Chúc mừng sinh nhật tới các members - phần 2

:roll: :) Em chậm chạp rồi chị ơi.
Chúc chị vui, giữ gìn sức khỏe nhé chị.
 
Hôm nay là sinh nhật một đ/c trước là mem của 4rum ta, giờ thì mất hút nhưng lại thường cử phu nhân lên 4rum để...xem ! :lol: Chúc mừng sinh nhật bạn volodia ! Nhờ phu nhân chuyển hộ ! :lol:
Hôm nay cũng là ngày sinh của đ/c khonggiadinh (2 đ/c này cứ như anh em sinh đôi vậy, nhỉ ! :D ). Chúc mừng, nhưng nhắc là đ/c vẫn nợ tớ cái vụ tank T-54 cõng tên lửa đấy nhá ! Nợ nần lâu quá, hay cái máy scane của đ/c...hỏng hẳn rồi ? :D He...he....
 
Bạn volodia dạo này bận bịu quá nhỉ?
Chúc mùng cậu nhé. Đồng chí vợ chuyển lời nhắn nhe đến phu quân hộ nhé.
 
Hihi, Nina cũng nhờ phu nhân chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến bác volodia nhé

24-B.jpg
 
Muộn còn hơn không, nhỉ Trăng "Đi - dép- vào- nhà".
Chúc mừng sinh nhật nhé. Biết là Trăng Quê thích tinh thần lắm,
Picture634-1.jpg
 
FORYTCHIA nói:
Muộn còn hơn không, nhỉ Trăng "Đi - dép- vào- nhà".
Chúc mừng sinh nhật nhé. Biết là Trăng Quê thích tinh thần lắm,
Cảm ơn FORYTCHIA,
khì :lol:
Lu -na đi -dép -vào -nhà thích cả hai, bức ảnh chụp đẹp lắm, có cả lu - na có cả đi dép -vào nhà !
 
:) Hãy bảo vệ sức khoẻ như con ngươi của mắt mình!
Không nên thức khuya quá, sang canh 2 rồi mà Nina vẫn còn:
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ(@ Thơ )
Chưa ngủ thao thức ... nhớ lu- nà!
 
Nina nói:
Chúc mừng sinh nhật chị Trăng Quê nhé!

0689835442.01._AA240_SCLZZZZZZZ_.jpg

Ôi, Trăng muộn của Nina tròn nhỉ ?

Kụ Nguyên Anh viết rằng :

Tối qua Trăng mùng một
Dáng mỏng tựa liềm cùn
Mà Trăng tưởng mình tròn
Như là đêm mười bốn.

Trăng dung dăng khắp chốn
Toe toét cười thật tươi :D
Nào biết sứt mất môi
Vì Trăng còn rất mỏng.

26.7.06
N.H.

Cảm ơn nhé, TQ cũng thích thức khuya và ngồi một mình lắm, để lắng nghe cả thế giới đang ngủ...hi...hi :lol:
Cảm ơn Forytchia về nick mới cho TQ nhé!

Đi - dép - vào - nhà !

( chả là nhà Quên chúng em thường đi dép vào nhà chứ không bỏ ngoài cửa, mất dép thì toi :lol: )
 
Trăng Quê nói:
( chả là nhà Quên chúng em thường đi dép vào nhà chứ không bỏ ngoài cửa, mất dép thì toi :lol: )
:wink: :P Chả bù cho quê chúng tôi, tới thềm cửa vào nhà là nhanh tay tháo dép ra rồi cắp cả đôi vào... nách, mất dép cũng toi.
Trăng quê chắc biết bài thơ "Đôi dép" nhỉ, lạc mất cái nào cũng toi.
Mới cả hồi học lớp 5 bắt đầu võ vẽ tiếng Nga ở lớp, đứa nào cũng bị kèm thêm tên phụ"đi- dép- vào - nhà" ( do đọc trẹo đi từ tiếng Nga ) ở sau tên khai sinh ... nghĩ lại thấy vui thật!
 
Hôm nay sinh nhật của "em út" bé nhất nhà Siren. tu dinh huong vào NNN đúng 4 bài rồi .. pause...
Dù sao, tôi cũng gửi tới tu dinh huong "em út" một lời chúc nhân dịp này: mọi điều tốt đẹp và hãy máy mắt thật nhiều vào khi ở NNN vẫn có người nhớ đến trong ngày hôm nay- một ngày đầu thu tháng 8...
[color=red:cb2af83adc]CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VẺ ![/color]
 
Cho Nina ké lời chúc mừng của Forytchia nhé! Và nhân tiện chúc mừng sinh nhật của Cachiusa - thành viên tuy chưa viết bài nào, nhưng cũng có vai trò rất quan trọng để trang web này ra đời!
 
Back
Top