Chết rồi. Chết thật rồi.
Tôi cũng không nhớ tuần trước mình làm gì mà lại sa chân vào cái web này nữa. Hình như lúc đó đang search web tìm bài hát hay sao ấy. Già rồi mà, chẳng nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ cứ ngày nào vào cơ quan là mở ngay trang Forum ra, đọc miết, nghe nhạc miết.
Thế là yêu mất rồi. Nguy thật! Hình như có ông già 72 tuổi ở TPHCM cũng vừa chết vì yêu vài tháng trước. Chết trong khi đang "yêu".
Tôi cũng xin Ban Quản trị góp ý mấy điều:
1/ Trang chủ đừng nên quá chú trọng vào tin quân sự. Nước Nga có thế mạnh đó, nhưng đừng để những người bạn của chúng ta có thể ngộ nhận về hình ảnh nước Nga hiếu chiến. Phần này nên có link riêng. Ai quan tâm kỹ thì xem sau.
Có lẽ nên trích dẫn, đưa tin lại các bài chung về kinh tế, xã hội, đất nước con người... nhiều hơn. Ðưa ngay trong trang chủ.
Hoặc mỗi tuần giới thiệu 1 web Nga chẳng hạn.
2/ Tôi xin đóng góp khoảng 10 đĩa CD nhạc Nga các thể loại. Tôi gửi cho ai đây?
Tôi cũng không nhớ tuần trước mình làm gì mà lại sa chân vào cái web này nữa. Hình như lúc đó đang search web tìm bài hát hay sao ấy. Già rồi mà, chẳng nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ cứ ngày nào vào cơ quan là mở ngay trang Forum ra, đọc miết, nghe nhạc miết.
Thế là yêu mất rồi. Nguy thật! Hình như có ông già 72 tuổi ở TPHCM cũng vừa chết vì yêu vài tháng trước. Chết trong khi đang "yêu".
Tôi cũng xin Ban Quản trị góp ý mấy điều:
1/ Trang chủ đừng nên quá chú trọng vào tin quân sự. Nước Nga có thế mạnh đó, nhưng đừng để những người bạn của chúng ta có thể ngộ nhận về hình ảnh nước Nga hiếu chiến. Phần này nên có link riêng. Ai quan tâm kỹ thì xem sau.
Có lẽ nên trích dẫn, đưa tin lại các bài chung về kinh tế, xã hội, đất nước con người... nhiều hơn. Ðưa ngay trong trang chủ.
Hoặc mỗi tuần giới thiệu 1 web Nga chẳng hạn.
2/ Tôi xin đóng góp khoảng 10 đĩa CD nhạc Nga các thể loại. Tôi gửi cho ai đây?