Cây , hoa, lá bốn mùa ( Phần 10)

hihi cám ơn chú Geobic vì những tập thơ hay, và ở đây là những bức ảnh đẹp.
@FOR: dạ, mít cháu chụp Đầm Sen cuối mùa ở gần khu Công viên Nước Hồ Tây ạ, kiếm nổ đom đóm mắt mới thấy một nụ sen và bóc ra để chụp đấy ạ :lol: :lol: :lol:
 
Mít mến ! Vậy hả Mít đầm sen gần CV nứơc rộng thế :roll: còn hoa sen của Mít bị tác động bằng bàn tay con ngừơi vào thể nào nở hơi bị khiên cưỡng một chút nhưng không sao, có nở là ok rồi.
Mít này , tay đang cầm máy ảnh đưa lên chụp hoa cũng là của Mít à? :lol:
 
hihi ko đâu ạ, đó là tay của cô bạn của Mít hôm đi chơi Sapa cùng ạ :lol:
Chứ tay Mit thì cũng thô ráp như vỏ mít ý chứ :lol: :lol: :lol:
 
[color=green:f345395d4d]Cây Sưa[/color]

Cây sưa, tên khoa học : Dalbergia bouruana gagu thuộc họ đậu: Fabaceae, là cây gỗ lớn, sinh trưởng trung bình, thân màu xám, cành non màu xanh có đốm bì khổng màu trắng. Lõi gỗ có màu mận chín, vân gỗ đa dạng rất đẹp.
Hoa ra tháng 3-4, lá kép hình lông chim có từ 9-15 lá chét hình bầu dục, chót nhọn có 9-10 cặp gân nhỏ, cuống ngắn 3mm. Quả chín thu hoạch tháng 11-12. Mỗi quả thường có 1-2 hạt(thuở niên thiếu, chúng tôi thường nhặt quả đem đốt có mùi rất khó chịu). Cây sưa ít thấy mọc ở rừng tự nhiên mà chỉ thấy trồng các hộ gia đình, thường trồng ở vườn nhà từ lâu đời, rải rác có ở các vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Sưa là cây ưa sáng, dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều điều kiện lập địa khác nhau.
Về giá trị kinh tế cây sưa trên thị trường hiện nay: 1kg gỗ lõi cây sưa giá tới 450-500.000đ, quy ra 1 m3 khoảng 500 triệu. Ngày nay trong cơ chế thị trường cây sưa được người tiêu dùng chú ý đến vì là loại cây gỗ quý hiếm dùng để xuất khẩu với giá rất đắt. Các hộ gia đình từ miền xuôi đến miền ngược, các trạm trại, lâm trường quốc doanh, khu bảo tồn các vườn quốc gia cần chú ý gây trồng cây sưa hay trồng tập trung thành từng lô, khoảnh trên diện tích rộng lớn, hoặc gây trồng ở các doanh nghiệp tư nhân, trang trại, hộ gia đình, vườn nhà.
Chính vì cây sưa có giá trị kinh tế cao nên hiện nay có rất nhiều những chuyện nghe như đồn thổi ở một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Gia Lai...Thậm chí ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng chuẩn bị đưa một số vị làm quản lý trông coi gò Đống Đa ra tòa - cạn tội tự ý chặt cây sưa đang sống để bán cho gian thương.
 
To HDA: Kính thưa d/c! Hoa sưa cũng có vẻ đẹp riêng nhỉ. Tôi cũng có đọc bài báo viết về vụ chặt cây sưa ở Gò ĐĐ để bán. Lâm tặc về phố mất rồi!

Ảnh For chụp 1 hôm nọ.
cayhoavang.jpg

Không rõ cây gì nhưng gần giống bạch đàn, có hoa vàng

Cancanhhoavang.jpg

Hoa của nó khi nhìn gần

Lanvunuvaphilao.jpg

Vũ nữ với phi lao

hoaphilao.jpg

Hoa phi lao
 
FORYTCHIA nói:
Picture296.jpg

Khế ngọt Vũng Tàu
Picture295.jpg

Khế chua Vũng tàu
( các bạn thử nhìn kỹ xem để phân biệt đâu là khế chua , đâu là khế ngọt nhé )
Hoa May thử phân biệt nhé:

Lá của khế ngọt tròn và dày hơn, màu lá cũng không đậm xanh bằng màu lá khế chua. Lá khế chua thon dài, nhỏ và xanh mướt.

Quả khế ngọt to hơn, cũng ngắn và tròn hơn, các múi (cạnh) của khế ngọt "béo" đầy hơn, màu vàng cũng nhẹ hơn, mùi thơm ngọt. Quả khế chua dài hơn, các múi (cạnh) gầy nhỏ, màu vàng đậm, mùi thơm nồng chua! Nếu cắt ngang để so sánh, lát hình sao của khế ngọt có cánh tròn múp míp, như hình sao vàng trên nền cờ đỏ của những năm 30 - 45 ấy :D , còn lát sao của khế chua có cánh sao nhọn, rõ và sắc nét như sao vàng trên nền cờ đỏ ngày nay.

Cây khế ngọt thường thấp, lá và tán dày thành lùm um tùm, thậm chí bò dài trên giàn .. làm kiểng cổng. Cây khế chua khắc khổ vươn cao ...

Ở quê HM, khế chua mọc đầy rào giáp ranh giữa những nhà hàng xóm, khế chua chín rụng đầy vườn, mỗi sáng mất công bà quét mệt nghỉ! Còn ở SG, quả khế chua hiếm hoi nên đắt còn hơn cả các quả ngon khác!

Giá mà tha được một cây khế chua từ quê vào, tha hồ .. đếm tiền, hihihi :lol:
 
Picture295.jpg


Hoamay viết :

Giá mà tha được một cây khế chua từ quê vào, tha hồ .. đếm tiền, hihihi

Nhà Ma có 1 cây khế ngay trước cửa trái rất nhiều và chua ( vì được tưới đều :!: ) thế nhưng đâu có tiền nhiều mà đếm .

Lại nữa , có ông anh họ đến chơi cứ xui đốn đi , ông ấy nói : Ăn khế trả vàng ! xui lắm phải chặt đi . ( Ma ko chặt , nhưng cũng ko ăn khế nữa ) .
 
matador nói:
Nhà Ma có 1 cây khế ngay trước cửa trái rất nhiều và chua, thế nhưng đâu có tiền nhiều mà đếm.
Lại nữa , có ông anh họ đến chơi cứ xui đốn đi , ông ấy nói : Ăn khế trả vàng ! xui lắm phải chặt đi. (Ma ko chặt, nhưng cũng ko ăn khế nữa) .
Không chặt, cũng không ăn khế nữa .. có lẽ Ma muốn để dành khế cho "khách vàng" đến ăn khế và xin trả vàng?
Cầu chúc Ma mau có cơ hội ... đếm vàng mệt nghỉ, hihihi :lol:
 
FORYTCHIA nói:
Ảnh For chụp 1 hôm nọ.
cayhoavang.jpg

Không rõ cây gì nhưng gần giống bạch đàn, có hoa vàng

Cancanhhoavang.jpg

Hoa của nó khi nhìn gần

Cây keo lá tràm đấy For à. Nó không cho tinh dầu tràm như cây tràm.

Geo vừa có chuyến đi ngắn ngày tại Mộc Châu về. Xin post lên đây vài cảm nhận về một vùng “đất mới” ở Tây Bắc VN.

Hoa chè của vùng “Núi đồi và thảo nguyên” Mộc Châu
hoacheNN.jpg


“Cụ rùa” cổ đại, do thiên nhiên “tạc” nên từ hàng ngàn năm trước.
CuRuaNN.jpg


Chùm quả sung thật ngon lành. Sung chín ngọt và thơm, thật đáng há miệng chờ… dưới gốc cây này!
SungNNN.jpg


Hoa cây Tu Lình, còn gọi là cây Con Khỉ, có thể nhiều người thấy cây này được trồng làm thuốc (nghe nói chữa bách bệnh), nhưng hoa của nó không dễ thấy đâu!
TuLinhNN.jpg


Mạng nhện đẫm sương. Con nhện như đang nằm bên muôn vàn gạt ngọc long lanh…
MnagnhenNN.jpg
 
catbongvahoa.jpg

Cát nóng 10 h vẫn tưng bừng nở

hoadudu.jpg

Ko nói ra thì ai cũng biết


hoaottim.jpg

Anh ớt tím này cũng đua :P

To Geo: À .
To HM: Không là người làm vườn mà phân tích đây trúng đó.
 
Mấy cái hoa dưới đây thì các bác dư biết cả rồi, em chỉ post lên để các bác xem tay máy em chụp được không thôi. Chụp tại Bà Nà, bằng máy KTS Sony DSC-W90. Tiếc là phải resize từ cớ 2048x1536 xuống 717x538 nên chất lượng giảm.

BaNa01.jpg


BaNa02.jpg


BaNa00.jpg
 
Hehe, Bà Nà thì em đến rồi, nhưng mấy cái hoa kia thì chưa biết tên :). Thực sự mấy ngày ở đó em thích nhất là hoa cẩm tú cầu :)
 
Hoa đầu tiên của HVNN gửi lên là hoa Liễu, hoa thứ hai thì chịu, hoa thứ ba là hoa NiNa thích.
 
Tôi không biết nhiều các loài hoa - đây là bông hoa nhà hàng xóm bạn Thanhxuan74 những nở trên "không phận" nhà bạn Thanhxuan74.
 
Cánh cò trắng muốt như soi
Lời ru đi suốt cuộc đời chúng con…
DancoKimBoi.jpg


Cánh bướm vờn hoa
buomnghethuat.jpg


Hoa dại 37
khongbietten37-1.jpg


khongbietten37-2.jpg


Hoa dại 43
KBT45.jpg


KBT45.jpg
 
Bác Geobic ơi, bác đang ở phương trời nào vậy, sao bác không đi offline đợt đón Cựu chiến binh Xô viết vừa rồi nhỉ?
Những bức ảnh của bác chụp vẫn làm say lòng người đấy.

@ bác hongducanh kính mến: bông hoa bác chụp ở hàng xóm nhà em (post ở phía trên) có tên gồm 3 từ, nghe hay lắm, mà em quên mất rồi. Ai biết nói giùm với ạ.
 
Thanhxuan1974 nói:
bông hoa bác chụp ở hàng xóm nhà em (post ở phía trên) có tên gồm 3 từ, nghe hay lắm, mà em quên mất rồi. Ai biết nói giùm với ạ.
Đó gọi là hoa Vàng anh bác ạ. Nhà em cũng có một giàn hoa này, hoa này dễ trồng, dễ tính thế nào cũng được.

Nhân đây em xin post tặng giò lan nhà em mới nở 3 bông. Không biết gọi lan gì nhưng em cứ gọi là Lan xanh, vì hoa của nó màu xanh, em chưa nhìn thấy nó ở đâu cả. Năm ngoái bói có một bông, em cũng khoe các bác ở topic thứ 6 -7 gì đó, năm nay nở 3 bông, lại khoe tiếp :lol:

Picture110.jpg


@ FOR: Không ngờ chủ đề này đã đến chủ đề thứ 10 rồi. Cảm ơn FOR nhiều lắm, dạo này ống kính của mình bị mờ rồi, hôm nào lau lại nhé.
 
Back
Top