt có những viên Đá Trời (mà dân Thái Lan gọi là “cứt sao”) được làm thành vòng đeo cổ. Nghe nói ai đeo nó thì sét đánh cũng vô tư… :lol: :lol:
 
Cái ảnh thứ hai của bạn FORYTCHIA trông hay quá, nó là chỗ nào ấy nhỉ?

Cám ơn bác Geobic nhé! Em không biết là có hoa sen trắng muốt như thế đâu! Đẹp quá!
 
@ Geo: Mừng ghê vì vẫn còn có sự ủng hộ vì mảnh vừơn 3N thân thương. Cảm ơn nhiều !
@ Nina: Hoa, lá cành ở bức thứ 2 chỉ là phông nền chủ đề chính là hai cụ Đá đang nhìn nhau ấy :P
Bạn chỉ cần ấn chuột phải, click dòng cuối là biết chụp ở đâu thôi( Nói dài dòng thế cho vui chứ trả lời ngắn gọn mỗi hai từ thì tẻ quá hì hì )
 
Hơ hơ, thế thì hai cụ đá ở xa quá nhỉ :). Tưởng gần để Nina còn khăn gói đến chiêm ngưỡng nhân dịp hè này chứ :) :)
 
@ Nina: Nhớ là Sen đi vào ca dao không phải thứ có màu tím sen, mà là màu trắng đấy:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chẹen nhị vàng...
Còn 2 cụ đá ở Sa Pa trong anh chụp của bạn For chính là đá cẩm thạch, còn gọi là đá hoa. Thứ đá làm nên những bức tượng tuyệt đẹp thời Phục Hưng ở Yalia, cũng như các bức tượng trong "Vườn Mùa Hạ" ở Leningrat đấy. Trông bề ngoài đen đủi, nhưng bên trong trắng muốt.
 
MẶT TRỜI LÊN MÃI MÃI SÁNG TƯƠI

Hãy để cho bông Hồng Tú Cầu tự kể chuyện mình trong sân nhà Geo
h1.jpg


h2.jpg


h3.jpg


h4.jpg


h5.jpg


h6.jpg


h7.jpg


h8.jpg


h9.jpg


h10.jpg


h11.jpg


h12.jpg


h13.jpg


h14.jpg


h15.jpg
 
Bạn ơi hãy đến quê hương… Mộc Châu
Trước khi mảnh đất tuyệt dẹp nèy trở thành Công viên Địa chất (Geopark), mời bạn hãy bước chân vào xứ sở mộng mơ đó qua những bưac ảnh do 1 học sinh của tôi, em Chi, chụp gửi về.

DSC00856.jpg


DSC00886.jpg


DSC00915.jpg


DSC00947.jpg


DSC00958.jpg


DSC00959.jpg


DSC00977.jpg


DSC00981.jpg


DSC00985.jpg


DSC00999.jpg


DSC01020.jpg


DSC01040.jpg


DSC01055.jpg


DSC01058.jpg


DSC01100.jpg


DSC01143.jpg


DSC01179.jpg


DSC01300NN.jpg


DSC01220.jpg
 
Mặt trời lên, những khoảnh khắc đẹp ghê.
Mấy ảnh chụp ở Công viên Địa chất thì tôi chỉ ngắm được hai tấm đầu tiên, còn lại bị lỗi hết. Tạo sao vậy nhỉ?

Mấy hoa , quả này tôi chụp vớ vẩn trong một buổi chiều "nhàn cư vi bất thiện" :?
hoadai.jpg


quadai.jpg


hoaraucangcua.jpg
 
Hai bức ảnh trên là hoa "tóc tiên", ảnh dưới là hoa hay nụ nhỉ? của cây "mồng tơi" hay "mùng tơi", vì For không chú thích. :D
Lọ hoa màu tím này ở quán cafe tôi thấy đẹp, chụp lại nhưng không biết tên?
 
Thật ra mấy cái hình ở Geopark vẫn lên hết đấy, nhưng phải chờ hơi lâu :D Tuy nhiên cũng bõ công chờ, ảnh rất đẹp! (quảng cáo cho bác Geobic cái)
 
Đồ Sơn đã đẹp hơn 10 đồ xưa!
Ở Đồ Sơn có hai thứ tôi còn nhớ : Thông và bứa có khá nhiều. Bây giờ thì không biết rõ vì đã lâu lắm rồi chưa có dịp đi. Và 1 điều tiếc nữa ừa xuống Hải Phòng mà kho ai chụp dc 1 chùm hoa phượng vĩ hay là vào thời điểm này nó đã cháy hết mình thành quả hết cả rồi ?
Sau đây là
Một vài hoa, quả vùng biển Vũng tàu.


Picture274.jpg

Bàng ở đâu cũng có vẻ bình tĩnh như nhau

Picture272.jpg

Hoa muống biển ở bờ biển nào cũng đều giản dị như nhau

Picture296.jpg

Khế ngọt Vũng Tàu

Picture295.jpg

Khế chua Vũng tàu
( các bạn thử nhìn kỹ xem để phân biệt đâu là khế chua , đâu là khế ngọt nhé )

Picture299.jpg

Quả Na đang mở mắt, 1 loại quả coi là đặc sản của miền đất này.
Chúc cả nhà ngon mắt!
 
Ở Hải Phòng Phượng vĩ mùa này cánh hoa tả tơi, những chùm phượng vĩ đỏ rực không còn nữa.
 
Vâng. Tháng 5 mới rợp trời hoa phượng đỏ... còn tháng 8 thì tèo hết cả hoa rồi phải không. Hẹn tháng 5 năm sau may ra sẽ có, dù gì cũng cảm ơn về tất cả!
 
Mít có vài cái ảnh hoa lá mới chụp ở nhà post lên chia sẻ cùng mọi người :P

1099516596_951a40a0ce_o_d.jpg


1099592330_852fd1b175_o_d.jpg


1178249468_d26988a939_o_d.jpg


1178257716_c16721494d_o_d.jpg


hihi mít giờ ở HN, vẫn chưa công việc gì, nếu ai muốn đi chơi thì cứ pm nhé :lol:
 
FORYTCHIA nói:
Đồ Sơn đã đẹp hơn 10 đồ xưa!
Ở Đồ Sơn có hai thứ tôi còn nhớ : Thông và bứa có khá nhiều. Bây giờ thì không biết rõ vì đã lâu lắm rồi chưa có dịp đi. Và 1 điều tiếc nữa ừa xuống Hải Phòng mà kho ai chụp dc 1 chùm hoa phượng vĩ hay là vào thời điểm này nó đã cháy hết mình thành quả hết cả rồi ?

Đồ Sơn: Phượng vẫn đỏ như cái thời… Hoa Đỏ ngày xưa đấy bạn For à!
PhuongDS07.jpg


Xin post lại vài cỏ cây hoa lá trong cái Geopark Mộc Châu mà nhiều mem chưa xem được:

DSC00959.jpg


DSC01020.jpg


DSC01058.jpg
 
Back
Top