Cây, hoa, lá bốn mùa ( Phần 9)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa thứ 3 do Hongducanh post lên là hoa anh túc (thuốc phiện), tiếng Nga gọi là hoa MAK.

@ Vũ và For: Bạn Lê Hoàng Hải ở trong Nam cho Geo tên bông hoa mà các bạn Vũ và For đã nhắc đến: Cây Ngọc diệp, hay Lá Vàng bạc (Graptophyllum pictum) thuộc họ Ô rô Acanthaceae. Chắc bạn Hải đúng, vì là người chuyên phân loại thực vật. Tuy nhiên có thể Vũ không sai, vì cùng một cây, mỗi nơi có thể gọi một khác. có điều tên khoa học (BẰNG TIẾNG LATINH) của nó chỉ có thể là một!

Hôm nay Geo ghé thăm nhà bác Thuý Toàn, dịch giả của “Tôi yêu em đến nay chừng có thể…” nổi tiếng.
Geo tranh thủ “ngắt” vài bông hoa “trong vườn Bác” về cho NNN đây.

Bông trang, Mẫu đơn đỏ
BT.jpg


Địa lan
hoalantrang1.jpg


“Những bông hoa trong vườn Bác” (ảnh này không phải Geo chụp)
Hoaxuan.jpg


Quên tên hoa này rồi...
TN.jpg


Nguyệt quế
NQ.jpg


Hồng tú cầu mới chớm nở
HTC1.jpg


Cây hoa Hồng tú cầu bác Thuý Toàn tặng Geo
HTCtangGO.jpg
 
@ bác Geo : hoa Anh túc người ta có trồng làm cảnh hả bác ? Theo như tấm hình trên của bác HDC thì nó ở công viên. Mới đây em có làm một truyện trẻ con có nhắc đến bông anh túc này và được đề nghị xoá đi tên hoa này vì "không thể để trẻ con biết về hoa Anh túc" ... :(
 
TuDinhHuong nói:
@ bác Geo : hoa Anh túc người ta có trồng làm cảnh hả bác ? Theo như tấm hình trên của bác HDC thì nó ở công viên. Mới đây em có làm một truyện trẻ con có nhắc đến bông anh túc này và được đề nghị xoá đi tên hoa này vì "không thể để trẻ con biết về hoa Anh túc" ... :(

@TDH.
Tôi không biết người ta có trồng làm cảnh không, nhưng bức hình đó có lẽ đúng là anh túc, hoặc chí ít cũng thuộc họ Anh túc (Nhưng biết đâu chỉ giống thôi, nếu được nhìn tận mắt, hoặc có những bức ảnh mô tả kỹ hơn chắc sẽ khẳng định được). Bàn chân tôi đã đi qua nhiều vùng trồng anh túc, khi nó còn chưa bị cấm nghiêm ngặt. Hồi ở Nga, những năm 60, tôi cũng từng đi qua cả biển hóa MAK đỏ rực rỡ, khi đó tôi chưa biết đó là hoa thuốc phiện, thậm chí tôi còn làm thơ về loài hoa đẹp đó. Giờ nghĩ lại, tôi cho là chắc người Nga trồng anh túc để thu hoạch thuốc phiện (trên đồng), chứ không phải để lấy hoa, làm cảnh. Còn trong tiểu thuyết Ruồi Trâu nổi tiếng ở Nga và ở VN (ở Pháp, Đức chẳng hạn, gần như người ta không hề biết có tác phẩm này trong đời sống văn học), thì khi Ruồi Trâu cận kề cái chết, bên cạnh Giêma, ông ấy đã mơ ước được nằm xuống "giữa những cánh hoa anh túc rắc đầy bốn phía"...

Đây là vài hình ảnh hoa anh túc (chúng có nhiều màu khác nhau) tôi lấy trên mạng xuống. Rất giống hình ảnh tôi đã thấy ở nước Nga, hoặc trên vùng rẻo cao Tây Bắc nước ta ngày trước.
hoaanhtuc.jpg


opium.jpg


Schlafmohn-papaver-somniferum.jpg


Bông hoa Không biết tên số 17 tôi post lên phía trên, bạn lê Hoàng Hải cho biết đó là hoa của Cây Gai Cua (Argemone mexicana) thuộc họ Thuốc phiện Papaveraceae. Giờ tôi mới biết tên cây hoa ấy, cũng khá đẹp phải không TĐH?

Nhân TDH ghé mục hoa lá cành này, xin gửi tặng môt chùm hoa dại tôi chụp ở Cát Bà, nhắc nhớ đến hoa Tử đinh hương của châu Âu.

Không biết tên 21
TDHCB1.jpg


TDHCB2.jpg
 
Chú xén tóc tí hin
hoadai-ong.jpg


Geo không biết đây là hoa cây gi. Bạn Lê Hoàng Hải đã cho biết đó chính là hoa cây Dâu (ăn quả). Tên khoa học à có lẽ là Baccaurea ramiflora hay 1 loài Baccaurea nào đó (cần phải biết thêm một số chi tiết để xác định) thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae
Còn ở ngoài Bắc phổ biến gọi là cây Dâu Da (Quả dâu da bằng ba chén thuốc). Có khi được gọi là Dâu Da Đất để phân biệt với Dâu Da Soan!
hoiCT1.jpg
 
Geobic nói:
hoaanhtuc.jpg

Nhân TDH ghé mục hoa lá cành này, xin gửi tặng môt chùm hoa dại tôi chụp ở Cát Bà, nhắc nhớ đến hoa Tử đinh hương của châu Âu.
[/img]
Cám ơn bác Geo về "không biết tên 21" màu tím rất gợi nhớ tử đinh hương. Em là fan của topic này đấy chứ ạ, chỉ có điều không có hoa lá cành để tham gia nên em không dám xuất đầu lộ diện (sợ đ/c RW nghiêm khắc phê bình :lol: ).
Em thấy trên Đà lạt có rất nhiều những bông hoa giống hoa MAK đỏ kia , không biết có phải đúng là nó không? Lại có cả bông Cocorico cũng giống lắm, không biết có phải là một thứ không ạ ?
 
Bác Geobic ơi, theo như cháu nhớ thì cháu đã từng thấy rất nhiêu loại bánh kẹo с маком. Nên cháu nghĩ có lẽ không phải chỉ có một loại мак trông để làm thuốc phiện đâu bác ạ.
 
http://slovari.yandex.ru: - мак /

Nina, có hai loại anh túc - loại chiết suất ra thuốc phiện, và loại lấy dầu để làm bánh kẹo, xem rõ ràng trong site ở trên.
Tuy nhiên có lẽ chúng không khác nhau là mấy, nếu xem chuyện này:
Дачница не выполола мак и попала под суд
Наталья КОНЫГИНА
Во вторник в Угранском районном суде Смоленской области прошло первое судебное слушание по делу дачницы Ирины Батуриной. Госнаркоконтроль обвиняет ее в выращивании наркосодержащих растений. Речь идет об обычном масличном маке, который растет как сорняк, если вовремя не пропалывать огород. Батурина утверждает, что ее вина только в том, что она запустила огород, так как была больна. Ее адвокат опасается, что участь Батуриной могут разделить многие дачники.

Несколько лет назад Ирина купила в деревне Боталы дом. Вместе с огородом от прежних хозяев ей в наследство достались бледно-сиреневые цветочки - масличный мак.

- В нашей деревне он растет у всех, - рассказывает Ирина. - Он размножается самосевом, и если его вовремя не выполоть, заполонит все. Мы с ним частично боролись, но частично, признаюсь, использовали в кулинарии.

О том, что из привычного огородного сорняка можно делать наркотики, Ирина не подозревала. Прошлым летом Батурина серьезно заболела и не ездила на дачу. Мак буйно разросся. В этом году здоровье снова не позволило заниматься огородом в полную силу. Так среди грядок с капустой появилась целая маковая плантация - Госнаркоконтроль потом насчитал 536 растений.

В августе к Ирине пришли сотрудники Госнаркоконтроля, и женщина узнала, что "выращивает запрещенное к возделыванию растение с целью извлечения наркотических средств" в крупном размере. На нее завели уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет по статье 231 - "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

- Трудно сказать, сколько наркотиков можно изготовить из 536 кустов мака, но внушительное количество, - сказал "Известиям" начальник пресс-службы управления Госнаркоконтроля по Смоленской области Юрий Кекшин. - А что именно Ирина собиралась делать со своим маком - установит суд.

Адвокат Ирины Вячеслав Демченко планирует строить защиту на том, что в августе, когда его клиентке предъявили обвинение, масличный мак еще не было запрещен. На тот момент действовало постановление правительства "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ" 1998 года. В нем прямым текстом запрещался опийный мак. А масличный упоминался лишь в связи с запрещением оборота свернувшегося сока опийного или масличного мака (он же - опий).

Адвокат также считает, что экспертиза изъятых растений была проведена некорректно.

- Масличный мак там за уши притянут к опийному, - говорит Демченко. - Эксперт сочла, что раз оба эти мака относятся к одному роду Papaver (мак снотворный), значит, оба они - опийные.

В сентябре появилось новое правительственное постановление, касающееся наркосодержащих растений. В нем речь идет уже не только об опийном маке, но и "других маках рода Papaver, содержащих наркотические вещества".

- Это значит, что все люди, у которых на огороде вырос масличный мак и которые, например, по состоянию здоровья не выпололи его, являются потенциальными клиентами Госнаркоконтроля, - считает Демченко. - Госнаркоконтроль, участковый или местная администрация по крайней мере должны были предупредить жителей в дальних поселках о том, что это растение запрещено и что его нужно уничтожать. Но, например, в деревне, где находится дом Ирины, этого сделано не было.

42809.jpg
 
Nina nói:
Bác Geobic ơi, theo như cháu nhớ thì cháu đã từng thấy rất nhiêu loại bánh kẹo с маком. Nên cháu nghĩ có lẽ không phải chỉ có một loại мак trông để làm thuốc phiện đâu bác ạ.

Nina ơi, cũng có thể tôi nhầm lẫn, chỉ vì thấy hoa và quả của chúng rất giống nhau. Có thể có thứ MAK dùng để làm bánh kẹo thật, còn 1 thứ khác chuyên dùng lấy nhựa làm thuốc phiện. Chắc là USY có lý 100% rồi. Trong thâm tâm tôi vẫn không tin ở Nga ngày ấy trồng thuốc phiện tự do thế (cả những cánh đồng bát ngát, đỏ rực...). Và chắc là Ruồi Trâu cũng chỉ mơ yên nghỉ giữa cánh đồng anh túc loại làm bánh trái được thôi.

Mỗi một Họ cây có nhiều chi, mỗi chi lại nhiều loài, nên sự nhầm lẫn là dễ hiểu. Đúng là chỉ có cây đó trước mặt, tôi mới dám khẳng định có phải cây thuốc phiên không. Do vậy cái ảnh số 03 mà bạn Hongducanh chụp ở TQ giờ tôi tin cũng không phải loại anh túc dùng sản xuất thuốc phiện. Cùng lắm thì nó cũng chỉ thuộc họ Anh Túc thôi, cũng có thể thuộc cùng chi Paraver với cây THuốc Phiện. Và những hoa mà TDH thấy ở Đà lạt chắc cũng tương tự vậy.

Thông tin đầy đủ hơn về Họ Anh Túc:
Một vài loài trong họ này được trồng làm cây cảnh, như hoa lăng thảo California (Eschscholtzia californica), là loài hoa tượng trưng cho California. Hoa của cây ngu mĩ nhân hay anh túc ngô (Papaver rhoeas) vẫn được đeo để tưởng nhớ tới Đại chiến thế giới lần thứ 1. Tuy nhiên, tiếng tăm của họ này là không được tốt do nó chứa cây thuốc phiện (Papaver somniferum), là nguồn sản xuất thuốc phiện và các opiat.

Dịp vừa qua, ghé Hồ Gươm thấy cây Lộc Vừng đại thụ nở hoa đẹp quá, chụp cho mọi người cùng xem, vì như Geo được biết, nhiều người ở ngay Hà Nội lâu năm cũng chưa bao giờ thấy hoa Lộc Vừng Bờ Hồ, tuy rằng có một truyện ngắn rất hay viết về nó “Thu ở lại bên cây Lộc Vừng…”.
Lvung2.jpg


Lvung3.jpg
 
@ Geo: Kông biết tên 21 đẹp dễ sợ ! mà sao phải chỉnh sửa nó những 12 lần hả bạn Geo. Còn Kông biết tên 20 rất giống cây Thài lài trắng ( để phân biệt với thài lài tía lá và hoa có màu tím).
@ USY: THỉnh thoảng thấy USY cũng ghé vào đây ngắm hoa rồi giải đáp thắc mắc cho mọi ngừơi khác rất cảm ơn !
PS: Chữ ký mới hả? USY đưa cụ Nguyễn Đình Thi lên mặt tiền cơ à, rất hay.
 
FORYTCHIA nói:
@ Geo: Kông biết tên 21 đẹp dễ sợ ! mà sao phải chỉnh sửa nó những 12 lần hả bạn Geo. Còn Kông biết tên 20 rất giống cây Thài lài trắng ( để phân biệt với thài lài tía lá và hoa có màu tím).

Hình hoa 20 chắc chắn thuộc họ Thài lài rồi, nhưng có 2 loại thài lài thông thường là tía và trắng (đúng hơn là xanh), chỉ khác nhau về màu sắc. Còn cây hoa Geo post lên có hoa xanh, và lá thì rấ đặc biệt, to bản và xoăn rìa, không giống loại thài lài trắng thông thường. Không biết nó có tên riêng không?
 
Lâu lắm chả ảnh ọt gì, hôm nay lục cái ảnh cũ post góp vui! :lol:

IMG_0057-1-1.jpg


@ bác Geo: Tự nhiên em thèm xem một bức ảnh hoa gạo, bác có bức nào không? Hồi tháng trước vào trong BTL Biên Phòng nhìn thấy cây gạo nở hoa đỏ rực mà lại không mang máy ảnh, tiếc thế!
 
@bác Geo : em giơ tay ăn theo đ/c RW, xin bác một bông hoa gạo, từ hồi vào Nam đến giờ không được nhìn thấy hoa gạo. Hồi xưa nhà em ở Phan Huy Chú, đi ra nhà hát lớn chố đối diện với khách sạn Hillton bây giờ có một cây gạo to, đến mùa hoa nở đỏ rực, bây giờ không biết có còn không?
 
Em tìm thấyảnh hoa gạo này, mỗi tội cái ảnh nhỏ quá!



MH930649516.jpg


Tháng ba (âm lịch) những vạt nắng đầu mùa như mật ong vàng sánh rót xuống vườn cây, cánh bãi non tơ. Trời đã xanh cao hơn, không gian tràn ngập âm thanh của những bầy chim.Thế rồi trên cành gạo đã bập bùng những ngốp gạo (nụ) đỏ to bằng quả trứng gà, hai phần ba nụ cuốn hình búp đa, phần còn lại là đài hoa màu xanh, dày nâng đỡ hoa.
Hoa gạo nở suốt tháng tư, bừng tươi khoảng đời tuổi thơ nơi thôn dã, mấy ai không có. Chim sáo về đông hơn ríu ran với sắc hoa bừng đỏ giữa trời. Dưới những gốc gạo to bằng cả vòng tay ôm cũng có, là từng lũ trẻ làng vây quay gốc cây, gọi nhau í ới. Đứa thì ngước mắt lên đợi những bông hoa gạo đỏ rơi xoay tròn để đón lấy. Mấy đứa choài tay tranh nhau “cướp” những bông hoa còn tươi đẹp rơi xuống trong đêm. Đặc biệt, khi hoa gạo rơi từ độ cao vài chục mét, có khi đến trăm mét mà cánh hoa không nát. Hoa rơi theo phương thẳng đứng, bởi phần đài hoa dày nặng hơn phần hoa. Lũ trẻ xâu những bông hoa gạo vào chiếc lạt mềm, nhỏ thành từng chuỗi rồi vòng lại đeo lên ngực một cách thích thú như được đeo vòng nguyệt quế. Ngực đầy hoa, gương mặt hồng lên theo màu hoa. Lũ trẻ lại rủ nhau tìm một khoảng đất sạch ngồi xuống vặt cánh hoa lấy phần đài hoa chơi trò bày cỗ và xé đài hoa xanh đưa lên mồm nhai một cách ngon lành, đài hoa dày ăn có vẻ giòn hơi ngòn ngọt. Lũ thì chơi trò đám cưới. Cô bé ngày xưa ấy lẽo đẽo theo cánh con trai đi nhặt hoa gạo đỏ, tiếng khóc thút thít khi bị bắt nạt, bị lép vế...
Mấy chục năm trôi qua, dù những cây gạo làng đã thưa đi, cây già quá không còn sức sống, cây thì người ta ngả bán cho cánh chủ thầu xây dựng, cây bị ngả để lấy đất trồng cây ăn quả, dĩ nhiên thời buổi kinh tế mà, cũng như những làng tre phải dần phá đi cho con đường bê tông, cái được và cái mất...?

Trích từ một bài báo.
 
Russian Weapons nói:
@ bác Geo: Tự nhiên em thèm xem một bức ảnh hoa gạo, bác có bức nào không? Hồi tháng trước vào trong BTL Biên Phòng nhìn thấy cây gạo nở hoa đỏ rực mà lại không mang máy ảnh, tiếc thế!

Mọi người vẫn nhớ và chờ những bức ảnh hoa rất ấn tượng của RW đấy!

Hoa gạo đúng là Geo đã có chụp, nhưng bây giờ chắc khó tìm lại được. Đành "đáp ứng" nỗi nhớ của RW và TĐH bằng 1 tấm hình "mượn của người khác" vây. Geo hứa sẽ chụp lại hoặc khi nào tìm thấy sẽ post lên ngay.

Hoa Gạo (không phải anh Geo chụp)
hoagao_s.jpg


Cây Thích (Bạch Mã), gợi nhớ cây phong bên Nga
Thich1.jpg


Lá Thích rơi bên suối
Thich2.jpg
 
Cây Thích (Bạch Mã), gợi nhớ cây phong bên Nga
Đẹp lắm tôi rất thích lá Thích.
Còn Chị tôi thì thôi rồi bởi hoa gạo luôn song hành cùng tháng ba ta.
 
TuDinhHuong nói:
@bác Geo : em giơ tay ăn theo đ/c RW, xin bác một bông hoa gạo, từ hồi vào Nam đến giờ không được nhìn thấy hoa gạo. Hồi xưa nhà em ở Phan Huy Chú, đi ra nhà hát lớn chố đối diện với khách sạn Hillton bây giờ có một cây gạo to, đến mùa hoa nở đỏ rực, bây giờ không biết có còn không?
Khu vực quanh Nhà hát lớn người ta trồng rất nhiều cây Gạo. Cái cây ngày xưa của chị Tử Đinh Hương có lẽ người ta đã chặt đi hồi xây dựng Hilton rồi. Tuy nhiên, ngay hông Hilton, dọc theo đường Phạm Ngũ Lão vẫn còn mấy cây gạo cổ thụ, tháng Ba thả hoa đỏ ối cả phố. Ngay sát Bảo tàng Lịch sử, tức là Viện viễn đông bác cổ cũ em thấy vẫn còn sót lại mấy cây gạo to lắm. Buổi chiều, vẫn thấy các bậc phụ huynh dừng xe, cho con xuống nhặt mấy bông hoa đỏ, cánh dày về chơi.
Em kiếm được cái ảnh này trên mạng:
Bombax_ceiba_3948.jpg
 
Đây là ảnh hoa sim "tím chiều hoang biền biệt" hungmgmi mới chụp sáng qua ở quê. Đã có những quả sim xanh non:
IMG_0041-3.jpg
 
To Hùng: Gạo ngon , sim cũng ngon luôn.
Tôi có nhiều cái dính dáng đến sim nên nhìn là thích ngay, phải đao về máy ngay bây giờ đây... Cho bà tí bơ!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top