Chợ búa luôn là một mặt không thiếu được trong đời sống XH. Qua chợ, có thể tìm hiểu được rất nhiều điều ở mọi miền quê, đất nước. Nhân Năm mới đến, SM xin mở 1 topic mới, mong mọi người góp vui...
Chợ Cacuacu - Angola
![]()
Cái món gì đen đen trông như turban của người Thổ Nhĩ Kỳ thế hở bác Sao Mai? Cái món đó có chén được không?
Trông ghê nhở, giống cái thứ rải đầy đường làng mà ngày các giáo viên chúng tôi còn phải tăng gia sản xuất (mỗi năm quân đội khoán 90 kg rau xanh và 10 kg thịt tăng gia) vẫn hay đi hót về bón ruộng rau ấy:emoticon-0102-bigsm.
Cám ơn bạn Dola911 có bộ ảnh "tay xách nách mang" khá độc.
Mình rất thích con cún mà người đàn ông mặc áo quần đen đang xách kia kìa. Nó quá dễ thương và nhìn thì biết tướng nó giữ nhà rất tốt đấy.
Bảo ông ấy khoan bán đã nhé, mình sẽ mua nó.
@Bác Saomai: Xin bác cho biết cái chất liệu làm ra những bức tượng nghệ thuật ấy đi bác, bằng gỗ, đá hay nhựa, làm bằng chất liệu gì mà nó bóng và đẹp thế?
Cảnh chợ sáng Vientian - Laos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()