chẳng ai viết bài cho mục này ư??????????????????????????????????

nguyenthuhanh82

New member
cư dân của chúng ta nhìu người ở nga lắm mà ko ai kể về cuộc sống ở nga cho bà con nghe sao, tui rời nga về việt lâu qúa rùi nên hổng còn nhớ chi hết
 
Mình cũng muốn kể một chút về cuộc sống ở Nga lắm, để mọi người hiểu thêm, nhưng mà đang bận thi, không có thời gian để viết dài được, sau khi thi xong nhé.
À, có một điều mà ở đâu cũng giống nhau thì phải. Lâu nay mình cứ tưởng dân trộm cắp ở Nga không tinh vi bằng dân VN đâu ( Nga ngố mà lị ), hôm nay mới bị cuỗm mất cái di động khi đi chợ, có lẽ phải suy nghĩ lại bà con cô bác ạ, trình độ móc túi của bọn này cũng không phải vừa đâu.
 
emoibalanmuatuyettan nói:
À, có một điều mà ở đâu cũng giống nhau thì phải. Lâu nay mình cứ tưởng dân trộm cắp ở Nga không tinh vi bằng dân VN đâu ( Nga ngố mà lị ), hôm nay mới bị cuỗm mất cái di động khi đi chợ, có lẽ phải suy nghĩ lại bà con cô bác ạ, trình độ móc túi của bọn này cũng không phải vừa đâu.
:D :D :D :D Chời ơi, cô Ba_Lan_Tuyết_Tan này quan liêu quá, bọn trộm thì đâu chẳng giống nhau
 
Ra ngoài đường vẫy tay bắt TAXI toàn xe ladda chở lợn. Vừa hôi vừa khó chịu.....Đc mỗi cái rẻ tiền
 
đi đóng tiền ở Bank mà phải đợi thì cứ phải đợi , mặc dù mình chỉ làm 1 công việc đơn giản đó là đưa tiền vào , đóng cái dấu .Rồi đến đúng giờ nghỉ một cái mà vừa vặn đến lượt mình thì cũng đừng buồn mà đợi tiếp dù mình đã giải thích là chỉ cần có 2 động tác mà thôi ...
 
Mở bản đồ Metro ra tìm một chặp là các bác sẽ thấy Met Чёвлый Стан. Ở đấy các bác đi một vòng thế nào cũng tìm được thức ăn rẻ, hợp với túi tiền lúc nào cũng lủng của dân ta.Nhưng nhớ phải xem xét kỹ lưỡng các món và thi thoảng phải trả giá đấy.
Đấy là chợ rẻ nhất cho cánh lưu học sinh ta ở Mat đấy các bác ạ. :wink:
 
Back
Top