Chúc mừng sinh nhật tới các members - vào đây nhé !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối nay lão Hùng mgmi trốn mất không đến dự sinh nhật. Phê bình thẳng cánh!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu chàng sợ RW bắt nạt nên cóc dám đến ! :D
P/s : Vừa chúc rồi nhưng lại chúc mừng chú Admin béo phát nữa nhé !
 
Chào các Bác. Tối qua quả là một tối đáng nhớ trong ngày sinh của admin.
Tổng cộng trong ngày hôm qua, admin đã được xơi 3 chiếc bánh ga-tô sinh nhật. Như bác Nguyên Anh vừa cho tiền lẻ, vừa chúc, Admin hôm qua tự nhận thấy mình được quá cả mong ước.
Tối hôm qua admin không những chỉ được nhận quà ảo, những món quà thật cũng được những người Bạn mang đến. Đó là những món quà rất độc đáo, rất thú vị mà admin rất muốn khoe với mọi người.
Anh Russian_Weapon nhớ gửi cho admin những bức ảnh anh chụp qua máy di động tối qua nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật Admin nhà ta. Thông cảm cho mình vì lời chúc muộn màng này. Song mình vắng nhà một chặp, bây giờ mới lên NNN được. Chúc Admin mỗi ngày một ý tưởng mới, trong đó có trên 50% thành hiện thực và thành công, chúc bạn mỗi ngày có một niềm vui, dù là nho nhỏ. Всех благ тебе, дорогой всем членам семьи Эн-Эн-Эн! :wink:
 
Cảm ơn chị Usy. Em chỉ dám mơ ước là Diễn đàn ngày càng đông, ngày càng vui. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một niềm vui trong mỗi ngày :D
 
lâu nay cháu bận học ( lớp 12 ) qúa nên ko vào đây được, hôm nay mới vào thì thấy có sự kiện là sinh nhật bác hùng admin, mong bác nhận lời chúc muộn muộn này của cháu:
mọi ng văn hay chữ tốt giành hết phần rồi nên bây giừ chúc bác gì nhỉ ?????????????
1 câu hỏi lớn ... À có rồi chúc bác mạnh khỏe khỏe khỏe để quản lí ngôi nhà 500 ng này và quan trọng là nhanh nhanh nhanh có baby để mọi ng được chiêm ngưỡng, chiều chuộng bé con đó ( con trai cũng hay mà con gái cũng hay )
 
Hôm nay Rừng thêm một cây
Rừng ơi ta đã về đây rồi này
Mỏi cả chân mỏi cả tay
Ước sao được ngả lưng ngay trên...Rừng :lol:
Gửi tới bác câu chúc mừng
Mong Rừng luôn cứ phừng phừng như cu (cũ)

(Xin lỗi bác em bí vần quá) :lol:

berezov_les.jpg
 
hungmgmi nói:
Hôm nay Rừng thêm một cây
Rừng ơi ta đã về đây rồi này
Mỏi cả chân mỏi cả tay
Ước sao được ngả lưng ngay trên...Rừng :lol:
Gửi tới bác câu chúc mừng
Mong Rừng luôn cứ phừng phừng như cu (cũ)

(Xin lỗi bác em bí vần quá) :lol:
Ui Hùng ơi, Bác đang giấu biến đi vì hôm nay Bác "thêm một cây" thì chú lại.... :D
Cảm ơn Hùng nhé.
 
Chúc mừng sinh nhật bà chị rừng nhé ! Thế mới biết mình vẫn còn...trẻ chán ! Có kẻ còn"lão" hơn mình, sướng thế không biết ! :D
 
Hôm nay Rừng thêm một cây
Rừng ơi ta đã về đây rồi này
Mỏi cả chân mỏi cả tay
Ước sao được ngả lưng ngay trên...Rừng
Gửi tới bác câu chúc mừng
Mong Rừng luôn cứ phừng phừng như cu (cũ)

Giời ạ, thế mà gọi Bí thì lại cú úp úp mở mở đến khổ, mình đã lâu không vào 4rum nên chẳng hiểu mô tê gì, thì ra là sinh nhật mụ.... Thôi thì tôi chúc mwng bà muộn vậy, bà thông cảm nhe, vwa về đến Hà Nội, mệt quá, chwa tắm giặt ăn uống gì, bà nhận một lời chúc suông vậy nhé, không thơ thẩn gì được vì tôi mệt quá....
 
lại thêm một sai sót của em. Mấy hôm nay bận qúa nên ko bít sinh nhật của bác Rừng. Hôm nay vào đành gửi lời chúc muộn đến bác và mong bác thông cảm cho em. Chúc bác hoàn thành tốt việc nhà việc nước ( phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà....) và luôn luôn là một thủ quĩ đáng tin cậy ( tay hòm chìa khóa ) của ngôi nhà nuớc nga
 
Chúc mừng một tuổi mới của Rừng nhé. Chúc bạn luôn yêu đời, luôn mang đến không khí vui vẻ và tràn đầy tình cảm cho NNN của chúng ta nhé.
 
Chúc mừng sinh nhật chị Rừng
Chúc cho đời chị quá chừng niềm vui
Chúc cho chị mãi xinh tươi
Chúc cho chị mãi là người hạnh phung (hạnh phúc)
 
Sinh nhật thật hay giả thế? Nhưng thấy người ta chúc thì tớ cũng chúc vậy:

Mừng bà sắp sửa thành mẹ chồng
Tha hồ quát mắng con nhà Hùng (gà mờ)
Mừng bà sắp sửa thành bà nội
Dắt díu một đàn cháu rõ đông :roll: :roll: .
 
NguyenAnh nói:
Sinh nhật thật hay giả thế? Nhưng thấy người ta chúc thì tớ cũng chúc vậy:

Mừng bà sắp sửa thành mẹ chồng
Tha hồ quát mắng con nhà Hùng (gà mờ)
Mừng bà sắp sửa thành bà nội
Dắt díu một đàn cháu rõ đông :roll: :roll: .

Thay lời bạn Rừng:
Hu hu, em vẫn trẻ lắm mà
Sao lại cho em thượng chức bà?
Vì biết anh còn nguyên vẹn mãi
Bọn em dứt khoát sẽ không ...già!

[/i]
 
Hôm nay vinh dự tớ đầu tiên
Chúc sinh nhật Có Nghe Đời Nghiêng
Nick thì hơi .. ngắn thơ hơi tủi
Chỉ mong bạn giữ mãi nét duyên

Cảm xúc thơ văn thật đủ đầy
Làm cho người đọc ngẩn ngơ say
Làm cho người viết vui sáng tác
Dễ gì gặp được Tử Kỳ đây!

Sinh nhật thật vui nhé bạn hiền
Cuộc đời hào phóng chẳng hề quên
Hãy ban hạnh phúc cho bạn nhé
Hạnh phúc dạt dào đến vô biên :)
 
Xin cảm ơn Bác Phan đã đáp lại Bác Nguyên Anh hộ em. Em biết ngay, nhà Bác Nguyên Anh là chúa hay "click" em lắm :D .Cảm ơn mọi người thật nhiều bởi những lời chúc SN. Vui thế này thì hằng năm Rừng sẽ cố đẻ thêm không phải một cây mà mấy cây để được các Bác chúc mấy lần.
NguyenAnh nói:
Mừng bà sắp sửa thành mẹ chồng
Các từ “mẹ chồng”, “mother – in – law”, rồi “cвекpовь” nghe ghét quá các Bác nhỉ :lol:
Nhân dịp đây mình xin chúc mừng SN conghe doinghieng nhé. Chúc bạn vui, khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và có thêm thật nhiều bài bình thơ hay như đã có cho diễn đàn chúng ta.
 
Thân gửi Conghedoinghieng

Đời có nghiêng ư? Ừ đúng nhỉ,
Chông chênh những phút chẳng yên bình.
Khóc được nỗi đau thầm nhân thế
Mới quý mây đùa trên tóc xanh.

Cho tôi nghiêng với, cùng nghe với
Tiếng cánh hoa xòe trong nắng tươi
- Chúc kẻ hôm nay thêm một tuổi,
Rộn mãi tim hồng thủa đôi mươi!
 
[size=18:c95b009693][color=blue:c95b009693]CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 25! CONGHEDOINGHIENG

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 18! HOANG[/color][/size]
 
Sắp tới là sinh nhật cụ Ngộ Nhỡ!Em chúc cụ luôn luôn vui vẻ,sống vui khỏe...Còn gì nữa,các bác tiếp hộ em nhé!
 
Ngộ Nhỡ hôm nay tám mốt rồi,
Mà sao cụ trẻ mãi không thôi
Tám mươi tám mốt còn trai tráng
Cụ làm say đắm khối cô rồi...

Tìm vợ cụ vừa mới ngỏ lời
Đơn từ gửi đến... cụ hết hơi
Ngồi xem từng đống rồi từng đống
Sợ chọn cô này, cô khác ... đai (die)

Xem đơn cụ bở hết hơi tai
Cuối cùng, cụ quyết không chọn ai.
Cụ chọn tự do và để lại
Hy vọng cho cả đám con gai (con gái, xin lỗi vì bí vần quá....)

Chị Bí chúc mừng sinh nhật Ngộ Nhỡ, chúc em hay ăn chóng lớn và đừng làm đa số các cô gái (chỉ trừ một cô) thất vọng vội...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top