CHỢ BÚA ĐÓ ĐÂY

IMG_4785jpgRS.jpg

Em xem mấy hình ảnh chợ búa ở xứ Phi Châu của chị thú vị quá. Mấy cô bạn đồng nghiệp của em cứ nắc nỏm về bộ tóc đặc biệt của người dân ở đây, đặc biệt là của các cô gái. Bọn chúng hỏi: làm cho được một đầu như thế mất bao nhiêu thời gian, tắm gội thế nào, thỉnh thoảng lại thay đổi như mình uốn/duỗi/cắt, tỉa .. à?
Chừng nào có thời gian, chị trả lời théc méc đó giúp em nhé. Cảm ơn chị.
 
Em xem mấy hình ảnh chợ búa ở xứ Phi Châu của chị thú vị quá. Mấy cô bạn đồng nghiệp của em cứ nắc nỏm về bộ tóc đặc biệt của người dân ở đây, đặc biệt là của các cô gái. Bọn chúng hỏi: làm cho được một đầu như thế mất bao nhiêu thời gian, tắm gội thế nào, thỉnh thoảng lại thay đổi như mình uốn/duỗi/cắt, tỉa .. à?
Chừng nào có thời gian, chị trả lời théc méc đó giúp em nhé. Cảm ơn chị.
Trong khi chờ chị Sao mai trả lời, Hoa May thử vào đây xem qua nhé:
http://www.make-up.ru/hairdress6.php
http://sovet.yoops.ru/article/22/
 
Em xem mấy hình ảnh chợ búa ở xứ Phi Châu của chị thú vị quá. Mấy cô bạn đồng nghiệp của em cứ nắc nỏm về bộ tóc đặc biệt của người dân ở đây, đặc biệt là của các cô gái. Bọn chúng hỏi: làm cho được một đầu như thế mất bao nhiêu thời gian, tắm gội thế nào, thỉnh thoảng lại thay đổi như mình uốn/duỗi/cắt, tỉa .. à?
Chừng nào có thời gian, chị trả lời théc méc đó giúp em nhé. Cảm ơn chị.

& Hoa May: Bộ tóc đặc biệt Phi châu cầu kỳ lắm đấy. Nhưng họ "làm" nhanh thôi, vì 3-4 người xúm vào làm giúp 1 người. Mỗi bộ tóc như thế thường chỉ phần gốc là tóc thật, còn lại là tóc giả hết (gọi tạm tóc nilon). Và tóc người Phi thường xoăn tít, nên trước khi tết người ta phải bôi 1 một loại dầu làm nó duỗi thẳng ra, mới tết được. Khi sắp hết tóc thật, họ bắt đầu tết nối với tóc giả. Như thế, họ có thể làm những bộ tóc với các "đuôi sam" dài vô biên. Nhưng thường thì họ cũng chỉ dừng lại ở mức dài vừa phải.

Việc tắm gội thì ra sao ư?.. Tắm thì như bình thường thôi, he he. Nhưng gội thì rất không bình thường. Họ không thể gội như chị em mình được, mà chỉ "rửa tóc" sơ sơ, không gỡ các "đuôi sam", vì đó là việc làm xa xỉ. Sau khi "rửa tóc", họ chỉ dùng khăn khô thấm nước, rồi để đầu tự khô. Mỗi bộ đầu như vậy phải để khoảng 1 tháng mới gỡ bỏ, lúc ấy mới gội đầu thực sự và chuẩn bị làm đầu mới, có thể theo model khác.

Tất nhiên, hôi là điều không tránh khỏi...

Với đàn ông, thì cách họ hay làm và tiện nhất là cạo trọc.

IMG_3295.jpg
 
Sản vật này lạ quá, dùng để làm gì ạ, bác SM? Có phải là than trắng không ạ?

Đó là ruột quả bao báp đấy Siren à. Trong đó có phần bột và xơ. Cả hạt nữa.
Người ta gỡ phần bột (trắng) để nấu canh chua (giàu Vitamin C), làm loại kem bình dân. Nó có vị chua, ăn dễ chịu. Nhưng dân Việt bên này ít ăn, vì có chua me, sấu khô bên nhà gửi sang.
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn chị SM! Em không biết là quả Bao báp ăn được. Còn đây là sản vật vùng cao Tây Bắc, chắc chị nhớ món rau cải Tú Lệ này?

IMG_0061.jpg


IMG_0063.jpg


IMG_0064.jpg


IMG_0062.jpg


IMG_0042.jpg


IMG_0035.jpg


IMG_0038.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn chị SM! Em không biết là quả Bao báp ăn được. Còn đây là sản vật vùng cao Tây Bắc, chắc chị nhớ món rau cải Tú Lệ này?

IMG_0061.jpg


IMG_0035.jpg

[/IMG]

Rau cải miền núi có loại ngọt và 1 loại đắng, loại nào cũng ngon.

Cảnh nghèo miền núi giống hệt nơi đây, nhìn rơi nước mắt. Bọn quan tham nơi đây thì giàu vô kể...

IMG_0182jpgBTc_iv__ck_onnn-1.jpg
 
Cám ơn Sao Mai rất nhiều vì Topic chợ rất hay. Mình mỗi lần được đi chơi xa, bất kể trong nước hay ngoài nước, điều đầu tiên là tìm xem chợ nó nằm ở đâu. Không phải cần mua thứ gì, mà đơn giản chỉ thích ra chợ lượn vài vòng. Thú thật là khoái đi chợ hơn cả…xem danh lam thắng cảnh (He he, nói vậy chứ mình cũng không bỏ sót mấy “kỳ quan” bao giờ). Trong kho ảnh nhà mình cũng có rất nhiều ảnh “Chợ”. Hôm nay xin phép góp vui bằng ảnh chợ đêm ở Nam Ninh-Trung Quốc nhé. Chợ đêm này rất nhiều món ăn, vừa rẻ lại vừa ngon, rất hợp khẩu vị cánh đàn ông, đặc biệt là ông xã mình.

Chợ đêm Nam Ninh - Trung Quốc.

Đây là món mực viên rán, con gái mình nghiện món này, về Hà nội cứ thèm mãi:

ee27dc2c.jpg


Món này là Đậu phụ thối, mình không thể ăn được, song nhiều người nghiện vì kêu là vừa rẻ vừa ngon:

dc5de1c2.jpg


232c18e6.jpg


29e6f69a.jpg


d1c5a614.jpg


0a5c6133.jpg


af3f24ff.jpg
 
Sửa lần cuối:
CB7.jpg



Từ Hà nội lên Cao Bằng ( đến Pắc- Pó ) bao xa hả bác ? đi đường nào?đường tốt không? Thời tiết mùa này đi được không Bác hongducanh ơi?
 
Nhìn những xảo ớt tươi chín đỏ thế này chỉ muốn bê về kính bác Bình Dị:emoticon-0136-giggl

IMG_0440.jpg
 
Bà hàng rau

IMG_0580.jpg


Bà hàng xén

IMG_0410.jpg


Cô hàng rượu ngô men lá

IMG_0427.jpg


:emoticon-0157-sun:

IMG_0458.jpg


Ông hàng điếu

IMG_0430.jpg


Hàng tre

IMG_0435.jpg


IMG_0431.jpg
 
Back
Top