Chúc mừng sinh nhật tới các members - vào đây nhé !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lại một lần nữa em được vinh dự là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật các bác
Hôm nay sinh nhật bác Admin Tô Tử Hùng, em chúc bác sang tuổi mới sức khỏe , công việc suôn sẻ , cả nhà đều vui vẻ và luôn luôn tươi trẻ .
Chúc bác luôn hoàn thành thật tốt công việc điều hành diễn đàn mà anh em tin tưởng giao phó . Theo tục lệ ở VN , đến ngày này thì ông phó là cái ông đến chúc mừng SN ông sếp đầu tiên .Em cũng chẳng có gì , gọi là có tí phong bì , mong bác nhận giúp nhá . Mà phong bì thì khi nào em về em gửi bác sau nha .
 
Này Tô Tử Hùng ơi, cái thằng cu Virus này là nó không có tốt đẹp gì đâu á. Đã tặng phong bì ông sếp mà nó lại tâm sự kiểu la làng thế này, ông sếp mà có nhận thì cũng run. Đã thế lại còn kèm thêm cái p/s
phong bì thì khi nào em về em gửi bác sau nha
thế này thì Admin chỉ có tiếng mà không có miếng à.
Chị Bí chúc em hay ăn chóng lớn, mau chóng lấy lại cái tên béo mà lâu nay bị hungmgmi chiếm dụng, ngoài ra thì muốn gì được nấy, ít ra thì trong ngày hôm nay, mà dài dài thì suốt cả năm, đến lần sinh nhật sau ta lại chúc "muốn gì được nấy", giữ cho cái forum này đến khi thằng cu nhà em (sắp có) đăng ký nick riêng của nó nhé.
 
Hic, hic. hic. Em cảm động quá. Sáng nay đăng nhập vào Diễn đàn, nhận được một thông điệp chúc mừng tuổi thứ 32 của mình. Xúc động quá. Vào đây đọc các lời nhắn nhủ các Bạn, xúc động hơn.
Em cũng chẳng có gì , gọi là có tí phong bì , mong bác nhận giúp nhá . Mà phong bì thì khi nào em về em gửi bác sau nha .
Cảm ơn chú phó rất nhiều. Báo cáo bác Bí là em quen được nhận phong bì kiểu này rồi, nên chú ấy có hú hét thêm, em vẫn cứ nhận :D .
Tặng chú phó mấy câu thơ mà anh em công chức vẫn ngâm nga:
[color=blue:e914984084]Cấp phó là cấp ăn chơi / Chờ cho cấp trưởng qua đời rồi lên[/color] :!:
Hí hí, cấp trưởng đùa đấy, cấp phó đừng giận bỏ đi. Chú bỏ đi thì anh lại bị mất cái cấp trưởng (do không có phó mà)!
Chị Bí chúc em hay ăn chóng lớn, mau chóng lấy lại cái tên béo mà lâu nay bị hungmgmi chiếm dụng, ngoài ra thì muốn gì được nấy, ít ra thì trong ngày hôm nay, mà dài dài thì suốt cả năm, đến lần sinh nhật sau ta lại chúc "muốn gì được nấy", giữ cho cái forum này đến khi thằng cu nhà em (sắp có) đăng ký nick riêng của nó nhé.
Cám ơn Chị. Em e là khó có thể cạnh tranh lại với bác Hungmgmi được về cái khoản béo. Bác ấy là born to be béo rồi :D. Phu nhân nhà em đang muốn em giảm cân. Cũng mong là đến khi thằng cu, con hĩm (tương lai) của em chóng nhớn để đăng hộ khẩu vào Làng NNTT này.
 
[color=darkblue:073d64e183]Sinh nhật chú Hùng Ét-min
Không một, muời một, hai nghìn không năm (01/11/2005)
Thế là thêm một nhát "băm"
Thêm một bước chú phăm phăm vào đời :lol:

Nhớ tuổi trước đang thảnh thơi
Bỗng dưng nhận được lời mời...cầm cương
Thằng mời đích thị Ngọc Phương
Đang yên lành bỗng lập..."phường" nuocnga
Uí chao đất nước tít xa
Bỗng dưng yêu quý tức"nà nàm sao"?
Sao không lập web nước Lào
Hàng xóng láng tỏi biết bao ân tình?
Thế rồi hai gã thư sinh
Lập nuocnga.net, dân tình ghé thăm
Bây chừ mới được nửa năm
Ngó qua cũng đã dăm trăm mem-bờ
Được như vậy, một phần nhờ
Sự chuyên cần của chú Tô Tử Hùng
Nuocnga quen thói vẫy vùng
Xóa bài xóa nick thằng khùng diệt ngay
Rằng hay thì thật là hay
Nhưng mà diệt quá thì gay quá trời
Đầu giờ có chút thảnh thơi
Vài vần tặng chú, nó hơi giống...vè :lol:[/color]
 
Híc, cảm ơn Ông bác về Vài vần tặng chú, nó hơi giống...vè. Em cũng định nổi máu thơ ếch ộp lên để giao lưu thơ phú với bác nhưng lại có cái báo cáo phải làm bây giờ. Thôi hẹn bác ta đi uống zvậy!
 
[color=red:90e4306f7c]Chúc mừng sinh nhật anh Hùng admin thân mến yêu quí! [/color]
Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ,
Thành đạt, an khang, nhanh giải quyết bất cứ vấn đề.
Ai nói anh béo, anh hãy mặc kệ.

Chúc anh luôn có thời gian để cùng anh em nâng lý,
Đồng thời thành công trong việc quản trị,
Chúc anh luôn luôn kịp thời xử lý
Những công việc và memers đáng "điều trị".

P.S. Em định đứng thứ 2 trong danh sách những người chúc mừng sinh nhật anh, nhưng trong khi em "đẻ" ra lời chúc, hóa ra là các anh chị đã đến trước em rồi và cả 2 tay của anh đã đầy hoa và quà lại phong bì ảo nữa. :( Thôi được rồi, cái bó hoa này em để vào trong xe Mers mới của anh nhé.
5a2e3acf4f6ea09072f2ac7f5d7c8813.jpg
 
Ai nói anh béo, anh hãy mặc kệ.
Người béo tốt là tốt bụng lắm đấy, cô Olia thân mến ạ :D Xin cảm ơn em! Cảm ơn bó hoa ảo rất đẹp. Có phải là hoa tulip không nhỉ? Xin lỗi nhé, admin hơi dốt về nhận dạng các loại hoa :oops:
 
Vâng, đó là hoa tulíp. Còn về vấn đề "béo", nếu em là ban giám khảo thì em chọn anh làm người mẫu của 4rum chúng ta luôn :D 8)
 
[color=red:2258149c22][size=18:2258149c22]Happy birthday to you ![/size][/color]

Bác chúc mừng sinh nhật Admin. Sang tuổi 33 thêm đàng hoàng & chững chạc. Bác chúc Admin mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống.

binhhoa.jpg
 
virus nói:
Hớ hớ , tháng này có vẻ nhiều sinh nhật nhỉ
Tháng này nhiều sinh nhật là phải thôi, vì trừ đi 9 tháng 10 ngày thì vào dịp Tết :D . Chả là Bác rung_bach_duong cũng sinh nhật tháng này đó nghen vì cụ ông nhà bác ngày xưa đi bộ đội Tết mới được nghỉ phép :wink:
Sorry chú Admin, bác chen hàng spam tý. Cả nhà cứ tiếp tục chúc mừng Admin nhé.
 
Chúc mừng sinh nhật chú Admin nhé. Chúc chú luôn tươi cười vui vẻ như mọi người vẫn thấy trên diễn đàn. Chúc chú, việc nước việc nhà, việc nước Nga đều điều hành trôi chảy. Chúc chú muốn gì được nấy.
 
Mọi người chúc hết rồi không nghĩ ra được cái gì chúc bác admin.May quá,

admin nói:
Ai nói anh béo, anh hãy mặc kệ.
Có phải là hoa tulip không nhỉ? Xin lỗi nhé, admin hơi dốt về nhận dạng các loại hoa :oops:

Chúc bác không dốt về các lọai hoa nữa nhé ! :lol: :lol: ( Bình thường thì người ta bảo là ngu sinh vật đấy.Anh mà bị nói thế thì không xứng tầm với anh tí nào cả. )

Chúc bác Hùng có khỏe như cây tùng để cống hiến cho NN, làm đầy tớ cho lão Phuongnn (dịch bài & thợ gõ), để thần dân NN còn có cơ hội rung đùi hưởng sức lao động của bác. :lol: :lol:

Cuối cùng để giúp anh bớt "dốt" về các lọai hoa, tặng anh thêm một vườn hoa Đà Lạt nữa đây.


IMG_0173_resize.jpg



P/S: Em đã nhận sự "trân trọng kính mời" tham dự sinh nhật của anh, vì đường xá xa xôi trắc trở, nên em xin nhờ ông lão Russian Weapon, lão phuongnn, anh Hungmgmi, chị Olia có ăn thì ăn giúp em có uống thì uống giúp em. Mọi người nhớ "làm việc" cật lực vào để không phụ lòng mong mỏi của admin và sự tin cậy của em. :lol:
 
Chúc mừng sinh nhật bác admin
Muốn chúc bằng thơ, chả viết nên
Bao nhiêu người chúc bao hoành tráng
Mà mình thì tính vốn hay quên :)

Chúc mừng sinh nhật bác admin
Số lượng thành viên đã vài nghìn
Mong bác khỏe vui và gắng sức
Cho nuocnga.net đẹp như tiên!

Chúc mừng sinh nhật bác admin
Bác ơi càng béo càng có duyên :)
Chúc ăn ngủ tốt làm việc tốt
Trần mà như thế kém gì tiên :)
 
Xin cảm ơn tất cả các Bạn một lần nữa. Báo cáo cả Làng là khó gì thì khó chứ riêng cái món cười thì các bác không phải lo cho admin em :D
Admin bước vào cái tuổi "băm", bắt đầu thấy tuổi cũng cao cao lên tí (xin mạo muội múa rìu qua cửa các bậc cao niên ở NuocNga.net :lol:), tự nhiên cũng thấy "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Có nhẽ là lên tuổi thì sự nhí nhố sôi nổi của mình cũng không còn được như hồi tuổi "hăm" nữa chăng :roll:
Cảm ơn Bác Nina về bài thơ. Tuy số lượng thành viên mới vài trăm nhưng admin vẫn sẽ gắng sức, ngõ hầu đưa chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên... tiên (ấy chết, em lại quen thói hô khẩu hiệu rồi :oops:)
Cảm ơn em Panda về vườn hoa Dalat. Admin hứa sẽ chăm ngoan, học về kiến thức hoa quả để không nhận lầm :wink:
Thôi em xin dừng, chứ cảm ơn lần lượt hết bà con thế này thì biết thế nào cho đủ được.
Một lần nữa - cảm ơn tất cả các Bạn!
 
hôm nay là ngày bác hùng admin kính mếm của chúng ta thêm 1 tuổi - những thành viên bé nhỏ chúng cháu chúc bác thêm một tuổi:
thành đạt, luôn vui vẻ hạnh phúc, điều quan trọng nhất là có sức khỏe để chia năm xẻ bảy thân mình lo cho công việc công sở, việc nhà, việc của forum ta. Chúc bác m có baby để tham gia cuộc thi ảnh giữa các phụ huynh và baby của trang web ( cháu thấy bác danngoc và mấy bác đã đưa ảnh baby lên rồi còn bác thì chưa thấy )
 
[size=15:39160e83fb][color=blue:39160e83fb]Chúc mừng sinh nhật chú Ẹt min
Tiền lẻ sẵn đây tặng mấy nghìn
Chẳng đủ mua hoa thì mua kẹo
Thêm chút ngọt đường để béo thêm
.[/size][/color]
 
Đọc thơ mọi người chúc sinh nhật Admin péo, thấy thú vị và vui như sinh nhật mình, đành phải "dơ dáng" cảm ơn mọi người, không phải hộ Hùng béo mà là vì được cười khoái chí.

Tối nay lão Hùng mgmi trốn mất không đến dự sinh nhật. Phê bình thẳng cánh!!!
 
Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật anh Hùng, chúc anh luôn khỏe trẻ và có nhiều điều mới mẻ cũng như luôn làm mới mẻ cho diễn đàn.

product.asp
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top