Chúc mừng sinh nhật tới các members - phần 2

em cũng xin góp lời chúc mừng sinh nhựt của Ngọc Linh :D

avatar của NLinh dễ thương quá ^^ (thấy lâu rồi giờ có dịp mới khen 8) )
 
Hơ hơ ! Đầu tiên là hép pi chai đờ rừn đây ! Chúc các em nhỏ tuổi trong forum ta, chúc các em các cháu của nhà các bác trong forum ta một ngày quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ, nhận được nhiều quà, được bố mẹ dắt đi chơi nhiều nơi. Chúc các em năm nay thật ngoan ngõan, học giỏi, nghe lời bố mẹ.

Em chúc thế, bác nào cũng chúc lại em đi chứ, em vẫn còn nhỏ lắm à ... hehe

Thứ đến, xôm tụ hơn nữa : С днём рождения chị Zoom nhà ta. Chúc chị sang một tuổi mới mạnh khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và luôn vui cười.

Chúc chị sang tuổi 37 sẽ có được nhiều tác phẩm đẹp, hướng tới đi ... dự triển lãm ảnh toàn Nga và thế giới. Hơ hơ

Hy vọng sau này hội Moscow sẽ có nhiều dịp được tụ tập cùng chị hơn nữa và chị em chúng ta sẽ mãi là những người bạn thân thiết.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ . Sờ đờ nhôm ra giờ den nhi ya :D :) :D :) :D :)
 
Nina xin nhiệt liệt hưởng ứng lời chúc mừng của virus. Chúc tất cả các bé của các anh chị em bà con cô bác... mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn nghe nhời...

Chúc chị zoom mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc nhé! Rất mong được xem những bức ảnh mới của chị
 
[font=Verdana,Tahoma:0b1d955a37] [size=24:0b1d955a37][color=red:0b1d955a37]Chúc mừng sinh nhật chị Zoom!!! [/color][/size][/font]

[size=22:0b1d955a37][color=red:0b1d955a37]Chúc chị và anh Pasa luôn luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. [/color][/size]
 
Chúc mừng Zoom nhân sinh nhật nhé.Chúc em vui, khỏe, chụp thật nhiều và có [color=red:9b3f666c26]một niềm vui mới.[/color]
Từ hồi về VN sang, zoom đi bán miến lươn hay sao mà mất hút thế?
 
[color=red:1625c65e2c]С Днем рождения, дорогая Zoom! Счастья, здоровья, благополучия, новых успехов!!!![/color]
 
Chúc mừng sinh nhật Chị Hồng yêu quý của em.Chúc Chị mãi xinh đẹp như những tấm ảnh chị chụp và sẽ sống mãi với thơiì gian.Và hạnh phúc luôn mỉm cười với những người có tâm hồn trẻ như chị.
 
Chúc mừng sinh nhật bác Zoom. Tuy chưa được gặp bác nhưng mình rất mê những bức ảnh bác chụp. Mong bác luôn vui khỏe và tiếp tục tặng khán giả những tấm ảnh đẹp.
 
Biến tự lúc nào phó nháy Zoom
(Ảnh đẹp bốn mùa cỏ xanh um :lol: )
Không lẽ từ ngày xơi mì gói
Người zoom nhỏ lại thành...nhi đồng?

Chúc mừng sinh nhật phó nháy Zoom
Mong cho cuộc sống mãi xuân hồng!
 
Cám ơn tất cả mọi người , mình cảm động quá, chẳng biết viết gì, thật đấy. Hôm qua đi làm việc nên phải tắt điện thoại di động, sau đó quên mất pin code nên không thể nào bật lại điện thoại lên được, sáng nay mới thấy Tùng nhắn tin là phải gọi cho Tùnng ngay.
Anh Hùng à, em xấu hổ quá vì mấy cái ảnh hôm trước em chụp trông không ra làm sao cả, chẳng dám post lên và cũng sợ bị mọi người phê bình nên em đành.... im im vậy.
Anh hôm trước bảo em viết hai bài về đề tài gì nhỉ, cho em xin lại nhiệm vụ được không ạ, hì hì.
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Ilya (không lẽ bạn 40 tuổi thật sao? :D :D). Tuy lâu ngày không thấy bạn vào diễn đàn, nhưng vẫn mong bạn mạnh khỏe và vui vẻ trên con đường bạn đã chọn để đến với hạnh phúc.
 
Chúc mừng sinh nhật chị dinhtuhuong. Chúc bác luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mọi sự bình an. Tặng bác chùm hoa tim tím
hoa2.jpg
 
Rừng cho tớ ké chúc mừng dinhtuhuong nhé. Gửi cho "ngựa già" một đám ngựa trẻ, tha hồ chọn này:

ngua.jpg
 
Ái chà ! Cụ dinhtuhuong sinh nhạt hôm nay à ? Em cũng xin chúc mừng cụ nhé ! Vẫn rất quyết tâm rình chụp cụ đang tác nghiệp trên chợ Bưởi ! He...he...
 
Chúc mừng sinh nhật của chị nhé. Chúc chị luôn vui, khỏe và gặp nhiều may mắn.
 
Ngày 1/7tuy đã qua. Tôi biết và tôi biết ngày này có một ý nghĩa đặc biệt với ĐTH. Ở xa quá, tôi không thể gửi đến tận tay ĐTH một món quà nào đó, chỉ xin chúc ở đây một lời tình cảm: Mong Đinh Tử Hương mãi mãi ngát hương!
 
Trời đất quỷ thần ơi, nhưng truớc hết mình vô cùng cám ơn các bạn đã chúc mừng nhân ngày sinh nhật, lại còn tặng tôi toàn màu hoa tím mà tôi yêu thích... Cảm động quá !
Tuy nhiên tôi phải giải thích một chút vì lời cám ơn muộn màng này, sinh nhật tôi đã qua hơn nửa tháng rồi và tôi hoàn toàn không ngờ cô em Rừng lại phát minh ra ngày 1/7 :lol: nên đã không chú ý vào xem topic này, phải nhờ một tin nhắn chúc mừng và bảo vì thấy mọi nguời chúc mừng nên tôi hoảng quá phải vào tìm xem không mình thành người vô tâm quá thì chết!!! :oops:
Thật ra tôi cũng như mọi người , rất mong được vui vẻ vào ngày sinh nhật nhưng cũng rất ngại ngùng... chỉ có lý do đó thôi.
Một lần nữa cám ơn những lời chúc dù muộn nhưng rất chân thành này!
 
Back
Top