Chúc mừng sinh nhật

TỪ ĐÀ NẴNG, XIN ĐƯỢC GỬI LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC DMITRI TRAN. CHÚC BÁC LUÔN MẠNH KHỎE VÀ GIỮ GÌN ĐƯỢC PHONG ĐỘ
 
Tôi chưa gặp bác Baodung
Mới nghe được tiếng khen cùng giọng ca
Hòa cùng với tiếng ghita
Cất lên những buổi 3N offline
Chúc bác mãi tuổi ba hai
Cùng bầu máu nóng với bài ca Nga
Lời chúc muộn mằn từ xa

 
Tôi chưa gặp bác Baodung
Mới nghe được tiếng khen cùng giọng ca
Hòa cùng với tiếng ghita
Cất lên những buổi 3N offline
Chúc bác mãi tuổi ba hai
Cùng bầu máu nóng với bài ca Nga
Lời chúc muộn mằn từ xa


Tháng này sinh nhật Bao Dung
Cho nên giờ chúc vẫn cùng bài ca
Nhà iem tập tọe ghita
gòp vui mấy buổi 3N ọp lai
Ơn bác giữ mãi ba hai
Cho em luôn được hát bài tiếng Nga
Muộn vầy mới quí bác ha!:emoticon-0150-hands
 
Từ Ninh Thuận duyên hải Nam Trung Bộ, xin gửi tơi Bác Trần, Bác Baodung lơi chức mừng tốt đẹp nhất nhân sinh nhất. Ở đây có môn dông ngon lăm các Bác ạ.
 
Từ Ninh Thuận duyên hải Nam Trung Bộ
... Ở đây có môn dông ngon lăm các Bác ạ. (mặc dù không bằng Dông Phan Thiết.) :emoticon-0136-giggl

Chà!... Bác hungmgmi còn không biết rướn chân ga thêm 150 cây nữa để vào Phan Thiết hưởng gió mát, trăng thanh - biển vàng sóng sánh nhẩy! Nhiệt liệt chào mừng đồng chí hungmgmi đến thăm và làm việc tại Phan Thiết, Bình Thuận! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Chà!... Bác hungmgmi còn không biết rướn chân ga thêm 150 cây nữa để vào Phan Thiết hưởng gió mát, trăng thanh - biển vàng sóng sánh nhẩy! Nhiệt liệt chào mừng đồng chí hungmgmi đến thăm và làm việc tại Phan Thiết, Bình Thuận! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Xin lỗi, đồng chí htienkenzo làm ở Phan Thiết đấy à?

Từ Ninh Thuận duyên hải Nam Trung Bộ
... Ở đây có môn dông ngon lăm các Bác ạ.

Hùng Gà Mờ đi Ninh Thuận kiểm tra nhà máy điện hạt nhân NT1? Hai tuần trước anh cũng vừa ra đó. Bọn anh có tham gia khảo sát địa chất cho NT1 và NT2.

À, hôm qua quên chúc mừng Sinh nhật Dmitri Tran. Xin lỗi và xin chúc mừng muộn nhé. Лучше поздно, чем никогда, hì
 
Sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật bác Dmi- Tran, chúc bác luôn khỏe, trẻ, yêu đời. Hẹn tái ngộ ở Quảng Trị để ôn chuyện "Ngày xưa ơi".
Ngày xưa bác để đầu "Trần"
Nhưng nắng khổ quá bác mần "đờ-mi"
Sân bay che mái làm chi?
"Máy bay" lên xuống lắm khi thật phiền.
 
Xin chúc mừng sinh nhật bác DimitriTran - Chúc bác mạnh khỏe - tươi trẻ và luôn vui vẻ.
:emoticon-0150-hands
:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Chúc mừng sinh nhật bác Dmitri Trần!
Chúc bác sức khỏe dồi dào, đi nhiều, dịch nhiều, và O nói nhiều!
:emoticon-0157-sun:
 
Sửa lần cuối:
Sau nhiều năm, Sinh nhật lần này phải xa nhà, và gặp lúc khá bận rộn...
Cảm ơn các bác đã có lời chúc mừng, với tôi, tình cảm và sự ấm cúng trong những lúc này càng quý hơn!
 
À, hôm qua quên chúc mừng Sinh nhật Dmitri Tran. Xin lỗi và xin chúc mừng muộn nhé. Лучше поздно, чем никогда, hì
 
Sau nhiều năm, Sinh nhật lần này phải xa nhà, và gặp lúc khá bận rộn...

Người bận rộn xin chúc mừng sinh nhật muộn người "khá bận rộn".
Chúc muộn bác càng trẻ và tóc mọc càng chậm, phải không ạ!?:emoticon-0102-bigsm

Tặng bác món quà:

Рецепт для лысых: Намазать голову мёдом, подождать три дня, затем сильно хлопнуть в ладоши - мухи улетят, а лапки останутся.

Đơn thuốc dành cho cánh hói: Bôi mật ong lên đầu, chờ hết 3 ngày vỗ tay thật mạnh. Ruồi bay đi hết nhưng chân cẳng chúng còn ở lại.
 
Sửa lần cuối:
Tặng bác món quà:....
Cảm ơn cả nhà! Ngẫu hứng với các bác rành văn thơ theo chủ đề:

Блондинка, собираясь выйти замуж, спрашивает у армянского радио:
- У меня один друг волосатый, другой лысый. Какого мне лучше взять?
- Конечно, лысый! Во первых, не нужно тратить на стрижку, расческу, шампуни, и мало воды расходуется на умывание.
- Если он лысеет со лба, не страшно смотреться?
- Симпатично даже -значит он умный.
- Но еще с макушки?
- Тогда он гулящий!
- Замечательно! Мой будущий жених гуляет с умом!

Cô tóc vàng chuẩn bị lấy chồng, hỏi đài phát thanh Armenia:
- Tôi có anh bạn thân đầy tóc và anh kia thì hói. Lấy người nào tốt hơn?
- Tất nhiên là anh hói. Trước tiên, không cần phải mất tiền cắt tóc, mua lược, đồ gội đầu, và tốn ít nước rửa ráy.
- Nếu anh ta hói từ trán thì có nom dễ sợ không?
- Dễ thương là đằng khác - có nghĩa là anh ta thông minh.
- Nhưng còn hói cả đỉnh đầu?
- Thế thì chơi bời đấy!
- Tuyệt vời! Chồng chưa cưới của tôi là tay chơi đầy trí tuệ!
 
С днем рождения, nguyentiendungrus_83, дорогой русист!
Здоровья, Счастья, Удачи!
 
Hôm nay là ngày nhập học ở Nga, đồng thời cũng là ngày sinh của bạn virus của diễn đàn NNN.

Chúc mừng virus một sinh nhật vui vẻ với gia đình nhé!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top