Chân rung các thành viên NNN

[color=darkblue:3909d26dcd]Chồng giận thì vợ bớt lời
Em vừa nổi giận anh thời dịu ngay :lol:
Xin em chớ có gắt gay
Em là bà chúa hằng ngày của anh :P [/color]

Đây là ai + ai ?
 
Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật bận quá, không làm ăn gì được. Hôm nay đành bù vậy:

[color=blue:4de68d6580]9 và 10.
Gặp nhau như chó với mèo
Khắc nhau từ thuở lèo tèo offline
Cu thì súng ngắn súng dài
Cu thì nắm đấm lưng đai mặt ngầu
Cu chưng tên lửa, hạm tàu
Cu khoe mặt nạ, sách nhầu, đĩa vênh
Cu nào cũng muốn làm anh
Đi cùng mấy chị đều giành: “phần ông!”
Cu ngồi nhớ những mùa đông
Tuyết rơi đậu trắng má hồng Klin
Cu đang hí hửng phất lên
Nhờ tài đáp lễ mấy “phen” súng trường (*)
Thư tình người trải đầy giường
Dư tình kẻ chất một rương mì gà...
[/color]

(*) Topic "Hỏi-Đáp" có rất nhiều fans
 
[color=blue:1c0cdff5ce]11.
Từ quê ra tỉnh mở Quán Trăng
Buôn bán thoạt tiên chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻnh dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bà chủ bán gì mà đông khách
Lại toàn mắt toét, tóc tàn nhang?[/color]

:lol: :lol:
 
9 và 10.
một là Tay lăm lăm vũ khí
Một là ..em không biết.
11.
Còn ai trồng khoai đất này nữa.
 
LEN nói:
9 và 10.
một là Tay lăm lăm vũ khí
Một là ..em không biết.
Trời ạ, Dư tình kẻ chất một rương mì gà mà LEN vẫn chưa nhận ra ai ư :roll: Mì gà với cả gà mờ là anh em sinh đôi đấy.
 
LEN nói:
9 và 10.
một là Tay lăm lăm vũ khí
Một là ..em không biết.
11.
Còn ai trồng khoai đất này nữa.

Vũ khí Nga khác với Tay lăm lăm vũ khí, LEN ơi. Bọn mình gọi RW là Vũ khí Nga, khí tài Nga, Dao cạo Nga và ... nữa. Còn Tay lăm lăm vũ khí là bạn gái gì ấy, post cái ảnh đi tập quân sự, tay cầm súng thật cơ...
 
viết, viết viết....
Úi giời, em "củ chuối hạng nặng" hai chị nhỉ, có mắt sáng mà như đeo kính thày bói í chả thấy ai vào ai tuyền nói liều thôi :oops: :oops: :oops: , chán thật!
 
To LEN:
Qủa là cái phác họa số 10 chưa đạt, vì còn khá mờ nhạt. Mấy chi tiết "mặt nạ, sách nhầu, đĩa vênh" tuy muốn nhắc đến thú sưu tầm mặt nạ, sách và đĩa nhạc (Nga), nhưng có lẽ không thật sự điển hình, của nhân vật. Còn hai câu "Cu ngồi nhớ những mùa đông
Tuyết rơi đậu trắng má hồng Klin" có lẽ chỉ có tớ với nhân vật là hiểu :lol:

To Rừng:
Cám ơn R đã tặng vợ chồng tớ bức chân dung. Nhưng có lẽ một hôm nào đó bọn tớ sẽ đến ngồi làm mẫu để Rừng vẽ cái khác cho giống hơn :lol: .

Còn hôm nay thì xin giới thiệu:
[color=blue:7ab20a74d4]
12.
Tôi là bà lão làm vườn
Mắt mờ chân yếu vẫn luôn yêu đời
Cô cậu nào hãy giúp tôi
Được nhìn mưa bụi rơi rơi xứ Hà
Sông Hồng ngời đỏ phù sa
Còi tàu, mái ngói, cành hoa, gốc bàng…

Tôi giờ con cháu đầy đàn
Mà hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân
Trong lòng tiếng hát vẫn ngân
Một thời sôi nổi mới gần đâu đây…
[/color]

Кто это?
 
NguyenAnh nói:
12.
Tôi là bà lão làm vườn
Mắt mờ chân yếu vẫn luôn yêu đời
Cô cậu nào hãy giúp tôi
Được nhìn mưa bụi rơi rơi xứ Hà
Sông Hồng ngời đỏ phù sa
Còi tàu, mái ngói, cành hoa, gốc bàng…

Tôi giờ con cháu đầy đàn
Mà hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân
Trong lòng tiếng hát vẫn ngân
Một thời sôi nổi mới gần đâu đây…[/b][/color]

Кто это?
10. Cụ FORKYTCHIA, sorry nhầm, cụ FORYTCHIA

@ NA: Bác cứ bình tĩnh, em sẽ có chân rung riêng cho cậu với mợ nữa mà :lol:
 
Bác TX74 ơi, cái màu tím này là do cụ FOR...đố mọi người chụp đúng bức ảnh bông hoa được nhắc đến trong bài hát" Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân về..." mấy tháng trước đó mà.
 
Thanhxuan1974 nói:
Bác NguyenAnh ơi, hoa Forytchia em thấy toàn màu vàng rực đấy chứ có màu tim tím đâu nhỉ?
Viết thế cho nó có vần, bác Thanh Xuân ạ. Em thấy tóc của bà chủ quán Trăng còn có tàn nhang nữa là, mắt bác NA tinh tường lắm.
 
Úi chà chà, có bác Hungmgmi nhắc mới nhớ ra. Tại vì bác NA đang nói về những cái "hãy giúp tôi" như mưa bụi, sông Hồng, còi tàu, mái ngói..., lại xuống dòng một cái, làm mình cứ tưởng bao nhiêu cái còn lại bác ấy đã cho tất vào cái chỗ ba chấm (...) đó rồi. .

Phải gửi lời xin lỗi bác NA thôi.

Bác nhận nhé!

@bạn Tykva:công nhận lời nhận xét của bác Bí: "mắt bác NA tinh tường lắm". Thế mà mình cứ tưởng đã "phát hiện ra Châu Mỹ" cơ chứ.
 
Hì, mình lại nghĩ NA phác họa ảnh của già này, vì "hoa tim tím" là độc quyền của chị em Đinh Tử chứ??? Dưng cơ mà:
Già đây chân chậm mắt mờ
Tóc sương chưa nhuộm, cháu thơ chưa bồng
Tuổi già vẫn thích chạy rông
Du ca, lướt gió, ngắm đồng hoa tươi :lol:
 
tykva nói:
Thanhxuan1974 nói:
Bác NguyenAnh ơi, hoa Forytchia em thấy toàn màu vàng rực đấy chứ có màu tim tím đâu nhỉ?
Viết thế cho nó có vần, bác Thanh Xuân ạ. Em thấy tóc của bà chủ quán Trăng còn có tàn nhang nữa là, mắt bác NA tinh tường lắm.
Bí đừng có leo xiên nghe. Tím vàng thì liên quan gì đến vấn ở đây hử? Hùng Gà Mờ đã trả lời Thanh Xuân dùm tớ rồi. Nhưng trong câu ấy tớ viết "Mà hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân" thay vì "Cành hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân" còn có một ý khác nữa :lol:
Còn khoản tóc tàn nhang là của khách, chứ đâu của bà chủ quán? Hay là Bí tức cờ quá nên đã cố tình lôi "anh bạn tôi" ra khỏi đám khách ấy?

To ThanhXuan74: Điều TX74 cần xin lỗi NA không phải là cái sự hiểu sai kia (mà thực ra mỗi người có quyền hiểu theo ý mình, ấy là chưa nói điều này cũng còn tùy thuộc vào khả năng diễn đạt của người viết), mà ở chỗ đã làm cho nhiều người bị "hố", trong đó có NA :lol: .

Cam on moi nguoi da doc bai cua toi (@USY)
 
Bí leo theo giàn :D :D :D Bác dựng giàn thế nào em leo thế ấy mà. Giàn phải thẳng thì bí mới leo thẳng được chứ :P
 
NguyenAnh nói:
Nhưng trong câu ấy tớ viết "Mà hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân" thay vì "Cành hoa tim tím dịu dàng vẫn xuân" còn có một ý khác nữa :lol:
:wink: Choang.com!!!!!
Tôi hiểu "ngụ ý" này rồi.
Bạn Bùi Như Lạc ơi, hãy đợi đấy!
To:Thanh Xuan 1974, khi nào hoa Forytchia nở, bạn cố gắng chụp giúp tôi vài bức nhé.
Tôi cảm ơn bạn nhiều nhiều.
 
[color=blue:bb4d2e6eec]13.
Cháu còn nhỏ lắm
Tuổi mới lên năm
Nhưng học rất nhanh
Mỗi năm mấy lớp.

Bạn bè cùng học
Đều đã biết yêu
Nên cháu bám theo
Chép thành chuyện sex
Cháu học nghề IT
Nên biết rất nhiều
Thủ thuật cưng chiều
Làm cho máy khỏe.

Ai cần, cháu vẽ
Tặng cả logo
Xanh đỏ, nhỏ to
Để làm biểu tượng…

Cháu là rất sướng
Nói đến Liên xô
Mười ba ký lô
Là tình cháu ạ.
[/color]
 
13. Em không đoán mà trả lời như đinh đóng cột ...
anh NA chỉ còn biết rút biển số cho điểm : 10,10 và 10!
 
Back
Top