Chia buồn

Xin chia sẻ sự mất mát và nỗi buồn to lớn của bác Old Tiger và gia đình!

Mong bác giữ sức khỏe để vượt qua thời khắc khó khăn này!
:emoticon-0150-hands
 
Chân thành gửi tới Old Tiger và toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc!
Cầu mong Cụ Ông siêu thoát miền cực lạc.
Mong em cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn này. :emoticon-0150-hands
 
Thành kính chia buồn cùng gia đình bác Hổ! Kính hương hồn cụ nhà vãn sanh cực lạc!
 
Sửa lần cuối:
Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bác Old Tiger và gia quyến. Cầu mong cho linh hồn cụ được siêu thoát. Mong bác vượt qua nỗi đau mất mát lớn lao này.
 
Thưa các bác
Trưa và chiều hôm nay, 7/11/2011 thừa uỷ quyền của các bác QK Thủ đô và QK miền Nam, chúng tôi gồm các thành viên Thoixavang, Lylia, Koc Khome và Nish53 đã thay mặt Diễn đàn đến kính viếng cụ Ông Phạm Hồng Thanh, sinh năm 1926, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, là thân phụ của thành viên Hổ Già vùa từ trần lúc 8h00 ngày hôm qua, 6/11/2011. Cùng đi có các thấy cô giáo là đồng nghiệp khoa Nga của Hổ Già tại Trường Đại học NN Đà nẵng.
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của Cụ

IMG_0393jpgLarge.jpg


IMG_0392Large.jpg


IMG_0394jpgLarge.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thưa các bác
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của Cụ

Em được tin mưa lớn và nước sông đang dâng cao tại các vùng từ Thừa thiên Huế đến Bình Định. Trưa nay các bác đi Viếng đã phải lội nước khá sâu .. không biết nhà bác Hổ đang thế nào?

Mong cho đến trưa mai nước rút, để con cháu và họ hàng có thể đông đủ tiễn Cụ đến nơi an nghỉ một cách thuận tiện và an lành!
 
huongthocung.jpg

Xin chia buồn sâu sắc cùng bác Hổ Già.
Xin được cắm nén hương chúc cụ thanh nhàn nơi cực lạc
.​
 
Xin chia buồn sâu sắc với bác Hổ Già và gia đình, cầu mong linh hồn cụ được siêu thoát.
 
Back
Top