Chúc mừng ngày 20-10

  • Thread starter Thread starter TLV
  • Ngày gửi Ngày gửi

TLV

Kvas Nga - Квас
Nhân ngày 20-10, chúc toàn thể chị em của NNN mãi mãi xinh tươi, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xin gửi tới chị em những bông hoa tươi thắm và nhiều nụ... nồng nàn.

chucmung-1.jpg
 
Cám ơn bác TLV! bác chia mấy người một hoa, mỗi người mấy nụ nồng nàn bác ơi :D
 
Tiếp theo bác TLV, hungmgmi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cụ bà, các bà, các cô bác, các bà chị mến yêu và các bạn gái em gái xinh tươi là thành viên của NNN nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.
congr16.jpg
 
Cảm ơn TLV, Hùng và sẽ còn một số bạn nam khác về những lời chúc tốt đẹp !
Vì chướng ngại vật về địa hình địa lỳ nên không thể nhận trực tiếp được, nhưng như thế này cũng quý lắm rồi. Không rõ chi , em khác có thấy giống tôi không .. rất cảm động , mũi cay xè như ăn phải mù tạt chấm tôm tươi ấy.
Những nụ nồng nàn của TLV và nụ cười kháu khỉnh của Hùng có lẽ trưa nay chả phải cơm nước gì vẫn no.
Cảm ơn những tấm lòng !
 
"Dư âm" 20/10 :)

Hy vọng mỗi chị em NNN tìm được (hơi khó đấy :p) hoặc ... huấn luyện được người lý tưởng cho mình như bài thơ dưới đây:

Ngày ấy

Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.

Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.

Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé!

Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.

Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi"....

Hết một ngày em ơi.
Hai tư giờ thôi nhé!
...
:lol:
 
Hehe, em không biết mỗi người được mấy hoa, nhưng phần em thế nào cũng được ba bông :). Cám ơn tất cả các bác nhé
 
Mình chờ suốt cả một năm để được nói lại:

Nhân ngày 20-10 năm nay, chúc toàn thể chị em của NNN mãi mãi xinh tươi, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xin gửi tới chị em những bông hoa tươi thắm và nhiều nụ... nồng nàn.

flower.jpg
 
[color=indigo:0754934523] :D Cảm ơn bác TLV ạ. :oops: Cháu vửa ra phố, thấy hàng hoa bán nhiều hoa đẹp lại cứ thắc mắc là " Tại sao hôm nay có nhiều hoa đẹp thế, mà người mua lại đông vậy :?: " :P :oops: :) . Hóa ra ngày mai là 20/10 - ngày phụ nữ Việt Nam.BZ xin gửi tặng những bông hoa này,xin chúc tất cả các bác ,các cô , các chị NNN nhiều sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt :70:.[/color]

 
TLV nói:
Mình chờ suốt cả một năm để được nói lại:
Nhân ngày 20-10 năm nay, chúc toàn thể chị em của NNN mãi mãi xinh tươi, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xin gửi tới chị em những bông hoa tươi thắm và nhiều nụ... nồng nàn.

2010.jpg


[color=darkred:76d8248a39]Xin chúc các bà vợ của các mem trong NNN luôn hào phóng cho các ông chồng mải mê với nuocnga.net. :D

Chúc tất cả những bà, mẹ, chị, em, và các cháu gái luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
[/color]
 
Chúc mừng toàn thể chị em phụ nữ 3N nhân ngày 20.10
Và theo yêu cầu của bác Hoa May (em xin phép thay đổi trật tự đi một tí cho nó hợp lý ạ! :D )
Em cứ ngồi ngắm hoa ...
Cái này thì chắc chắn vì đã có bao nhiêu bác tặng hoa rồi :D
... Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ ...
Bobecon.jpg

... Em đánh phấn xoa kem ...
Mypham.jpg

... Tà áo em tuột chỉ ...
thôi mua luôn cái mới bác ạ :D
Thoitrang.jpg

... Em uống gì anh pha ...
Cocktail.jpg

Và cuối cùng là
... Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem ...
Ở 3N thì chắc phải là món này rồi đúng không ạ?
XalatNga.jpg

Một lần nữa xin gửi lời Chúc mừng tới toàn thể chị em 3N nhân ngày 20.10! Chúc các bác, các cô, các chị và các em sức khoẻ, sắc đẹp và hạnh phúc!
 
TLV nói:
Nhân ngày 20-10, chúc toàn thể chị em của NNN mãi mãi xinh tươi, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Xin gửi tới chị em những bông hoa tươi thắm và nhiều nụ... nồng nàn.

chucmung-1.jpg

Mình cũng xin chúc mừng "ké"
 
Hoa May nói:
"Dư âm" 20/10 :)

Ngày ấy

Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.

Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.

Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé!

Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.

Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi"....

Hết một ngày em ơi.
Hai tư giờ thôi nhé!
...
:lol:
Chúc mừng chị em nhân ngày lễ nhưng đề nghị Hoamay đừng lưu hành thơ viễn tưởng.
- Hai tư giờ cũng khó!
 
[size=18:fb05d055a5][color=blue:fb05d055a5]NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VN , XIN CHÚC TẤT CẢ ДЕВОЧКИ CỦA NNN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI LUÔN LUÔN TRẺ , ĐẸP , YÊU ĐỜI VÀ MÃI MÃI HẠNH PHÚC !!![/color][/size]

picture.jpg
 
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các Anh trong NNN :)
Cảm ơn WDM vì những hình minh hoạ dễ thương! May quá, ít ra còn có người đồng tình với mong ước - cho dù "viễn tưởng" của các chị em :D

vanhoa53 nói:
Hoa May nói:
"Dư âm" 20/10 :)
Ngày ấy
:lol:
Chúc mừng chị em nhân ngày lễ nhưng đề nghị Hoamay đừng lưu hành thơ viễn tưởng.
- Hai tư giờ cũng khó!
@ Bác Hòa:
Em biết bác chỉ nói trêu thế thôi, chứ em biết bác quan tâm và cưng chìu bác gái ở nhà hết cấp! Nghe đồn là chẳng thua gì bác Trung DN cả :lol:
 
@HoaMay : Bác TrungDN á, bác ấy bảo "Có 1 ngày 8/3 đã là quá nhiều rồi lại còn ... vẽ". Nhưng mà bác ấy nói khi ... không có bác gái. :lol:
 
Back
Top