Cho những người xa Hà nội (tiếp)

Hôm nay ở Hà Nội tớ đã thấy mấy cây phượng ở phố Bảo Khánh nở hoa rồi đấy!
 
Á à, bà này đi học chính trị ở ngay báo Đảng nên nghía thấy hoa phượng ở Bảo Khánh chứ gì ?Lãng mạn lắm đó :lol:
Mấy cây hoa phượng dọc đường Lý Thường Kiệt cũng đã ra hoa.
Trưa nay em cũng nghe ve kêu váng tai suốt dọc đường Bà Triệu. Có phải năm nay hè đến sớm hơn mọi năm?
 
Không đâu co Rừng ơi, cô chụp thế là pro lắm rồi, tại hôm cô chụp thời tiếp không được đẹp, cháu cảm giác như trời oi nồng, màu trời và màu nắng như thế thì ảnh không sáng và trong được, thể nào chiều hôm ấy cũng mưa rào đúng không ạ?!
Chú Hùng ơi hè đến muộn ấy chứ, mọi năm cứ cuối thắng tư là có những bông phượng đầu tiên, hề, cháu nhớ mang máng như vậy. Nhưng mà "sáng tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ...", chỉ sướng các cô cậu học trò nhà ta, tha hồ để tâm hồn treo ngược cành cây. Không hiểu bọn ve ăn gì mà kêu khủng khiếp, gắn cho mỗi cô cậu một cái mic thì toi cả thành phố, hay là chúng thi hát karaoke, hay đó là sự thể hiện sức mạnh của các chàng, hoặc là các cô nàng vừa làm việc vừa buôn chuyện, phương án này xem ra hợp lý nhất, một đặc điểm không chỉ riêng thuộc loài người :wink:
Chú LEN nhà mình đi đâu nhỉ? Chắc chú LEN mải dẫn cô nào đi ăm kem Tràng Tiền nên quên chụp ảnh hoa phượng cho mọi người bên này xem. :cry:
"...ná na nà na.... dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào, mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào...nà ná na na na nà na"
 
Các nhà nhiếp ảnh post cho bà con một bức ảnh tuyệt mỹ về hoa phượng (đẹp nhất vào những hôm trời nắng) được không? Lâu ngày không được ngắm thèm quá!

Hoa phượng tặng bạn này và tặng tất cả mọi người. Đây là hoa phượng giữa tháng 7 bạn à. Nở đỏ rực và xum xuê như thế này, lại còn có những quả phượng đã khô đen nữa chứ. Sang tháng 8, hoa phượng vẫn như nở nhiều như vậy nhưng cành sẽ trơ trụi hơn, ít lá và nhiều quả phượng khô đen hơn nữa.

hoaphuong1.jpg


Đúng là hoa phượng đẹp nhất khi nhìn trong nắng, nhưng nóng qúa thì cũng ít có ai có cảm xúc mà chiêm ngưỡng được nhỉ.

Hoa phượng bắt đầu nở vào đầu tháng 5, cuối tháng 4 cũng có như chỉ là lấm tấm một số cành mà thôi. Vào giữa tháng 7 mà đi vào các trường học, một mình với âm thanh và mầu đỏ, thích lắm các bạn à. Tầm này thì học sinh chưa treo ngược cành cây cho lắm, phải sang tháng 6. Bọn còn đang học thì ngong ngóng nghỉ hè, ngong ngóng liên hoan chia tay. Bọn tốt nghiệp thì bắt đầu ghi lưu bút.

Nhưng mà "sáng tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ...",

Hì hì, bạn ơi, " Tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ" thôi chứ. Hoa phượng đâu có chỉ đẹp vào buổi sáng. Hoa phượng đẹp nhất là vào buổi trưa đầy nắng, bạn nhỉ !
 
Hay lắm virus à!
Động đến hoa phượng là động đến dân Hải Phòng rồi!
Có thông tin nào về hoa Đại, cây Bàng cả Cơm Nguội không các bác? Em nhờ hồi xưa khi còn nhỏ cứ đến dịp tầm tháng 5 phải đi Sinh hoạt hè buổi tối cùng các bạn vui lắm cơ. Con gái thì chúng nó nhảy dây, hát hò, con trai thì rủ nhau chơi trốn tìm, xuvê ... mà trốn tìm thì toàn trèo lên cây lên nóc nhà thôi à, đừa nào mà ko trèo đc thì tìm cái xó nào tối tối đứng ở đó, muỗi thì nhiều, nhiều đứa chơi xong mặt mũi sung vù vì bị muỗi đốt ... Còn chiều chiều cả trai gái rủ nhau đi ném quả bàng, vặt cơm nguội ăn ... vui đáo để ! Ôi cái thời đó xa rồi.
:lol: :lol: :lol:
 
Ờ nhỉ, cảm ơn Virus, phải là "tháng năm rợp trời hoa phương đỏ", tự nhiên nhớ đến thơ Tố Hữu thành ra "sáng tháng năm", căn bản inteldog chỉ nhớ và thuộc những bài hát về Hà Nội, thông cảm, thông cảm :P !!! Còn thì tất nhiên hoa phượng chỉ chớm nở và cuối tháng tư, không lẽ "tháng tư rợp trời hoa phượng đỏ" :cry: .
 
inteldog nói:
Chú LEN nhà mình đi đâu nhỉ?
:roll: Mời In xem lại tên họ và giọng tớ cái nhỉ. Tớ là nữ đấy ạ.
Tờ ứ chịu có bạn nói tớ đang vòi ăn kem Tràng tiền thế đâu :P .

Có bác nào thèm nhìn hoa hoàng lan không, giơ tay lên cao để Len tặng cho.
hoang_lan-02.jpg
 
Hì hì, bạn ơi, "...hoa phượng vẫn như nở nhiều như vậy...", câu này hay quá, tớ tưởng đọc văn Nguyễn Tuân. Hì hì, bạn ơi, "...và nhiều quả phượng khô đen hơn nữa." Inteldog tớ nghĩ những quả phượng khô đen là của mùa trước, nó chỉ có thể ít đi thôi chứ nhiều hơn làm sao được cho đến ngày có thêm những quả phượng khô đen khác. Ồ, giờ tớ mới biết là phải sang tháng 6 học sinh mới có cảm xúc. Bản thân tớ thì tớ hay có cảm xúc trước hơn là trong và sau. Tớ khoái nhất mấy ngày trước tết, chủ nhật được nghỉ nhưng tớ lại khoái nhất thứ 7, và tớ khoái ngay từ lúc giao mùa chứ tớ chẳng đợi được đến "tháng 6 mùa thi". Hồi bọn tớ tháng 6 là nghỉ hè mất rồi!
 
:D Em không gọi chị bằng chú thì chị chắc vẫn ngồi ăn kem mà chẳng sốt ruột gì :cry: ! Oa, Hoàng lan, xem ảnh cũng thấy thơm ngất ngây. Chị LEN ơi Hoàng lan có phải Ngọc lan không? Trông chúng giống nhau quá đỗi. Hồi học sinh em hay hái Ngọc lan rồi nhờ thằng bạn đưa tặng cô bạn, :oops: , tất nhiên là những bông Ngọc lan mới chớm nở thôi, mấy bông nở toe toét thế kia đụng và là chúng rụng liền, nhưng ảnh chụp thì tuyệt. Cảm ơn chị LEN nhiều! :P
 
ôi giời, tớ trúng chiêu điệu hổ ly sơn của In rồi :D .
In ơi hoa Hoàng lan khác Ngọc lan đấy , Ngọc lan thơm nhưng mùi thơm khác Hoàng lan và hoa có màu trắng. In à, Hoàng lan ở trên nở toe như thế nhưng lúc ấy mới là thơm nhất đấy, In chả hiểu gì về điện hết, hi hi. Hoàng lan , Ngọc lan khi chín rộ rất nhiều hoa các nữ học sinh thì hay hái để dắt vành tai hay dấu vào sau tóc, làm cho nam học sinh trong lớp ngẩn ngơ vì mùi hương quyến rũ côn trùng quá :); còn các bà cúng rằm bằng hoa gói cũng hay bảo người bán cho thêm vài cánh hoa lan cùng ngâu, hồng... đúng ko nhỉ.
Hic, hoa phượng nở rồi mà tớ chưa chụp được để bày lên đây thì đã có bạn Virus nhanh tay hơn. Cả nhà có hoa ngọc lan không, cho Len mượn với!
 
Hoàng lan của bạn Len làm cho người xem thèm hương Hoàng lan quá. Trong này tôi chưa thấy cây hoàng lan to như HL Hà nội. Một loại cây hoa y hệt như thế, nhưng ít thơm hơn, mặc dù cũng thơm kiểu thế, mà nó lại như cây bụi, và khi hỏi thì người ta nói cái tên khác..
@ các bác ở HN : không hiểu tại sao người ta đặt tên cho cái cây bạn Mít nhắc đến là cơm nguội nhỉ? Kỉ niệm kiểu như của Mít có vẻ chung của tất cả những ai đã từng là trẻ con HN. Ngày xưa tôi ở Phan Huy Chú, ngay trước cửa có một cây cơm nguội to, quả cơm nguội chín ngon ra phết, Mít nhỉ, chỉ tội gặm rất công phu vì nó bé tẹo... Phía đầu phố tôi, cắt Trần Hưng Đạo thì là phố Sấu, bắt đầu có qủa non rồi đấy nhỉ? Trong này nóng quanh năm, mùa khô kéo tới tận tháng tư, nên phượng bắt đầu có những bông đầu tiên từ cuối tháng ba...
 
inteldog nói:
căn bản inteldog chỉ nhớ và thuộc những bài hát về Hà Nội,
Căn bản test bạn In cho vui thôi này.
- Bài hát nào nói về hà nội mà cả bài không hề nhắc đến tên HN.
- Bài hát nào ca ngợi Hà nội rất hay do cố nhạc sỹ ko phải người hà nội viết.
- Bài hát nào phát sớm nhất trong ngày trên Đài phát thanh HN .
Hic,hic....cho em 2 phút đi ngoài lề chủ đề chính ạ.
To chị Siren xa mến: Hoàng lan thơm quá chị nhỉ, chị nhớ Hà nội nhiều không :)
 
Hì hì, bạn ơi, "...hoa phượng vẫn như nở nhiều như vậy...", câu này hay quá, tớ tưởng đọc văn Nguyễn Tuân. Hì hì, bạn ơi, "...và nhiều quả phượng khô đen hơn nữa." Inteldog tớ nghĩ những quả phượng khô đen là của mùa trước, nó chỉ có thể ít đi thôi chứ nhiều hơn làm sao được cho đến ngày có thêm những quả phượng khô đen khác. Ồ, giờ tớ mới biết là phải sang tháng 6 học sinh mới có cảm xúc. Bản thân tớ thì tớ hay có cảm xúc trước hơn là trong và sau. Tớ khoái nhất mấy ngày trước tết, chủ nhật được nghỉ nhưng tớ lại khoái nhất thứ 7, và tớ khoái ngay từ lúc giao mùa chứ tớ chẳng đợi được đến "tháng 6 mùa thi". Hồi bọn tớ tháng 6 là nghỉ hè mất rồi!

Không phải bạn à, những quả phượng dài dài(bọn tớ hay gọi là quả răng cưa) có từ khi mùa phượng bắt đầu. Đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu được quả phượng đó nó có từ đâu. Cứ đến đầu mùa phượng nở, thì hoa phượng nở thật nhiều, bên cạnh đó bạn sẽ nhìn thấy những quả răng cưa này mầu xanh có khi mọc chổng ngược lên trời, có khi lại trĩu xuống. Cái quả răng cưa khi còn xanh, độ dài khoảng 60-70 cm, ta hái sau đó mài 2 cạnh của nó rồi tách đôi ra. Ăn những cái hạt mầu xanh nhạt trong đó, ngon thật là ngon à. Bùi bùi như hạt điều, nhưng ngọt ngọt và có vị tươi. Sau một thời gian, khoảng đến cuối tháng 8, quả phượng này sẽ bị khô đen đi và vẫn không chịu rời cành. Đến cuối tháng 9, trời sang thu, thì nhìn lên những cây phượng chỉ còn lại những quả phượng mầu đen mà ko thấy lá cũng như hoa phượng đâu nữa rồi. Hic hic, cây phượng lúc đó trông chán chết.

Cảm xúc khi hè đến thì tùy từng người thôi đúng ko bạn ! Bọn tớ thường đến gần hè thì mới bắt đầu háo hức, như tầm này ở nhà mấy năm trước chắc đang hì hục ôn thi rồi. Mãi đến tháng 6 bọn con gái lớp tớ mới vác nhật kí đến và bắt mỗi đứa ghi 1 tí.
 
To chị Siren xa mến: Hoàng lan thơm quá chị nhỉ, chị nhớ Hà nội nhiều không :)

Hoàng lan của bạn làm tôi nhớ HN lắm LEN ạ, giá mà bạn gói cả hương hòang lan lại gửi lên đây nhỉ :lol:
 
Chị LEN làm khổ em quá!:(
Hoa sữa, Mối tình đầu, Chiều phủ Tây Hồ: 3 bài này viết về HN nhưng không có từ HN. Em chỉ lẩm nhẩm trong đầu thôi chứ chưa nghe lại đâu, chả biết có đúng không.
Không lẽ là Trịnh Công Sơn với HN mùa thu?
Không lẽ là Tiến về HN của Nguyễn Đình Thi được phát đầu tiên? :(
Chị đã đố thì chị lại phải giải thôi! :P
 
Ah, cảm ơn chị, giờ thì em biết Hoàng lan khác Ngọc lan rồi, ná na nà na, nà ná na na na nà na! :oops:
 
inteldog nói:
Chị LEN làm khổ em quá!:(
Hoa sữa, Mối tình đầu, Chiều phủ Tây Hồ: 3 bài này viết về HN nhưng không có từ HN. Em chỉ lẩm nhẩm trong đầu thôi chứ chưa nghe lại đâu, chả biết có đúng không.
Không lẽ là Trịnh Công Sơn với HN mùa thu?
Không lẽ là Tiến về HN của Nguyễn Đình Thi được phát đầu tiên? :(
Chị đã đố thì chị lại phải giải thôi! :P
:P Thật ra, tớ ko biết rõ lắm đâu.Hỏi tí cho vui thôi.
Hình như câu 1 trả lời gần đúng, câu 2 : chính xác, câu 3: tớ ko chắc chắn lắm để mà tự tin trả lời In ...hic,hic... Cả nhà ơi, có phải thế ko ạ?
 
chị Len ơi em lại nhớ nhầm, "nhớ mùa thu HN" chứ không phải "HN mùa thu", may mà chưa bị ai phát hiện :oops: , chán bà chị quá, đố như thế mà cũng đòi đố. Không có bức ảnh nào mới hả chị?
 
inteldog nói:
Không có bức ảnh nào mới hả chị?
In hay đòi hỏi phết nhỉ :D . In ơi, hội 3N ở Hà Nội dạo này bị mất nước thường xuyên nên có kém tắm 1 tí ..hic,hic... nói vui thế chứ thật tình là bận tối mắt tối mũi chẳng có thời gian để mà vác máy ảnh đi vòng quanh bờ hồ kiếm vài tấm để pot cho In xem.
To các bác 3N HN: Bác nào có quả ảnh mới thì pot ngay đi nhé.
 
Theo mình thì hoa Hoàng Lan giống y sì đúc hoa Ngọc lan chỉ khác có mỗi một chỗ là nó... có màu vàng. Còn cành hoa lan trên ảnh kia thì có người cũng gọi là Hoàng lan nhưng dân gian gọi là hoa xả, loại cây này mọc to thành cây cổ thụ hay được hái hoa đem bán vào ngày rằm và mùng một. Hoàng lan thứ thiệt hơi bị hiếm, mình mới thấy ở một vài nơi hơi đặc biệt và mùi thơm của chúng cũng khác nhau, nhưng đều rất thơm, rất quyến rũ ...
 
Back
Top