Chúc mừng sinh nhật các thành viên NNN

admin

Administrator
[size=18:301a548e97]CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGỘ NHỠ[/size]

Dạo này việc học hành thế nào? ăn bơ sữa nhiều có Béo lên không? Chúc chú luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé.
 
Chúc mừng sinh nhật chú Ngộ nhỡ. Chúc chú học tốt, chăm ăn chăm ngủ và tăng cân :D
 
Chúc mừng sinh nhật Ngộ Nhỡ nhé. Chúc khỏe này, ngoan này, có nhiều bánh nhân mỡ dưới gối này, có thêm nhiều nhà trên thảo nguyên này, chơi tennis đều với em Masa nữa nhé :D :D :D
 
Thế còn sinh nhật của Nina như thế nào nhỉ? Tôi đang để dành một bưu thiếp đặc biệt dành cho Nina đấy.
 
Chúc mừng midacbiettuot sinh nhật lần thứ 25.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn là người bạn đồng hành cùng NNN.


в день mới đúng nhưng trong thiệp là вдень file ảnh nên không sửa được - xin cáo lỗi.
 
Bao giờ sinh nhật em bác Hồng Đức chúc em một cái thiệp thế này nhé, hoành tráng thật!
 
Thôi chết, em cảm ơn đồng thời cáo lỗi cả nhà. Em cảm động quá. Nhưng hình như còn hơn 3 tháng nữa mới đến sinh nhật em. Thôi nhận những lời chúc trước càng lãi :D
Tình hình là em ăn bơ sữa nhiều mà thế nào toàn tụt cân thôi. Thế nên nhận được những lời chúc tăng cân em mừng lắm :wink: Đợt vừa rồi giảm 4 cân, toàn da bọc xương thế mới lạ. Bơ sữa ở đây không hiệu nghiệm với em chắc tại em ghét gần như tất cả những gì liên quan đến bọn Đức nhợn như hôm nay đội tuyển quần vợt Nga thắng Đức 3-2 chẳng hạn
woohoo.gif
 
Hehe, ai bảo chú khai man lý lịch :). Đi khám sức khỏe lại đi, giảm 4 cân đâu phải chuyện đùa :)
 
[color=red:f0e9c7bb9b]Nhân dịp Trung Thu 2007 - Xin chúc mừng các thành viên NNN[/color]
@Thanhxuan74 và hungmgmi.
Câu thơ: "Ngày xem hoa nở, tối chờ Trăng lên"
Tất nhiên đây là câu thơ của cụ Nguyễn Du rồi nhưng câu chính xác là gì các bác nhỉ?
 
Hôm nay mới để ý đến câu hỏi của bác hongducanh :
...Câu thơ: "Ngày xem hoa nở, tối chờ Trăng lên"
Tất nhiên đây là câu thơ của cụ Nguyễn Du rồi nhưng câu chính xác là gì các bác nhỉ?
Dạ, Tố Như tiên sinh khi cho Kim - Kiều đoàn viên đã viết thế này :
[color=blue:3e536367be]"...Hai tình vẹn vẽ hoà hai,
Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ.
Khi chén rượu, khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Ba sinh đã phỉ mười nguyền
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy..."[/color]
Ngẫm về bác hongducanh, càng phục bác Thanhxuan1974 lẩy Kiều quá "chuẩn" :D
 
Chúc mừng Belaya zima Nhân dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 21
[color=red:9de76d2f42]CHÚC HỌC GIỎI VA VUI VẺ[/color]

Tặng cháu thật nhiều hoa !
 
[color=indigo:6d86933a58][size=18:6d86933a58]Chúc mừng sinh nhật chị TuDinhHuong ! Chúc chị mãi dịu hiền, trẻ trung, đầy may mắn và hạnh phúc ! [/size][/color]
 
[color=indigo:258ae18775]Chúc mừng sinh nhật cô Tử Đinh Hương :D. Chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung và hạnh phúc :D. [/color]





 
Back
Top