nguyenthuhanh82
New member
(ko bít bài này các bác có chưa nhỉ ???????????)
Chân dung các nữ anh hùng Xô Viết
Lễ kỷ niệm trọng thể và diễu binh sẽ bắt đầu đúng 10h sáng nay (13h giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ. Ban tổ chức cho biết tham dự diễu binh có khoảng bảy nghìn người đại diện các đơn vị và học viện quân sự. Đại diện Bộ Nội vụ cho biết trong ngày 9/5 tại 2700 thành phố và làng mạc nước Nga sẽ diễn ra trên 4 nghìn hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng, dự kiến thu hút từ 7,5 đến 8 triệu người tham gia. Nhân dịp này, ThoibaoViet.com xin giới thiệu chùm ảnh về những nữ anh hùng Xô Viết trong cuộc chiến tranh giải phóng nhân loại.
Zoya Kosmodemyanskaya khi đó mới 17 tuổi. Chị tham gia đội du kích ở miền tây Liên bang Xô Viết. Như bao đồng chí khác, chị trinh sát và phá hoại phía sau chiến tuyến kẻ thù. Năm 1941, trong nhiệm vụ ban đêm ở lãnh thổ Đức chiếm đóng, Zoya bị bắt cùng hai đồng chí. Một số tài liệu cho biết chị bị bắt khi đốt chuồng ngựa của quân phát xít.
Lyudmila Pavlichenko là chiến sỹ bắn tỉa Xô Viết trong Thế chiến II. Chị tiêu diệt 309 lính phát xít. Chị là một trong 2.000 nữ chiến sỹ bắn tỉa Liên Xô, trong số 500 chiến sỹ còn sống sau chiến tranh. Lần đầu tiên chị bắn chết hai lính phát xít gần Belyayevka, bằng khẩu Mosin-Nagant.
Zinaida Portnova là thiếu niên Nga, du kích Liên Xô và là anh hùng của Liên bang Xô Viết. Tháng 8/1943, chị làm trinh sát của đội du kích mang tên Kliment Voroshilov. Tháng 10/1943, Portnova gia nhập VLKSM. Hai tháng sau, chị bị quân Đức bắt. Chị bắn chết một lính trong khi trốn chạy nhưng lại bị bắt, tra tấn dã man và hành hình trong nhà tù Vitebsk.
Lydia Litvyak sinh ra ở Moskva, yêu thích bầu trời từ nhỏ. 14 tuổi, chị tham gia câu lạc bộ hàng không và 15 tuổi, chị bắt đầu lái máy bay. Cuối những năm 1930, chị nhận bằng hướng dẫn bay. Mùa hè năm 1942, lầu đầu tiên chị lái máy bay chiến đấu. Tháng Chín, chị được giao nhiệm vụ, bay cùng các nữ đồng chí khác (có Katya Budanova) trong phi đội IAP 437, chiến đấu ở Stalingrad. Ngày 1/8/1943, chiến đấu cơ Yak-1b của Lydia bị bắn rơi. Chị mất tích. Khi đó, Lydia 21 tuổi.
Yekaterina Budanova là nữ phi công của không quân Xô Viết trong Thế chiến II. Với 11 trận thắng, chị là một trong những nữ phi công xuất sắc nhất thế giới, cùng với Lydia Litvyak. Ngày 19/7/1943, khi một mình đấu với ba chiếc Bf 109, chị đã hy sinh.
Marina Raskova là người đa năng. Ngoài tài lái máy bay chị còn chơi piano rất hay và nói được cả tiếng Pháp và Ý. 25 tuổi chị phá kỷ lục bay đường dài nữ với Valentina Grizodubova. Năm 1938 với Polina Osipienko và Grizodubova, chị đã phá ba kỷ lục bay khác. Từ đó cả ba người đều trở thành anh hùng Liên Xô.
Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhờ sự nổi tiếng của mình chị đã lập ra những đơn vị chiến đấu hoàn toàn cho phụ nữ. Với sự ủng hộ của Stavka và đoàn Komsomonsk, ba trung đoàn không quân với quân số 400 thiếu nữ (gồm phi công, và thợ) được thành lập vào tháng 10/1941. Chị hy sinh sau khi máy bay bị rơi lúc hạ cánh xuống căn cứ. Thi thể chị được an táng ở Quảng trường Đỏ.
Năm 1942, Anna Morozova, 19 tuổi, gia nhập quân du kích ở vùng Bryansk. Chị lấy được nhiều thông tin giá trị về địa điểm và vũ khí của quân thù. Năm1944, chị bị thương nặng và tự sát bằng lựEkaterina Zelenko, nữ phi công, từng lao máy bay ném bom Su-2a vào máy bay kẻ thù. Sau khi hy sinh, chị được phong danh hiệu anh hùng Liên Xô.
Nguyễn Đức (Theo Pravda, RIA Novosti)
http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Trang-nhat/News-page?contentId=29768
Chân dung các nữ anh hùng Xô Viết
Lễ kỷ niệm trọng thể và diễu binh sẽ bắt đầu đúng 10h sáng nay (13h giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ. Ban tổ chức cho biết tham dự diễu binh có khoảng bảy nghìn người đại diện các đơn vị và học viện quân sự. Đại diện Bộ Nội vụ cho biết trong ngày 9/5 tại 2700 thành phố và làng mạc nước Nga sẽ diễn ra trên 4 nghìn hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng, dự kiến thu hút từ 7,5 đến 8 triệu người tham gia. Nhân dịp này, ThoibaoViet.com xin giới thiệu chùm ảnh về những nữ anh hùng Xô Viết trong cuộc chiến tranh giải phóng nhân loại.
Zoya Kosmodemyanskaya khi đó mới 17 tuổi. Chị tham gia đội du kích ở miền tây Liên bang Xô Viết. Như bao đồng chí khác, chị trinh sát và phá hoại phía sau chiến tuyến kẻ thù. Năm 1941, trong nhiệm vụ ban đêm ở lãnh thổ Đức chiếm đóng, Zoya bị bắt cùng hai đồng chí. Một số tài liệu cho biết chị bị bắt khi đốt chuồng ngựa của quân phát xít.
Lyudmila Pavlichenko là chiến sỹ bắn tỉa Xô Viết trong Thế chiến II. Chị tiêu diệt 309 lính phát xít. Chị là một trong 2.000 nữ chiến sỹ bắn tỉa Liên Xô, trong số 500 chiến sỹ còn sống sau chiến tranh. Lần đầu tiên chị bắn chết hai lính phát xít gần Belyayevka, bằng khẩu Mosin-Nagant.
Zinaida Portnova là thiếu niên Nga, du kích Liên Xô và là anh hùng của Liên bang Xô Viết. Tháng 8/1943, chị làm trinh sát của đội du kích mang tên Kliment Voroshilov. Tháng 10/1943, Portnova gia nhập VLKSM. Hai tháng sau, chị bị quân Đức bắt. Chị bắn chết một lính trong khi trốn chạy nhưng lại bị bắt, tra tấn dã man và hành hình trong nhà tù Vitebsk.
Lydia Litvyak sinh ra ở Moskva, yêu thích bầu trời từ nhỏ. 14 tuổi, chị tham gia câu lạc bộ hàng không và 15 tuổi, chị bắt đầu lái máy bay. Cuối những năm 1930, chị nhận bằng hướng dẫn bay. Mùa hè năm 1942, lầu đầu tiên chị lái máy bay chiến đấu. Tháng Chín, chị được giao nhiệm vụ, bay cùng các nữ đồng chí khác (có Katya Budanova) trong phi đội IAP 437, chiến đấu ở Stalingrad. Ngày 1/8/1943, chiến đấu cơ Yak-1b của Lydia bị bắn rơi. Chị mất tích. Khi đó, Lydia 21 tuổi.
Yekaterina Budanova là nữ phi công của không quân Xô Viết trong Thế chiến II. Với 11 trận thắng, chị là một trong những nữ phi công xuất sắc nhất thế giới, cùng với Lydia Litvyak. Ngày 19/7/1943, khi một mình đấu với ba chiếc Bf 109, chị đã hy sinh.
Marina Raskova là người đa năng. Ngoài tài lái máy bay chị còn chơi piano rất hay và nói được cả tiếng Pháp và Ý. 25 tuổi chị phá kỷ lục bay đường dài nữ với Valentina Grizodubova. Năm 1938 với Polina Osipienko và Grizodubova, chị đã phá ba kỷ lục bay khác. Từ đó cả ba người đều trở thành anh hùng Liên Xô.
Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhờ sự nổi tiếng của mình chị đã lập ra những đơn vị chiến đấu hoàn toàn cho phụ nữ. Với sự ủng hộ của Stavka và đoàn Komsomonsk, ba trung đoàn không quân với quân số 400 thiếu nữ (gồm phi công, và thợ) được thành lập vào tháng 10/1941. Chị hy sinh sau khi máy bay bị rơi lúc hạ cánh xuống căn cứ. Thi thể chị được an táng ở Quảng trường Đỏ.
Năm 1942, Anna Morozova, 19 tuổi, gia nhập quân du kích ở vùng Bryansk. Chị lấy được nhiều thông tin giá trị về địa điểm và vũ khí của quân thù. Năm1944, chị bị thương nặng và tự sát bằng lựEkaterina Zelenko, nữ phi công, từng lao máy bay ném bom Su-2a vào máy bay kẻ thù. Sau khi hy sinh, chị được phong danh hiệu anh hùng Liên Xô.
Nguyễn Đức (Theo Pravda, RIA Novosti)
http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Trang-nhat/News-page?contentId=29768