hongducanh
Moderator
Cây Lộc Vừng
Tặng V.L.Hương
Trong xưởng sản xuất của tôi có một cây lộc vừng.
Cây lộc vừng được đặt ngay ngắn chính giữa cái chậu xi măng đường kính 1,2m. Thân cây già khô lại, trên thân có rất nhiều lớp vỏ xù xì, màu sắc xám xịt. Lá thưa thớt. Cây lộc vừng này khi đến xưởng của tôi cũng đã gần tàn. Suốt 3 năm, nó không nở một nhánh hoa nào.
Bạn tôi đến chơi, nhìn thấy cây lộc vừng của tôi hắn rất khoái.
- Ông mua cây này bao nhiêu tiền?-bạn tôi hỏi.
- Một người thân trước khi ra đi đã để lại chứ tôi có mua đâu.
- Cây này cũng già rồi, dáng đẹp, nếu ông chăm sóc tốt nó sẽ nở rất nhiều hoa.
Nghe lời bạn, tôi đã đầu tư thời gian chăm sóc cho cây. Tôi xuống tận Nghi Tàm xin ít đất vườn để bồi đắp lên thân cây. Đến Xuân Mai – Hòa Bình vào trang trại của người quen để xin mấy mảnh đá to về cấy xung quanh chậu. Sáng sớm và chiều tối tôi tưới nước chăm chỉ. Khi nào đi xa, nhờ mọi người trong nhà tưới cây giúp...
Năm tháng sau, thân cây vẫn mốc xì như trước. Nhưng lá cây mọc rất nhiều, xanh tươi Dưới những cành cây đã mọc những những sợi màu xanh biếc. Tôi nhẩm đếm, cũng khoảng trên dưới hai mươi sợi...
Hai mươi ngày sau, tất cả những sợi đó dài chừng 30cm, hoa nở chi chít đỏ ối cả góc sân. Đợt nở hoa đầu tiên vào dịp giáp Tết Bính Tuất,. Thật tuyệt vời!
Rất tiếc hoa tàn quá nhanh, sau một tuần chẳng còn một nụ hoa nào, các sợi teo dần...
Tôi gọi điện tâm sự với anh bạn về chuyện cây lộc vừng đã hết hoa và được biết chỉ sau một tháng hoa lại mọc...Thế rồi, ngày tháng dần trôi, tôi với cây lộc vừng cứ xoắn xít bên nhau, tôi cứ miệt mài chăm sóc, còn cây cứ liên tục nở hoa. Quả thật đó là những tháng năm tuyệt vời.
Đầu xuân năm nay, bất chợt cây lộc vừng lá cứ vàng úa, rụng dần cho đến chiếc lá cuối cùng. Tôi thầm nghĩ sang xuân cây sẽ mọc lá xum xuê như cũ. Nhưng càng mong càng mất... nhiều người nhìn thấy đều nói cây lộc vừng đã chết! Tôi vô cùng đau lòng khi bẻ từng cành khô quắt chẳng còn một chút nhựa sống. Tôi buồn rất nhiều ngày sau đó.
Để thân và hiểu tình cảm của tôi đối với cây lộc vừng chỉ có hai người biết – đó là anh bạn đã khuyên và hướng dẫn tôi chăm sóc cây lộc vừng. Đáng tiếc tôi và cây lộc vừng vô cùng đau xót tiễn anh ta đến nơi an nghỉ cuối cùng vào hồi cuối năm ngoái sau một căn bệnh hiểm nghèo. Người biết thứ hai, rất thông cảm cho tôi thậm chí còn thương tôi đằng khác, nhưng biết làm sao được khi cây đã chết! . Có lần anh ta bảo tôi vứt quách nó đi, mua cây khác về...
Một tháng sau, tôi tiện tất cả các cành nhỏ, sau đó tiện cả cành to chỉ còn trơ lại một đoạn thân. Tôi vẫn như ngày nào, vẫn tưới cây đều đặn, trong đầu luôn hình dung cây còn nguyên lá và hoa, lá và hoa đang rung rinh trước gió...
Đầu tháng 6 năm nay ngoài trời nắng như đổ lửa. Sáng tinh mơ tôi đã dậy tuới cho cây không bị nóng, tôi phát hiện ra một trồi non đang nhú ra phần sát gốc cây. Tôi mừng rỡ khôn xiết. Vài hôm sau lá có vài chiếc to bằng hai ngón tay người lớn, lá xanh mơn mởn. Mắt tôi nhoà đi vì sung sướng và hạnh phúc, sau khi định thần lại, trên lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Chẳng biết nữa đó là giọt nước mắt của tôi hay là những giọt nước mưa đêm qua đọng lại.
Hà Nội 10/6/2007
Tặng V.L.Hương
Trong xưởng sản xuất của tôi có một cây lộc vừng.
Cây lộc vừng được đặt ngay ngắn chính giữa cái chậu xi măng đường kính 1,2m. Thân cây già khô lại, trên thân có rất nhiều lớp vỏ xù xì, màu sắc xám xịt. Lá thưa thớt. Cây lộc vừng này khi đến xưởng của tôi cũng đã gần tàn. Suốt 3 năm, nó không nở một nhánh hoa nào.
Bạn tôi đến chơi, nhìn thấy cây lộc vừng của tôi hắn rất khoái.
- Ông mua cây này bao nhiêu tiền?-bạn tôi hỏi.
- Một người thân trước khi ra đi đã để lại chứ tôi có mua đâu.
- Cây này cũng già rồi, dáng đẹp, nếu ông chăm sóc tốt nó sẽ nở rất nhiều hoa.
Nghe lời bạn, tôi đã đầu tư thời gian chăm sóc cho cây. Tôi xuống tận Nghi Tàm xin ít đất vườn để bồi đắp lên thân cây. Đến Xuân Mai – Hòa Bình vào trang trại của người quen để xin mấy mảnh đá to về cấy xung quanh chậu. Sáng sớm và chiều tối tôi tưới nước chăm chỉ. Khi nào đi xa, nhờ mọi người trong nhà tưới cây giúp...
Năm tháng sau, thân cây vẫn mốc xì như trước. Nhưng lá cây mọc rất nhiều, xanh tươi Dưới những cành cây đã mọc những những sợi màu xanh biếc. Tôi nhẩm đếm, cũng khoảng trên dưới hai mươi sợi...
Hai mươi ngày sau, tất cả những sợi đó dài chừng 30cm, hoa nở chi chít đỏ ối cả góc sân. Đợt nở hoa đầu tiên vào dịp giáp Tết Bính Tuất,. Thật tuyệt vời!
Rất tiếc hoa tàn quá nhanh, sau một tuần chẳng còn một nụ hoa nào, các sợi teo dần...
Tôi gọi điện tâm sự với anh bạn về chuyện cây lộc vừng đã hết hoa và được biết chỉ sau một tháng hoa lại mọc...Thế rồi, ngày tháng dần trôi, tôi với cây lộc vừng cứ xoắn xít bên nhau, tôi cứ miệt mài chăm sóc, còn cây cứ liên tục nở hoa. Quả thật đó là những tháng năm tuyệt vời.
Đầu xuân năm nay, bất chợt cây lộc vừng lá cứ vàng úa, rụng dần cho đến chiếc lá cuối cùng. Tôi thầm nghĩ sang xuân cây sẽ mọc lá xum xuê như cũ. Nhưng càng mong càng mất... nhiều người nhìn thấy đều nói cây lộc vừng đã chết! Tôi vô cùng đau lòng khi bẻ từng cành khô quắt chẳng còn một chút nhựa sống. Tôi buồn rất nhiều ngày sau đó.
Để thân và hiểu tình cảm của tôi đối với cây lộc vừng chỉ có hai người biết – đó là anh bạn đã khuyên và hướng dẫn tôi chăm sóc cây lộc vừng. Đáng tiếc tôi và cây lộc vừng vô cùng đau xót tiễn anh ta đến nơi an nghỉ cuối cùng vào hồi cuối năm ngoái sau một căn bệnh hiểm nghèo. Người biết thứ hai, rất thông cảm cho tôi thậm chí còn thương tôi đằng khác, nhưng biết làm sao được khi cây đã chết! . Có lần anh ta bảo tôi vứt quách nó đi, mua cây khác về...
Một tháng sau, tôi tiện tất cả các cành nhỏ, sau đó tiện cả cành to chỉ còn trơ lại một đoạn thân. Tôi vẫn như ngày nào, vẫn tưới cây đều đặn, trong đầu luôn hình dung cây còn nguyên lá và hoa, lá và hoa đang rung rinh trước gió...
Đầu tháng 6 năm nay ngoài trời nắng như đổ lửa. Sáng tinh mơ tôi đã dậy tuới cho cây không bị nóng, tôi phát hiện ra một trồi non đang nhú ra phần sát gốc cây. Tôi mừng rỡ khôn xiết. Vài hôm sau lá có vài chiếc to bằng hai ngón tay người lớn, lá xanh mơn mởn. Mắt tôi nhoà đi vì sung sướng và hạnh phúc, sau khi định thần lại, trên lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Chẳng biết nữa đó là giọt nước mắt của tôi hay là những giọt nước mưa đêm qua đọng lại.
Hà Nội 10/6/2007