Chúc mừng chị em NNN nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3!

[size=18:c089dd750d][color=darkred:c089dd750d]Hai gã con trai tội nghiệp[/color][/size]

1.Hôm 14/2-ngày Valentine, vợ chồng tớ lừa được 2 đứa trẻ con ngủ lúc 22 h, giao chúng nó cho cô bé giúp việc và lẻn ra phố, đi...uống cà phê. Một quán cà phê thật dễ chịu , ngay dưới chân cột cờ HN trên đường Điện Biên Phủ.Ra về lúc 23h30, qua tượng đài Lênin một quãng mạn cắt đường Trần Phú, tớ thấy một gã trai đầm đìa mồ hôi dưới trời lạnh, gò lưng đẩy một chiếc xe máy đã...xịt lốp. Theo sau chàng là một cô bé cầm hoa hồng đang rảo bước, mặt rất hớn hở.Có hề chi, sự cố bất ngờ thôi mà. Có thể về muộn bị bố mẹ mắng, nhưng đó là một kỷ niệm mà sau này nếu thành đôi, chắc chắn sẽ được ghi vào biên niên sử tình yêu của họ.

2.Sáng nay 8/3, tớ dậy rất sớm lên chợ hoa Quảng Bá để mua hoa về "nịnh" vợ con. Cô bé giúp việc đã về quê nên đành đi một mình vì bà xã phải ở nhà trông chừng bọn con nít. Hà Nội mấy ngày nay mưa phùn về sáng, đi đầu trần thật là dễ chịu. Đường vắng, nhưng đừng vì thế mà phóng nhanh vì khá trơn. Chợ đông vô kể, người và hoa ken nhau chật ních. Lúc về qua một con dốc đầu chợ, một gã trai đi đằng trước bỗng ngã quay lơ, bị xe đè lên người, chân giơ lên trời đạp loạn xạ. Tớ dừng xe, giúp gã đứng dậy. Đó là một chàng trai rất trẻ có khuôn mặt sáng sủa, áng chừng là sinh viên, chắc là đi chợ sớm mua hoa về tặng mẹ( tặng chị, tặng em hay bạn gái?). Chiếc quần "bò" và chiếc áo khoác xanh đã bị lấm lem bùn đất. Cậu chàng lúng búng cảm ơn, nhặt bó hoa hồng lớn đã lấm chút bùn cho lên giỏ xe và đi tiếp. Chắc hẳn, đây cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho anh bạn nọ vào dịp 8/3 năm nay để rồi sẽ còn nhiều khi nhớ lại trong tương lai mỗi khi tháng ba về.

Hai chàng trai trẻ tớ tình cờ gặp đều ở trong những trạng huống hết sức oái ăm, và đều trong những ngày tháng có liên quan đến tình yêu và phái đẹp. Họ có thể mệt và thậm chí, hơi đau một chút nhưng tớ dám chắc rằng họ không lấy thế làm phiền lòng. Chính các "gã trai tội nghiệp" đó đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn một chút về phái mạnh-những người mà nhiều khi vẫn bị chị em cho là đểnh đoảng và vụng về. Mà đúng thật, đàn ông chúng tôi vụng về và đểnh đoảng lắm chứ, phải vậy không các chị em yêu quý?
 
tykva nói:
Trời ạ, hóa ra ông này học trường Địa chất Len khóa 79-84, ob ở phố Sevchenko, ngay bên cạnh ob chị Nheva ấy.
Thế đố Bí nhớ ob chị là số nhà bao nhiêu phố Sevchenko đấy? Còn ông bạn học địa chât tên là gì?, có phải là anh cái Phi Nga ở Krasnodar ko?
 
Mấy dòng góp vui, nhờ d/c nào xếp hộ vào mục quân đội:

Ở Nga hiện nay theo thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng có hơn 90 nghìn phụ nữ phục vụ trong quân đôi. Cụ thể hơn 5 nghìn vị là sĩ quan, trong đó khoảng 500 người mang hàm đại tá và thượng tá, hơn 1 nghìn người là thiếu tá. Độ tuổi trung bình của nữ sĩ quan trong QĐ Nga hiện nay là 35,5. (Trẻ đấy các bác nhỉ?) Đa số có bằng đại học. Dĩ nhiên đại đa số các sĩ quan phái yếu thuộc ngành y (72%), thứ nữa là thông tin, tài chính kế toán, phiên dịch..., tóm lại là lính văn phòng.

Ngoài ra còn có khoảng 60 nghìn đại diện phái đẹp phục vụ trong quân đội tại hầu hết các đơn vị theo hợp đồng, là lính trơn hoặc mang quân hàm trung sĩ.
Bộ QP Nga cho biết tất cả các nữ quân nhân đều được hưởng mọi quyền lợi và ưu đãi theo luật quy định.(Theo RIA Novosti)
Không biết ở mình có bao nhiêu nữ quân nhân nhỉ?

Nhân ngày chị em, xin góp thêm 1 thông tin nữa về những superwomen của Nga hiện nay.

- Người phụ nữ quyền lực nhất - thị trưởng Sant-Peterburg Valentina Matvienko
- NPN năng động (активная) nhất - Tổng giám đốc tập doàn "Базовый элемент" (về bà này tôi chưa đủ thời gian tìm hiểu) Guljan Molđajanova (Гульджан Молдажанова)
- Gương mặt thể thao sáng giá nhất - vđv quần vợt Marina Shaparova. Đây cũng là gương mặt nữ đẹp nất, thành đạt nhất và giàu có nhất trong làng thể thao Nga hiện nay. Trong cuộc thăm dò mới đây của trang web AskMen.com với 2,5 triệu người được hỏi ý kiến, Shaparova xếp thứ 31 trong danh sách 99 phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh (самых желанных), trong khi nữ hoàng quần vợt Anna Kurnikova chỉ xếp thứ 99. Tuy nhiên trang web này chú trọng và đánh giá cao khả năng kinh doanh của Shaparova thông qua việc cô này có khả năng đánh bóng tên tuổi của mình qua quảng cáo một cách rất hiệu quả.
- Tuy nhiên super-super woman phải là Elena Baturina, phu nhân thị trưởng Moskva Lujkov. Bà này cũng là người phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản trị giá 1,9 tỷ USD.
Hiện nay trong số phụ nữ thành đạt của Nga có đại diện của tất cả các ngành nghề - kinh doanh, tài chính, IT..., đặc biệt trong ngành ngân hàng. Điều này cho thấy khả năng của đại diện phái đẹp không thua gì nam giới trong mọi lĩnh vực.
Mặc dù vậy, xã hội Nga vẫn chưa quên một thực tế là cách đây chưa lâu, thậm chí ngay cả trong thời đại này, phụ nữ vẫn cần được giải phóng và đối xử bình dẳng. Nhân dịp 8-3 tại thành phố Tver có tổ chức 1 cuộc triển lãm "Nhường đường cho nữ giới!" (Дорогу женщинам!" để kỷ niệm phong trào nữ quyền bắt đầu lan rộng tại Nga từ những năm 60 của thế kỷ 19. Trong triển lãm có một gian riêng dành cho Alexandra Conlontai, nữ đại sứ đầu tiên của Liên Xô (về bà này có 1 cuốn sách rất hay đã được dịch ra tiếng Việt "Bà đại sứ" (tôi ngày xưa thích nhất đoạn kể việc bà dùng rèm cửa của tòa đại sứ may thành áo trong lễ ra mắt trao quốc thư cho quốc vương (Thụy Điển thì phải), và Ekaterina Furseva - Bộ trưởng văn hóa Liên Xô trong một thời gian dài 1961-1974, những con người tiên phong, bằng cuộc đời và lao động của mình đã lật đổ một định kiến thâm căn cố đế trong xã hội Nga trước đây - "chính trị không phải việc của đàn bà". (RIA)
:roll:
 
Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của phái mạnh dành cho chúng tớ. Chúng tớ cũng xin được tự chúc mình cái: "mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ... tinh thần Hai Bà Trưng bất diệt".

Nói đến câu này tớ lại nhớ đến thời bao cấp ở phố nhà tớ, mùng 7/3 ông tổ trưởng dân phố đi phát cho từng nhà cái tờ giấy màu có ghi bằng phấn dòng chữ: "Chúc mừng 8/3, tinh thần Hai bà Trưng bất diệt". Nhà nào sáng 8/3 cũng phải dán lên trước cửa, không thì sẽ bị nhắc nhở. Chắc các bạn trẻ bây giờ khó tưởng tượng được tại sao lại thế nhỉ...

Nhân tiện đây cho tớ chúc tất cả các bác gái, bạn gái, em gái ở Forum mình cái nhé:
pic0462.gif
 
Xin cám ơn tất cả những ai đã nhớ đến chị em phụ nữ trong ngày này nhé. Đề nghị các Tổng biên tập trang chủ ... nhanh tay đưa bài của chị USY lên trang chủ đi chứ nhỉ :)
 
[color=green:9803f5fc64]Không biết chị em trong forum ta có ai nhận được ....rất rất rất rất nhìu hoa ko nhỉ ?
Hom nay ngoài cổng trường em đông vui lắm.Ngày thường thì.....moi cũng chẳng được 1 tên mày râu nào, vạy mà hôm nay ở đâu ra nhiều thé????
Cũng may mà em cũng xin được một bó hoa tàm tạm gọi là( Cầm về mà....hãnh cả diện :D :D ).Hêt ngày hôm nay khéo phải xem lại mình !!!!!!! :shock: ( chắc vẫn là con gái khi nhòm vào gương hic hic )
[/color]
 
USY nói:
Xin cảm ơn nhung lời chúc chân thành và đáng yêu của giới mày râu danh cho chị em chúng tôi.
Theo mạch viết của Huyền Trang:

"От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется…
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.


И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке…
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки."
Nhờ anh em nao pót hộ link bài hát này lên cho chị em tôi trở về thời thơ ấu một chút nào! :lol: Cám ơn, cám ơn... :) :) :)

Vâng, bây giờ vẫn chưa hết ngày 8-3 cả ở Nga cũng như ở VN. Cho nên bây giờ vẫn chưa hết thời gian được phục vụ và cưng chiều chị em.
Đây là bài hát nụ cười mà chị USY muốn nghe, xin dành tặng bài này cho chị như một món quà. Một lần nữa xin chúc các chị em 8-3 vui vẻ hạnh phúc.

[stream]http://www.apomethe.infextion.net/virus/nhacngathieunhi/nucuoi.mp3[/stream]
 
hungmgmi nói:
[size=18:ba0bb04d14][color=darkred:ba0bb04d14]Hai gã con trai tội nghiệp[/color][/size]

1.Hôm 14/2-ngày Valentine, vợ chồng tớ lừa được 2 đứa trẻ con ngủ lúc 22 h, giao chúng nó cho cô bé giúp việc và lẻn ra phố, đi...uống cà phê. Một quán cà phê thật dễ chịu , ngay dưới chân cột cờ HN trên đường Điện Biên Phủ.Ra về lúc 23h30, qua tượng đài Lênin một quãng mạn cắt đường Trần Phú, tớ thấy một gã trai đầm đìa mồ hôi dưới trời lạnh, gò lưng đẩy một chiếc xe máy đã...xịt lốp. Theo sau chàng là một cô bé cầm hoa hồng đang rảo bước, mặt rất hớn hở.Có hề chi, sự cố bất ngờ thôi mà. Có thể về muộn bị bố mẹ mắng, nhưng đó là một kỷ niệm mà sau này nếu thành đôi, chắc chắn sẽ được ghi vào biên niên sử tình yêu của họ.

2.Sáng nay 8/3, tớ dậy rất sớm lên chợ hoa Quảng Bá để mua hoa về "nịnh" vợ con. Cô bé giúp việc đã về quê nên đành đi một mình vì bà xã phải ở nhà trông chừng bọn con nít. Hà Nội mấy ngày nay mưa phùn về sáng, đi đầu trần thật là dễ chịu. Đường vắng, nhưng đừng vì thế mà phóng nhanh vì khá trơn. Chợ đông vô kể, người và hoa ken nhau chật ních. Lúc về qua một con dốc đầu chợ, một gã trai đi đằng trước bỗng ngã quay lơ, bị xe đè lên người, chân giơ lên trời đạp loạn xạ. Tớ dừng xe, giúp gã đứng dậy. Đó là một chàng trai rất trẻ có khuôn mặt sáng sủa, áng chừng là sinh viên, chắc là đi chợ sớm mua hoa về tặng mẹ( tặng chị, tặng em hay bạn gái?). Chiếc quần "bò" và chiếc áo khoác xanh đã bị lấm lem bùn đất. Cậu chàng lúng búng cảm ơn, nhặt bó hoa hồng lớn đã lấm chút bùn cho lên giỏ xe và đi tiếp. Chắc hẳn, đây cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho anh bạn nọ vào dịp 8/3 năm nay để rồi sẽ còn nhiều khi nhớ lại trong tương lai mỗi khi tháng ba về.

Hai chàng trai trẻ tớ tình cờ gặp đều ở trong những trạng huống hết sức oái ăm, và đều trong những ngày tháng có liên quan đến tình yêu và phái đẹp. Họ có thể mệt và thậm chí, hơi đau một chút nhưng tớ dám chắc rằng họ không lấy thế làm phiền lòng. Chính các "gã trai tội nghiệp" đó đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn một chút về phái mạnh-những người mà nhiều khi vẫn bị chị em cho là đểnh đoảng và vụng về. Mà đúng thật, đàn ông chúng tôi vụng về và đểnh đoảng lắm chứ, phải vậy không các chị em yêu quý?


chà , anh hai này quả nhiên có máu làm nhà văn . lối kể chuyện hấp dẫn quá ^^

đọc lại vài lần ... em thấy hình như mình là 1 trong 2 tên "ngố" đó , cũng có thể là cả 2 ...
 
Chắc các bạn trẻ bây giờ khó tưởng tượng được tại sao lại thế nhỉ..
.

Vậy thì tại sao lại thế hả chị Rừng. Có rất nhiều hiện tượng ở thời chuyển giao xã hội, bỏ bao cấp rất thú vị mà em ko biết.
 
Chắc các bạn trẻ bây giờ khó tưởng tượng được tại sao lại thế nhỉ..
.

Vậy thì tại sao lại thế hả chị Rừng. Có rất nhiều hiện tượng ở thời chuyển giao xã hội, bỏ bao cấp rất thú vị mà em ko biết.
 
em mò đc cái tin thú vị này ^^


Phụ nữ Nga vi phạm giao thông được tặng hoa


Cảnh sát giao thông trên toàn xứ sở bạch dương sẽ cho qua hoặc thậm chí là tặng hoa hoặc thiệp chúc mừng cho những chị em nào bị tóm vì vi phạm luật. Sự "galăng" bất ngờ này là món quà cho ngày 8/3.

"Nam cảnh sát giao thông sẽ không làm cho ngày hội của chị em tài xế trở thành u ám", Thứ trưởng Nội vụ Nga Alexander Chekalin tuyên bố trong một cuộc họp báo.

"Trong ngày mùa xuân đẹp đẽ này, các đại diện của sự bình đẳng giới sẽ không bị phạt vì những lỗi nhỏ".

Tại một số vùng trên nước Nga, cảnh sát giao thông đã có truyền thống bỏ qua cho vi phạm của các chị em, ông Chekalin cho biết.

"Ở một số nơi, họ chúc mừng nữ tài xế, ở chỗ khác thì tặng những món quà nhỏ hoặc thiệp chúc mừng, kèm với hoa", và cất kỹ các vé phạt trong ngày Quốc tế phụ nữ, ông nói.
 
Back
Top