Lâu lâu bận quá, mà post hình vào topic lại cũng cần có chút thời gian…
:lol: Vừa post hình, vừa nghĩ ra mấy câu hỏi … để người chiêm ngưỡng cùng suy nghĩ và thử đoán xem… :?: :?: :?:
1-Gì đây?
2-Một dấu hỏi ngược thay cho câu hỏi “gì đây?”
3- Hoa vàng Đà Lạt, nhưng tên hoa ai biết?
4-Đây là hoa Atisô
5-Còn đây là một điều lý thú của thiên nhiên. Cây Mộc Tặc này khi vươn thân dài trong không khí, dadx mọc ra những cái rễ để có thể bám vào cây hoặc đất. Nhưng để rễ không bị khô quắt và chết trước khi gặp nơi có thể “bén”, nó đã tự tiết ra một chất dịch nhầy trong suốt để giữ cho đầu rễ luôn ẩm ướt, cho tới khi đạt được mục tiêu.
Bác Hồ của chúng ta cũng từng dùng cách này để nuôi dưỡng 1 cây đa. Bác muốn những rễ dài của cây có thể mọc liên tục cho tới khi chạm đất, Người đã treo vào đầu mỗi rễ một lọ pênicilin nước, và đổ nước hàng ngày. Dễ mọc dài đến đâu, Người lại hạ bớt dây treo lọ đến đấy. Cuối cùng không rễ nào bị khô chết, tất cả đã hạ đất “an toàn”, giờ mối rễ cây ngày ấy đã trở thành những “thân cây” vạm vỡ. Hình như cây đa đó sau được đặt tên là cây đa “Kiên trì” thì phải. Trên Ba Vì hiện có 1 cây con lấy giống từ cây ấy. Chắc là Bác không viết tới kiểu nuôi rễ của cây Mộc Tặc cũng giống như cách làm của Bác.