Chúc mừng sinh nhật kụ Nguyên Anh

phuongnn

New member
Chúc mừng sinh nhật kụ Nguyên Anh, mong cụ đầu bạc răng long nhưng vẫn mạnh mẽ múa gậy vườn thơ, chăm chỉ tung bài lên NNN.
 
Chúc mừng sinh nhật cụ Nguyên Anh! Chục cụ dù thêm tuổi mới vẫn ... nguyên anh! Để cho ai đó vẫn ... tranh giành! :) :)
 
Hôm nay sinh nhật bác Nguyên Anh
Mấy vần thơ tỏ chút lòng thành
Chúc bác khoẻ vui và tiến bộ
Quán Trăng Quê chẳng vắng bóng anh.

Hôm nay sinh nhật bác Nguyên Anh
Chúc bác trăm ngàn sự tốt lành
Vợ mãi xinh tươi, con khôn lớn
Nước Nga.net đọc mãi thơ anh.

Hôm nay sinh nhật bác Nguyên Anh
Chúc rồi, chúc nữa ....
Thôi em bí rồi, xin ngừng lời chúc tại đây.
Sinh nhật anh sang năm em lại chúc thêm vài câu nữa... Mong anh đừng xoá những bài thơ theo trường phái dịch 5 phút mang đầy tính xì pam của em và Nina.
 
Ngày ấy,
Năm ấy
Anh sinh ra
trên đời,
làm người

Đi dưới mặt trời
Khuôn mặt sáng ngời
Anh cười

Chân thật
Hiền lành,
Dí dỏm
Vui tươi

Thông kim bác cổ
Chữ đầy một bồ
Thơ ca nhạc hoạ
Chất chồng xich - lô!

Buồn vui
Được mất
Anh vẫn cười ngất:
-Anh còn nguyên si!

Thôi tôi chả chúc gì
Chúc anh mãi mãi giữ nguyên như thế!
Nhé!
 
Ôi, hôm nay sinh nhật bác Nguyên Anh rồi à? Thế mà chẳng thấy bác rủ mọi người nhà mình đi ăn kem gì nhỉ.
Chúc bác (và mọi người có ngày sinh cùng với bác) sức khoẻ, trẻ trung, vẫy vùng dọc ngang cùng Nước Nga.Net.
 
Chúc mừng sinh nhật bác Nguyên Anh. Chúc bác sang tuổi mới mạnh khỏe hơn, vui vẻ hơn, sáng tác nhiều hơn, con cháu đông hơn ... và gia đình hạnh phúc.
 
Mừng bác Hùng ta nguyên là Anh!
Làm mod nuocnga (nhưng) được cái lành :D
Mấy chú tha hồ châm chọc ... tức :?:
Xoa trán, ra thơ, bác đối
bay ............................................................................................................................
 
Happy Birthday to U. 100 x


Rose.gif
 
[color=blue:21cf08cedd][size=18:21cf08cedd]Ta nay trăm tuổi vẫn sống nhăn
Bia vẫn còn tu, thịt vẫn măm
Ngày vẫn cày thuê, đêm - cuốc mướn
Đầu dù đã nhão vẫn chưa hâm.

Ta nay trăm tuổi vẫn chưa già
Vẫn ưa trồng bí, thích trồng na
Thích dạo trong rừng theo trăng khuyết
Thích chôm táo cấm tặng Eva…

Mừng ta trăm tuổi vẫn chưa nằm
Bạn bè thân mến ghé tới thăm
Kẻ cho áo mũ, người kê gối
Lại có người tặng cả trực thăng :roll: .

Chẳng biết gì hơn, xin có lời
Rất cám ơn, cám ơn mọi người ![/size][/color]
 
Nguyên Anh tức Hùng Bi
Gãi chi cũng cười khì
Ôm cẳng tay mụ Bí
Cày cục cùng làm thi (thơ)
 
Mừng anh trăm tuổi vẫn chưa già
Con khôn vợ đẹp lại nết na
Cùng nhau ngắm biển vầng trăng khuyết
Trái cấm là đây hả Eva…

Không họa tiếp được nữa :D, cái vần măm với vần thăng của anh khó quá :D, thôi em chúc anh ... mọi thứ anh muốn.
 
bác Nguyên Anh có ngày sinh đẹp thế :D

đổi ngày sinh cho em , bác nhé , ngày sinh của em là Everest Day đấy bác ạ :D


chúc mừng sinh nhật bác :P
 
Huynh ui,
C днём рождения ! Желаю вам здоровье и успех.....
Bí rùi huynh ạ. Tiếng Nga của em dở tệ nên chẳng biết chúc huynh cái gì nữa cả. Sợ viết nhăng viết cuội lại sai be bét thì chết. :)
Chúc huynh tuổi mới với một sức khỏe thật tốt (cả ngoại lực lẫn nội lực) để luôn tiên phong trong top ten và nhất là quán triệt được phương châm "Gừng càng già càng cay" huynh nhỉ. :P :)
 
15 tháng hai là sinh nhật NA ? có nghĩa là NA hơn tôi 1 ngày . Các cụ có câu" Hơn 2,3 tuổi vẫn là đàn em" nữa là , thế nên tôi chính thức gọi NA là Anh bắt đầu kể từ lúc này ( 9h47'Am ngày 15 tháng hai năm 2006) nhé.
Chúc Anh thủy chung với tất cả các chị em của nuocnga.net.
Nhưng hơi tị đây này, mod có khác ... mọi người ùa ra, ùa vào chúc tụng không ngớt ... chả bù cho em hôm qua phải tự tay làm cả buổi sinh nhật cho mình, đùa Anh đã vui cho thêm vui nhà.
 
[size=18:8bb980a6f9]Hôm nay sinh nhật Bác Nguyên Anh
Rừng em kính chúc Bác an lành
Xuân về, thêm tuổi, thêm hạnh phúc
Vui vẻ, bình an, vẫn tinh ranh (í lộn, tinh nhanh :P )

Nhân ngày sinh nhật Bác Nguyên Anh
Bạn hiền NNN đứng vây quanh
Nâng cốc rượu nồng cùng chúc cạn
Chúc cho ông Bác được an lành

Hôm nay sinh nhật Bác Nguyên Anh
Thêm tuổi nhưng sức vẫn còn xanh
Nước Nga chấm nét ơn Bác lắm
Pót bài Homepage thật là nhanh[/size]

[size=18:8bb980a6f9]Припев[/size]

[size=18:8bb980a6f9][color=darkblue:8bb980a6f9]Nhân ngày sinh nhật Bác Nguyên Anh
Chúc cho ông Bác luôn nhiệt thành
Đê Lết Sờ Pem của mụ Bí
Của Rừng xin để nhá ông anh … 2 раза[/color][/size]
 
Cổ Ngư nói:
Nhưng hơi tị đây này, mod có khác ... mọi người ùa ra, ùa vào chúc tụng không ngớt ... chả bù cho em hôm qua phải tự tay làm cả buổi sinh nhật cho mình, đùa Anh đã vui cho thêm vui nhà.
[color=blue:11a699311f]Dân Ngốc không sai đâu
Khi bảo Cổ Ngư là người bí hiểm
Người đâu mà kín tiếng
Chẳng biết là gái hay trai :roll: ...

Có người muốn chúc mừng nhưng chẳng biết chúc mừng...ai :roll:
Nên nếu chậm, là vì chờ nhau đấy
Nhưng nhanh chậm có gì quan trọng vậy
"Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước" kia mà?

Ừ thì đây cũng đùa cho vui cửa vui nhà
Mong Lão Cá một ngày nào thôi lặn
Đám thanh niên chờ một ngày may mắn
Được lão bà chiêu đãi món bánh tôm.[/color]
 
Hơ...hơ ! Cái chị Cổ Ngư kia lại "tị" rùi ! Bác NA hôm nay tròn 100 tuổi, đến Chủ tịch nước còn phải gửi điện chúc mừng ấy chứ ! Mà này, hôm nào bác làm cái "Thượng thượng thọ" đê, rồi mặc áo đỏ cho bọn em đến nghía cái ! :D
Kinh, ông này trăm tuổi rồi mà "cưa" vẫn sắc ghê ! Bái phục, bái phục !
Chúc mừng sinh nhật bác nha !
 
“Kụ” Nguyên Anh “ thân iu”!

Mọi ngày thấy mọi người làm thơ , TQ cũng học đòi dăm câu ba chữ con cóc con cò. Nhưng hôm nay chẳng hiểu thơ phú đi đâu cả, rất nóng lòng muốn viết chút gì mà sao khó quá à…chỉ muốn cảm ơn mảnh đất xứ Nghệ và các đấng sinh thành đã sinh ra cho nước Nga net một bác cả tài ba học rộng và bao dung, để các thành viên quấn quít nhau trong mái nhà thân thương này!

Hôm nay sinh nhật “Mode” Nguyên Anh,
Em gái chúc anh tuổi ngọt lành
Trăng Quê ước nguyện là một mảnh
Rắc vàng trên núi cao đồng rộng mát xanh!

Xin cảm ơn hai đáng sinh thành
Sinh ra anh người con nhân ái
Chúc Tuổi trẻ và Tình Yêu mãi còn ở lại!
Với nét cười trong ánh mắt …..U sáu (???) mươi!

Trăng Quê

p/s Eve sao lúc nào ấy cũng tặng bác NA “Hoa hồng và Trái tim” thế ???

Chẳng lẽ ấy không còn loại hoa nào khác để ….tớ và một số người khác không … “nhức mắt” à? Bức xúc quá cơ, mới tò toe mà đã…

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Hôm nay đại thọ bác Nguyên Anh, chúc bác sống lâu ... trăm tuổi cho con cháu nó nhờ... Nói thế thôi chứ bọn em thương bác lắm, bác cố lây lất sống thêm vài năm nữa nhé :lol: :lol:

Mà bác Nguyên Anh ơi, bác có đãi sinh nhật cho box SG không ? 2 Năm rồi, box SG có ọp-ẹp gì đâu ? :lol: :lol:


HAPPY BIRTHDAY TO BÁC NGUYENANH !
 
Back
Top