Chào các bác! Xin học hỏi 1 số ít kinh nghiệm về.....tình iu được chứ ạ?

meohongusa

New member
:D :D :D Xin chào các bác trong diễn đàn. Em năm nay 19 tuổi, còn "mục tiêu" hơn em 5 tuổi, đã tôt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Em sắp đi du học ở Nga, em sẽ học ở Sant-Peterburg khoảng 6 năm. Ôi, 6 năm, lúc em về nước thì chắc hắn ta đã.....yên bề ra thất mất rồi.Người ta nói rằng,thời gian và khoảng cách sẽ chứng minh được tình cảm, em nghĩ có lẽ là đúng. Em đã tỏ tình với hắn ta rồi, nhưng hắn ta nói chẳng có cảm xúc j với em cả..........hic.....đau ko :evil: :evil: :evil: :evil: Em nghĩ rằng khi đi 1 thời gian dài như vậy có lẽ hắn ta sẽ nhận rằng.........ờ thì ra mình đã.........ha`há`.
Các bậc tiền bối, ai có kinh nghiệm về " tình yêu thời kì du học" ko? Post lên cho em học hỏi kinh nghiệm với. :oops: :oops: :oops: :oops:
 
meohongusa nói:
:. Em đã tỏ tình với hắn ta rồi, nhưng hắn ta nói chẳng có cảm xúc j với em cả..........hic.....đau ko
Anh vừa trả lời em ở Box du học xong, anh lại phải mò sang đây để trả lời em tiếp. Oái, em tự tỏ tình với hắn ta á, anh đang chết ngất vì em gái đây :D . Túm lại, em cứ quên khẩn trương cái anh chàng của em đi. Mà anh nghĩ sang kia khi máy bay hạ cánh là em quên được cái anh chàng ở nhà ngay tắp lự, rồi xem :wink:
 
Liệu con trai Nga có giống các chàng trai Việt ko? Em ............còn bé nên sợ bị.............."lừa" lắm. hehe.Ai cũng biết sang Nga học là chính, nhưng mới xa quê hương, người ta rất cần 1 tình cảm để tin tưởng, là động lực mà fấn đấu. Đúng ko?
 
yêu là ... chuyện nhỏ :D học mới là .... chuyện lớn 8)

chuyện nhỏ ko làm được thì làm sao làm được ... chuyện lớn :lol: :lol:
 
Tớ nghe nói sang Nga tụi nó ghê lắm. Nhất là mấy cha học ở bên Nga. Dê lắm cẩn thận nha. Toàn là cặp bồ che ri đô không à.
Bạn phải lưu ý mà học theo. :roll:
 
Ở bên Nga số lượng con gái sang du học ít hơn con trai gấp nhiều nhiều lần nên em ko lo đâu....
Xuống sân bay, về KTX là có các anh săn đón, chăm sóc, chu đáo và nhiệt tình liền...
Nói về lình vực gì chứ khoản tán gái, các anh ấy đạt trình độ đỉnh cao rùi..e ko cần phải kua...
meohongusa nói:
Em nghĩ rằng khi đi 1 thời gian dài như vậy có lẽ hắn ta sẽ nhận rằng.........ờ thì ra mình đã.........ha`há`.
khà khà...khổ thân chú này nhở...
 
Nói thiệt nha, về đến kí túc là bé duyệt ngay một anh mới được ...chứ thân gái dặm trường khổ lắm e ơi , cô đơn lắm...Nhất là vào những dịp lễ tết thì lúc đó nỗi cô đơn tăng gấp bội...Rồi đêm cô đơn e ngồi khóc nước mắt rơi chưa kịp xuống đất đã đóng băng mất tiêu... :cry: :!:
 
meohongusa nói:
:D :D :D Xin chào các bác trong diễn đàn. Em năm nay 19 tuổi, còn "mục tiêu" hơn em 5 tuổi, đã tôt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Em sắp đi du học ở Nga, em sẽ học ở Sant-Peterburg khoảng 6 năm. Ôi, 6 năm, lúc em về nước thì chắc hắn ta đã.....yên bề ra thất mất rồi.Người ta nói rằng,thời gian và khoảng cách sẽ chứng minh được tình cảm, em nghĩ có lẽ là đúng. Em đã tỏ tình với hắn ta rồi, nhưng hắn ta nói chẳng có cảm xúc j với em cả..........hic.....đau ko :evil: :evil: :evil: :evil: Em nghĩ rằng khi đi 1 thời gian dài như vậy có lẽ hắn ta sẽ nhận rằng.........ờ thì ra mình đã.........ha`há`.
Các bậc tiền bối, ai có kinh nghiệm về " tình yêu thời kì du học" ko? Post lên cho em học hỏi kinh nghiệm với. :oops: :oops: :oops: :oops:



Yên tâm đi, thời tiết Nga, khí hậu Nga sẽ giúp mọi người nhanh chóng xíck lại gần nhau , và giúp mọi người nhanh quên những mối tình ngây ngô tuổi học trò ở Vn :lol: ...hehehe Và rồi đây em sẽ thấy lời nói hôm nay của ta là rất đúng và chí lí...Và em sẽ thấy những năm tháng thơ mộng và tình yêu cũng rầt thơ mông trên đất Nga :knuddel2:
 
спасибо các bác nhé.Đọc các bài post " truyền đạt lại kinh nghiệm" cho các cháu đời sau, em cảm thấy vui và lạc quan hơn nhìu rồi. Tuy biết rằng, sang Nga là để học, nhưng là con gái, vẫn bị tình cảm che lấp ý chí mà..........hic :oops: :oops: :oops: :oops:
Sang đó fải tìm ngay ..........1 ông anh họ mới được
:D :D :D :D
 
Tui dang ky' lau rui, nhung van chua co bai ne`o ung y' de tra loi ca.
Doc bai nay thay tui than wa'. Nen viet vai do`ng dzay.
Hoan canh cua tui thi` nguoc lai voi meohongusa. "muc tieu" chay sang tan Nga.
Cung bit rang lua thu vang. Nhung nghe cac bac noi the', long tin ro't the tham ghe lun. Nao khi hau Nga lan nguoi ta xich lai gan nhau, nao cac anh o ktx san don giu lam.
Thoi ke no', dung la` can fai tin rang lua se thu dc vang. :D
 
cô bạn của mình từ Nga về, quen tư hồi C3, đến giờ vẫn thế...
chỉ tội mỗi điều cô ấy yêu... Putin hơn mình.
thật quái lạ, thê là mình phải nghiên cứu về Nga gấp gấp đây nè.
chảng biêt là se thê nào nữa.
mình nói thế để biết là vẫn có những thứ có thể tồn tại 1 thời gian....
 
Giờ cậu mới nghiên cứu về nước Nga ư ? :?:
Hahha..
Tớ muốn quan tâm tới người ta, nên giờ đã lo tìm hiểu thật nhiều về nước Nga rồi. Thú thiệt với các bác. Nhỏ đó mà không đi Nga thì tớ đây chẳng biêt nước Nga là cái quái j đâu. Chà nói thế co xúc fạm tới các bác học tiếng Nga ko nhỉ ? Vì thé nên tớ mới vào trang web này nè 8)
Làm gì thì lam, chứ tớ ko thể để cô ấy yêu Putin hơn mình được :D
Tớ vẫn tin là thời gian chi la thuôc thử thật tốt. Nếu tình cảm vẫn tồn tại được thì thật đáng để trân trọng. Còn nếu không thì chẳng có gì fải tiếc nuối cả, vì như thế có nghĩa là gười ta không fải là cua mình. :)
 
đồng ý với quan điểm của nguoibian!
mình thì từ dạo cô bé ấy học bên Nga thì cũng hay nghe ngóng về tình hình Nga, tập uống Vodka, và yêu nước Nga nhiều hơn. Ngày xưa nếu ai hỏi ngoài VN bạn thích nhất nước nào thì còn lưỡng lự, chứ bây giờ thì trả lời ngay là Nga. Thế thì cũng lời to rùi, yêu 1 mà thành 2 hahahaha..
 
Cau nay. Nuoc ma nguoi Viet yeu nhat fai la nuoc Viet chu'.
To thi` yeu nuoc Nga thu hai. Don gian vi noi do' co nguoi do'. Va lo~ yeu nuoc Viet thu nhat roi.
Nuoc Nga cung la nuoc to ghet nhat. Cung vi noi do' co nguoi do'.
Rac roi wa' fai ko ???
 
Khi bạn trở về , đảm bảo có đủ bộ sưu tập: Trắng, vàng, nâu, đen, đỏ... ấy mà!
 
Back
Top