Nina nói:Chiều nay 28/10 em và Tanhia ghé qua bệnh viện Chợ Rẫy thăm cậu em của Dân. Nói chung là rất tội, nghe Dân kể thì trưa qua 27/10, sau khi ăn trưa thì cậu em kêu nóng, rồi xuất huyết não luôn, tới giờ vẫn chưa hồi tỉnh và có vẻ rất ít hy vọng. Trước giờ cậu ấy không hề đau ốm gì, nhưng hình như có một dị tật bẩm sinh trong não. Em thì chuyên môn ngành y không có nên nghe rất lõm bõm, chỉ nhớ được có thế.
Thật sự cũng không biết nói gì trước tình cảnh ấy, em và Tanhia cũng chỉ biết động viên chú Dân can đảm vượt qua thử thách này thôi...
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua được cho dù rất khó khăn, nhưng sáng nay gọi điện thăm hỏi thì được biết chú em đã qua đời trưa hôm qua.
Xin gửi lời chia buồn tới Danngoc và gia đình!