CCCP - QUA ẢNH

Kỹ niệm về CCCP qua ảnh
Chắc nhiều bác còn nhớ cái này? Nếu bác nào chưa sang Liên Xô mà đoán được thì cực tài!

007ryo.jpg

Ngày xưa học sinh nào đi Liên Xô du học cũng được NN trang bị cho 1 bộ Veston. Bên trong có ít nhất 1 cái túi ngay ngực bên trái. Đó chính là chỗ để cái mà bác D.Tr nói đến. Trong bước đi liêu xiêu vì gió rét mùa đông.... thật ấm dạ khi đường về KTX còn xa lắm!
 
:emoticon-0111-blush
Dạ, có phải dùng để đựng Samagon ko bác Koc?
Em thấy hình trên giống các vật kỷ niệm yêu quý của các cụ CCB Liên bang Soviet. Em cũng thích!
 
:emoticon-0111-blush
Dạ, có phải dùng để đựng Samagon ko bác Koc?
Em thấy hình trên giống các vật kỷ niệm yêu quý của các cụ CCB Liên bang Soviet. Em cũng thích!

Dùng để đựng thuốc bác ạ, sau khi dùng thì nổ toe loe ra đấy bác!
 
Sửa lần cuối:
Dùng để đựng thuốc bác ạ!
Nhà iem thì nghe nói cái của ấy có chứng năng chứa các chất lỏng hay hạt (rượu, thuốc, xăng nhớt, thuốc nổ dạng hạt...), có thể cho vào túi vào khoác, lại được dùng như áo giáp chống đạn xuyên tim đấy:emoticon-0111-blush
 
Nhà iem thì nghe nói cái của ấy có chứng năng chứa các chất lỏng hay hạt (rượu, thuốc, xăng nhớt, thuốc nổ dạng hạt...), có thể cho vào túi vào khoác, lại được dùng như áo giáp chống đạn xuyên tim đấy:emoticon-0111-blush

Cái nớ chỗ bọn tôi còn gọi là "vịt dầu", vì nó trông hơi giống cái vịt dầu đựng dầu luyn tra súng (thường giắt trong cái bao đạn AK - hô hô, có đứa lười lau súng, cứ tưởng tra lắm dầu thì súng bóng, bơm cho đẫy tễ, dầu loang ra ngoài vịt dầu cũng không lau đi, chỉ bọc giẻ lau súng rồi nhét vào bao đạn, lâu ngày dầu ngấm đầy ra bao đạn bằng vải bạt, hơ hơ, đeo vào người mới ngấm ra đằng sau quần ga-ba-đin nhé, cứ gọi là đít bóng nhoáng như quang dầu).

Một cái vịt dầu như thế đây, trong vẫn óc ách dầu luyn tra lính ạ.

P081011_1157-1.jpg
 
Đội ngũ thời bao cấp!
brigada-5b41.jpg


1 - Брежнев, TBT Đảng Cộng sản Liên-Xô;
2 - Андропов, TGĐ KGB;
3 - Зимянин, TBT báo «Правда»;
4 - Устинов, Bí thư TW, Bộ trưởng Quốc phòng LX sau này;
5 - Алиев, Bí thư thứ 1 Đảng Cộng sản Азербайджан;
6 - Черненко, Ủy viên TW, TBT sau này;
7 - Косыгин, Chủ tịch HĐBT LX.
 
СОВЕТСКИЙ ОТПУСК – NGHỈ PHÉP KIỂU LIÊN XÔ
Một số bức ảnh do Jacques Dupâquier (французский ученый и историк) – chụp tại Sochi

Bãi tắm

CCCP01.jpg


Nhà nghỉ

CCCP02.jpg


CCCP16.jpg


Đường phố

CCCP24.jpg


CCCP05.jpg


CCCP15.jpg


CCCP18.jpg


CCCP20.jpg


Chợ nông trang

CCCP23.jpg
 
ВДНХ - TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ QUỐC DÂN

Mô hình của Giảng võ và Quang trung
(Một thời các Cụ gọi là “Bò đái hố xí”)

Главный павильон – Nhà trưng bày chính
BDNH-.jpg


Площадь Республик – Quảng trường Các nước Cộng hòa
BDHX--5.jpg


На площади Республик – Trên quảng trường Các nước Cộng hòa
BDHX--1.jpg


Фонтан «Дружба народов СССР» - Đài phun nước “Hữu nghị các dân tộc Liên xô”
BDHX--4.jpg


Фонтан «Каменный цветок» - Đài phun nước “Hoa đá”
BDHX--3.jpg


Павильон «Машиностроение» - Nhà trưng bày “Nghành Cơ khí”
BDHX-.jpg


Мичуринский сад - Vườn Michurin
BDHX--2.jpg
 
НАТЮРМОРТЫ СО СТАРЫМИ ВЕЩАМИ – TĨNH VẬT VỚI KỈ VẬT
Фотографии Александра Сенникова

1952f43d.jpg


ea71a332.jpg


-4.jpg


5eaf0465.jpg


37e52362.jpg


446fe28d.jpg


22d52eb6.jpg


77.jpg


a008e68a.jpg


9fbdda67.jpg


d2f7a6c6.jpg


c1e858ab.jpg


0eeae36a.jpg


47.jpg


33.jpg
 
Bác Mì yêu quý! Rõ ràng chương trình ngày hôm qua đã có tác động rất lớn tới bác và những người như bác nhé. Em đã bắt thóp được bác rồi. Vào topic nào em thấy bác cũng để lại "dấu vết". Em cũng như bác đấy, lâu lắm e không vào diễn đàn và bị nhắc nhở thường xuyên, vì công việc cứ níu kéo em hoài. Nhưng hôm nay thì em không thể không vô xem dó bác!
 
Đọc sách kiểu M. Gorki : "Чтение — высокое удовольствие для культурного человека, я ценю книгу, она — моя дорогая привычка. Но я отнюдь не принадлежу к тем чудакам, которые бросаются на всякую книгу, как голодные на хлеб, ищут в ней какого-то нового слова и ждут от неё указаний, как жить."

8c2aa422e59a5546e365d1173d4.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top