He he!Chào cô bác gần xa.Thế là em đã đươc miễn...tù rùi.Sau 1 tháng chật vật mới được gặp lại các bác.Quả là ko gì sung sướng bằng.He he.Không biêt tình hình mọi người thế nào?không bít còn bác nào nhớ đến em ko?
nghe nhóc kể lể hoàn cảnh mà thấy hoàn cảnh thật, tuy nhiên cũng có những điều ko bi đát như nhỏ nói đâu: ở đây ko có ai là mất trí nhớ ( dây thần kinh nhớ ) nên ko ai quên em đâu, mà cũng công nhận là em linh lặn kĩ các bác nhỉ. Ít ra cũng có tui nhớ em nè, hì hì ( mà nói nhỏ nghe: chỉ có chị đi thì mọi ng mới ko nhớ thôi chứ nhóc em dễ thương thế khối anh ở đây nhớ đấy ), ko tin hỏi lại xem sẽ biết ngay mà
Hi hi!Cám ơn các bác vẫn còn nhớ đến em.Lâu không lên ngồi đọc bài của mọi người mỏi hết cả mắt.
To bác Admin:Sao tự dưng em có tên là SÙI CẢO NGA thế hả bác admin????Hổng hỉu gì hết!
Cái này thì em cứ hỏi anh virus nhé, hắn là thủ phạm đấy. Còn Sủi cảo Nga - Пельмени là một loại thức ăn rất ngon đấy. Mặc dù có lẽ Vằn thắn thì giống Пельмени hơn là sủi cảo
Hi hi!Cám ơn các bác vẫn còn nhớ đến em.Lâu không lên ngồi đọc bài của mọi người mỏi hết cả mắt.
To bác Admin:Sao tự dưng em có tên là SÙI CẢO NGA thế hả bác admin????Hổng hỉu gì hết!
hihi..cái món Пельмени này ngon lém..hồi còn bên Nga, sv lười nấu ắn nên mua một đống Пельмени để trong tủ lạnh, đói đói cho vào nồi cơm một lúc là chín liền...mà cái này gọi là Sùi cảo à...???
Cậu sai rồi cậu hungmgmi ạ, Пельмени ở trong Miền Nam chính là vằn thắn (hay mằn thắn ) đấy. Người ta cán mỏng từng miếng mì và gói thịt bằm vào trong đó. Sau đó chụng vào nồi cho chín, thêm mấy lá xà lách, rau thơm nữa là được một tô ngon tuyệt vời. Món này thường do người Hoa nấu và cho hơi nhiều đường.
Hôm nào cậu vào đây tớ sẽ chiêu đãi.