Chia buồn...

Xin chân thành chia buồn với bác Micha53 cùng toàn thể gia đình.
Bác Micha53 kính mến của chúng ta vừa trải qua mới hết giỗ đầu của cụ ông vài tháng, nay tiếp đến cụ bà. Mất mát vô cùng to lớn này-mong muốn bác tĩnh tâm vượt qua...Cầu mong cụ bà siêu thoát nơi miền cực lạc - hòa tụ cùng với cụ ông. Phù hộ độ trì cho con, cháu, chắt luôn toại nguyện.
 
Sáng nay mới biết được tin nhà bác MiCha có chuyện buồn. Thành thật chia buồn cùng gia đình bác.
 
Sáng Chủ nhật, 28/11/2010, do mỗi người có những khoảng thời gian của mình khác nhau nên Quân khu Sài Gòn-miền Nam đã tổ chức những đợt Viếng Thân mẫu bác Micha53.
 
Sửa lần cuối:
Sáng Chủ nhật, 28/11/2010, do mỗi người có những khoảng thời gian của mình khác nhau nên Quân khu Sài Gòn-miền Nam đã tổ chức những đợt Viếng Thân mẫu bác Micha53.

DSCN2999-1.jpg


DSCN2998-1.jpg


Ủa HTien ơi, sửa ngày trên máy ảnh đi !
 
Sửa lần cuối:
Xin chân thành chia buồn với bác Micha53 cùng toàn thể gia đình.
Bác Micha53 thân mến. Em vì có công việc gia đình đã sắp xếp trước nên không cùng anh chị em đi viếng được, chỉ gửi lời chia buồn và nhờ anh chị em đến viếng chia buồn với Bác và gia đình. Cầu mong cho linh hồn cụ Bà tiêu diêu cực lạc cùng tổ tiên nơi cõi Phật
 
Hôm nay em mới đăng nhập được vào 3N nên mới biết tin buồn của gia đình bác Micha53. Thật không biết nói gì hơn ngoài nỗi buồn muốn được chia sẻ cùng bác cả SG. Mới cách đây hơn 1 năm,cụ ông đã về cõi vĩnh hằng,năm nay lại đến lượt cụ bà...Đúng là niềm đau thương,sự mất mát quá lớn với gia đình bác.
Xin được chia buồn tới gia quyến bác Micha53! Mong Cụ Bà sớm siêu thoát về nơi suối vàng cùng Cụ Ông
 
Có lẽ giờ này cả gia đình bác Mì chả đang trên đường đưa Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Quảng Ngãi. Cầu chúc chuyến đi thuận buồm xuôi gió, mọi việc suôn sẻ.
Nhắn QKMN: bữa đó tôi đến viếng lúc khoảng 3 rưỡi chiều, ngồi cùng "hội dự bị Mínk-1970" của bác Mì (các bác ấy dùng một tên khác, người ngoài không gọi theo được) đến hơn 5 giờ và đã được bác Mì truyền đạt lại "nghị quyết" của QKMN, rất cảm ơn các bác.
 
Thưa các bác!

Nhiệm vụ các bác giao phó em đã hoàn thành. Sáng nay gia đình bác Hòa đã đưa thân mẫu về an nghỉ tại Nghĩa trang quê nhà xã Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

1-2.jpg

Mấy hôm trước mạng internet nhà bác Hòa bị hỏng, giờ lại đang ở vùng sâu, vùng xa nên bác Hòa không online được và có nhờ chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi lời chia buồn, đến phúng viếng và tiễn đưa thân mẫu bác về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi nào có thể online bác Hòa sẽ có lời chính thức.
 
Mải lang thang đó đây, hôm nay vào biết bạn Micha53 có tin buồn. MX xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Micha53 cùng gia quyến!
 
Một lần nữa, tôi vô cùng cảm tạ các Anh, Chị, các bạn đã gọi điện thoại, gỡi thư, E-mail, tin nhắn chia buồn với Gia đình chúng tôi.
Đặc biệt là các bạn phía Nam không quản đường xa, mưa gió …đã đến tận nơi, thắp nhang và bạn OT luôn chu đáo, nhiệt tình…
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xót, cũng như bận việc tang mà hôm nay mới có đôi lời cảm tạ, mong các Anh, Chi, các bạn bỏ quá.



NNN_0.jpg


NNN_1.jpg


NNN_2.jpg


NNN_3.jpg


NNN_4.jpg


NNN_6.jpg


NNN_7.jpg


NNN_8.jpg
 
Back
Top