Chuẩn bị offline 3 miền kỉ niệm SN lần thứ 7 (tầng 2)

micha53

New member
Như vậy là "kak raz!", đúng dịp kỷ niệm 142 năm ngày sinh V.I. Lenin các bác nhỉ. Bác Cả Mì thật là "xâu xắc" :emoticon-0150-hands

Khoe luôn

1969_a.jpg


NĂM 1969
Gò đồng 30x40cm
 
Khoe luôn

NĂM 1969
Gò đồng 30x40cm

"Khoe luôn" - là mang đấu giá tặng quỹ luôn à bác? hihi :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm

Em thấy, bức Lenin sắc nét và có hồn hơn bác à .. Đang giữ mức đấu giá là 1.300.000 đ phải không ạ?

Cho em "nhón" một bước nhỏ trong vụ "đấu đá" này với nhé: +50.000 đ! :emoticon-0150-hands
 
Hoa may đã phải trả giá vì đọc không kỹ. Ở bài #236, bác Chaika đã quy tròn số tiền bác baodung đưa ra thành 1 300 000 rồi. Tại bài #238 bác nghiahoa đôn thêm 50K nữa, nhưng bác Chaika... mải tám, chưa cộng dồn.
Keke, HoaMay trả 1 399 999 VNĐ :emoticon-0115-inlov
 
Hoa may đã phải trả giá vì đọc không kỹ. Ở bài #236, bác Chaika đã quy tròn số tiền bác baodung đưa ra thành 1 300 000 rồi. Tại bài #238 bác nghiahoa đôn thêm 50K nữa, nhưng bác Chaika... mải tám, chưa cộng dồn.
Keke, HoaMay trả 1 399 999 VNĐ :emoticon-0115-inlov

Yes, "bút sa gà chết"!

Nếu "trúng thầu" với giá này, em sẽ nộp trả 1.400.000 đ. Phiền bác Chaika chuyển quỹ 1.399.999đ, số tiền còn lại 01 đ chuyển tặng cho bác Ninh vì đã phát hiện lỗi của mấy "bà tám" ạ! :emoticon-0102-bigsm
 
Nhà iem "bước sóng dài" phát! Chiệu zưỡi! :emoticon-0123-party

Hờ hờ, bà con ơi có thằng chuẩn bị uống thuốc chuột kìa. Mà cũng đúng thôi, còn vài ngày tự do nữa quậy cho đã đi em ạ. Ôi "tự do" 2 tiếng thiêng liêng!

"Ló" làm ở ngân hàng coi như là xong. Cũng như anh đây gấu làm cùng cơ quan, do đó cả đời anh chẳng biết mặt mũi cái tờ rắn lục (500k) nó ra răng.:emoticon-0106-cryin
 
Nhà iem "bước sóng dài" phát! Chiệu zưỡi! :emoticon-0123-party

Làm rể ngân hàng có khác!:emoticon-0150-hands

1500k rồi các bác!

Nghe đâu 3N có tới mấy đại gia làm ngân hàng lận, để chú rể "mực" qua mặt tức chết! :emoticon-0111-blush
 
Nhà iem "bước sóng dài" phát! Chiệu zưỡi! :emoticon-0123-party

Đây là âm miu chuyển tiền mặt thành tài sản có trước hun nhơn, mà Mực này đi quy hoạch biết bao nhiu thành phố rồi, chắc khó đấu lại hắn vì mình chỉ có chút polyme tiêu vặt thôi. Định vào xem tình hình mà thấy "ló" bắt đầu chuyển đổi hình thức sở hữu lại nản quá!... phù!
 
Đây là âm miu chuyển tiền mặt thành tài sản có trước hun nhơn, mà Mực này đi quy hoạch biết bao nhiu thành phố rồi, chắc khó đấu lại hắn vì mình chỉ có chút polyme tiêu vặt thôi. Định vào xem tình hình mà thấy "ló" bắt đầu chuyển đổi hình thức sở hữu lại nản quá!... phù!
Thưa bác Bộ trưởng! Thế có phải nà rửa tiền không ạ?:emoticon-0136-giggl
 
Định vào xem tình hình mà thấy "ló" bắt đầu chuyển đổi hình thức sở hữu lại nản quá!... phù!

Ngài BT sau khi hạ cánh an toàn thể nào chẳng có mấy cái lầu mặt phố, vài lô đất bên bờ Hồ Tây, rồi ở ĐN hay Côn Đảo nữa. Lộc nhiều như vậy sao chẳng phán một phát cho bác Mì vui lòng? Chẹp chẹp!!! :emoticon-0102-bigsm
 
Ngài BT sau khi hạ cánh an toàn thể nào chẳng có mấy cái lầu mặt phố, vài lô đất bên bờ Hồ Tây, rồi ở ĐN hay Côn Đảo nữa. Lộc nhiều như vậy sao chẳng phán một phát cho bác Mì vui lòng? Chẹp chẹp!!! :emoticon-0102-bigsm

Uhm!!! mình hạ hồi nào nhỉ mà không nhớ ra??? Kẻ nói lên, người bảo hạ... lơ lửng thế này mất trọng lượng thật đấy!
P.S.
Thưa bác Bộ trưởng! Thế có phải nà rửa tiền không ạ?:emoticon-0136-giggl
Nói rửa tiền cho khí xa xôi, cái này chỉ là "rửa tay trước khi ăn" hay là trước lễ hạ chày gì đó thôi... Nhà em chờ giá chót có đủ tháng lương không cũng chưa muộn mà!
 
Sửa lần cuối:
Uhm!!! mình hạ hồi nào nhỉ mà không nhớ ra??? Kẻ nói lên, người bảo hạ... lơ lửng thế này mất trọng lượng thật đấy!
P.S.
Nói rửa tiền cho khí xa xôi, cái này chỉ là "rửa tay trước khi ăn" hay là trước lễ hạ chày gì đó thôi... Nhà em chờ giá chót có đủ tháng lương không cũng chưa muộn mà!

Hì!... "Thăng thăng giáng giáng, bất chi hà sự."!:emoticon-0136-giggl
 
Nhà em chờ giá chót có đủ tháng lương không cũng chưa muộn mà!

Bác ơi! Đây là đấu giá mà chứ đâu phải hàng phân phối mà đợi đến kỳ lương? :emoticon-0136-giggl

Em nhớ những ngày đầu tiên vào học tiếng Nga. Ít lâu sau là kỷ niệm Cách mạng tháng 10. Khoa có tổ chức dạ hội, có tiết mục "hái hoa dân chủ". Em lên bốc được câu hỏi: Почему вы изучаете русский язык? Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu nói rất hay nên cũng bập bẹ trả lời: Я изучаю русский язык, потому что это язык Ленина.

1.600.000 Cụ Hồ các bác nhé!

Ленин всегда с тобой!

 
... Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu nói rất hay nên cũng bập bẹ trả lời: Я изучаю русский язык, потому что это язык Ленина.

Ленин всегда с тобой!
...

Em cũng nhớ hồi 83, 84 gì đó - thời hoàng kim Liên Xô và tiếng Nga, bọn em đi đâu cũng có câu cửa miệng như thế, các bác ạ! Hồi ấy, "được học, được nói ngôn ngữ của Lenin" là... tự hào lắm! "Bọn" học tiếng Ăng-loa, Făng-xe cứ nhìn đám học tiếng Nga như em với đôi mắt đầy mơ ước! :emoticon-0136-giggl
 
He...he...
Đại gia DQ mà cò kè bớt một thêm hai rứa là răng hè. Mình tính chừng đó chưa đủ chi phí cho nguyên liệu của tác phẩm, phần sáng tạo của tác giả và ý nghĩa thì vô giá, tiền công chỉ ước khoảng 100 obama thôi. Mạnh tay đê...
 
He...he...
Đại gia DQ mà cò kè bớt một thêm hai rứa là răng hè. Mình tính chừng đó chưa đủ chi phí cho nguyên liệu của tác phẩm, phần sáng tạo của tác giả và ý nghĩa thì vô giá, tiền công chỉ ước khoảng 100 obama thôi. Mạnh tay đê...

Cụ Lý hình như chưa tham gia với anh em nhà cháu thì phải?:emoticon-0136-giggl
 
He...he...
Đại gia DQ mà cò kè bớt một thêm hai rứa là răng hè. ...

Dạ bẩm cụ Lý! Nhà cháu nhờn thuốc mu-kích rồi ạ.

Mình tính chừng đó chưa đủ chi phí cho nguyên liệu của tác phẩm, phần sáng tạo của tác giả và ý nghĩa thì vô giá, tiền công chỉ ước khoảng 100 obama thôi. Mạnh tay đê...

Dạ bẩm cụ! Cụ dạy chuẩn không cần chỉnh. Nhưng thưa cụ đây là đang đấu giá mà, phải từ từ khoai sẽ nhừ. Để mọi người cùng theo chứ :emoticon-0136-giggl.

Mà cụ hô một nhát đê :emoticon-0102-bigsm.

À còn chuyện rước cụ vô chơi Đà Nẵng. Nhà cháu nhớ ngày xưa có chuyện các chú bộ đội mời bọ ăn liên hoan. Bọ mới trả lời: "Bọ dự với các chú là tất nhiên rồi, các chú sang mời mạ và các em đi..." Ý nhà cháu muốn nói cụ đi Đà Nẵng là tất nhiên rồi. Vậy còn đám con cháu của cụ ai và bao nhiều người sẽ vô Đà Nẵng? Chúng cháu muốn biết để tiện chuẩn bị thật chu đáo rước cụ và mọi người vô ạ. :emoticon-0150-hands


Em cũng nhớ hồi 83, 84 gì đó -... tự hào lắm!

Cần gì phải thời 83, 84 Kenzo! Hiện tại tớ vẫn rất tự hào mà. :emoticon-0150-hands
 
Test

1. Bác ơi! Đây là đấu giá mà chứ đâu phải hàng phân phối mà đợi đến kỳ lương? :emoticon-0136-giggl

2... Почему вы изучаете русский язык? Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu nói rất hay nên cũng bập bẹ trả lời: Я изучаю русский язык, потому что это язык Ленина.

3. 1.600.000 Cụ Hồ các bác nhé!

Ленин всегда с тобой!


1. Nhà em không có tiền tham nhũn nên chỉ đợi kỳ lương thôi ạ, mà lương ngành thủy lợi hơi bị beo bẻo, theo từ đầu mà nửa chừng gãy gánh thì cái mặt hơi bị ê, thà là sau cùng thả bom cho chuẩn, trúng hay trật là do số mình thôi ạ, không hối tiếc!
2. Ngày nay sinh viên mới bên Nga trả lời là: Я изучаю русский язык, потому что это язык Путина.
3. Anh Hổ thêm một số 0 mới xứng với mức lương DQ chứ nhỉ, vì lương TB của PVN đã hơn 10 chai rồi kia mà
Nhà em rình tiếp!
 
Theo dõi hiệu triệu Đại hội 3N lần thứ VII từ đầu, song Thảo vẫn chưa hó hé lời nào, dù rất muốn có mặt dịp này.
Có vài lý do Thảo muốn vào ĐN, vì trước hết đó là quê hương ông nhạc bây giờ, và đã mất. Thứ nữa, có ông bạn thân cùng học từ lớp vỡ lòng đến hết cấp III, một ông khác đã từng nằm chung giường tầng hồi học ở Thanh Xuân, và bây giờ có thêm các bác, các ACE trong 3N nữa.
Tuy nhiên, Thảo khó có thể có mặt dịp Đại hội này. ACE trong văn phòng nơi Thảo công tác đang xây dựng kế hoạch đi du lịch Huế - ĐN bằng phương tiện của Công ty, và nếu được sếp duyệt cho đi, thì dịp 30-4 mới có mặt ở đó, vậy là bị muộn kỳ đại hội.
Thật tiếc các bác nhỉ!
 
Back
Top