Chúc mừng sinh nhật

Chúc cô rung_bach_duong sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn gắn bó với ngôi nhà NNN chúng ta !
(Cháu bận học nên hôm nay mới có thời gian về nhà, vì ở ktx không có mạng. xa mọi người và NNN lâu quá rồi)
Tấm thiệp này do tự tay cháu thiết kế :)
Untitled-1-4.jpg
 
Cháu vừa bị ốm một trận nên bây giờ mới lên mạng được. Chúc cô Bạch Dương sinh nhật vui vẻ nhé!


Dù muộn, cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn áo đỏ trong chiều tuyết trắng nhé.

Vào đây giật cả mình vì cậu bé trong ảnh (có phải A. P. không?) giống đúc cu con út của tôi (trước lúc đi học trung học theo học bổng của nước ngoài một năm trước đây).
 
Chúc mừng sinh nhật Vasili - chúc vui, khỏe và học giỏi.
2006_0518_happybirthday1.jpg


@ nguoibinhdi: A.P ở trên cũng đúng bằng cậu con trai út của RBD bác ạ. Năm nay mới chuẩn bị thi hết cấp 2, A.P nom rất chững chạc.
 
Chúc mừng sinh nhật Vasili. Chúc em mọi điều may mắn, học tập thật tốt và mọi ước mơ sẽ trở thành sự thật nhé :emoticon-0159-music :emoticon-0155-flowe.

 
Xin chân thành cảm ơn cả nhà về những lời chúc tốt đẹp và nhân tiện RBD tranh thủ tự chúc cho mình luôn :emoticon-0123-party :emoticon-0111-blush
12287.gif

@: RBD : Vậy bác cho nhà nhà gửi ké lời chúc muôn theo với!:
Chúc bác Rừng một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn!:emoticon-0155-flowe


Chúc mừng sinh nhật cháu Vasili!
 
Sinh nhật anh Vasili có lẽ đã qua lâu lâu rồi nhưng có lẽ bác người bình dị nói đúng, dù sớm hay muộn thì lời chúc cũng quý hơn cả! Bởi vậy em xin chúc anh học giỏi, luôn vui vẻ và có nhiều thành công trong cuộc sống!
Bởi bận quá không đăng ảnh được, em xin làm bài thơ con cóc này tặng anh:
"Chúc mừng sinh nhật anh Vasili
Khó khăn vất vả anh có hề chi
Chúc anh sẽ tốt nghiệp đại học
Và đường công danh cứ thế mà đi."
@người bình dị: Bức ảnh đấy là ở Đà Lạt. Lúc ấy cháu đang ngắm rừng thông còn bố cháu thì chụp ảnh rừng thông. Bố đang chụp thì có một cậu bé nhảy vô, giơ hai tay lên cao rồi cười tí toét.
 
Cháu vô cùng cảm ơn mọi người ! Cháu mọi người làm cháu xúc động quá, nuocnga.net là nơi cháu nhận được nhiều lời chúc mừng nhất !!
Cảm ơn em Andre Plentinov về bài thơ, rất hay,...:emoticon-0100-smile Đồng chí thi sĩ nhỏ của chúng ta !
Do cháu phải trở lại trường rồi, mà nơi học không có internet nên không thể cảm ơn mọi người sớm, do hôm qua cháu tình cờ online từ dtdđ, nhìn thấy lời chúc của mọi người, nên hôm nay phải sắp xếp bài vở gấp, ra hàng net để cảm ơn mọi người !
 
Định gửi PM chúc mừng sinh nhật phuong_nga06_09 nhưngthấy bác binhdi "mần" ở đây nên em cũng "Theo chân Bác" cho nó hoành tráng.
Gửi tặng phuong_nga06_09 một câu hát Nga:
К сожалению,
День рождения,
Только раз в году!
:emoticon-0159-music
 
Chúc mừng sinh nhật cháu Phuongnga!
Trời rét nên co ro ở nhà, chẳng chạy đi kiếm được hoa đẹp!:emoticon-0155-flowe
Đành gửi bức hoa ngô này lên, hy vọng cháu cảm nhận được hương vị thơm lừng của bắp ngô nướng giữa tiết trời lạnh của đêm mùa Giáng sinh và suýt xoa...

Picture027-1.jpg
 
Cháu định 12h sẽ vào diễn đàn để đọc lời chúc của các bác vậy mà ngủ quên mất. Cảm ơn các cô các bác!Tuy cháu chưa bao giờ gặp mặt các bác nhưng nhận được những lời chúc từ các thành viên trong 3N cháu rất vui (vui hơn cả việc nhận được quà). Cám ơn cô Siren, với bắp ngô nướng của cô chắc chắn sang 1 tuổi mới cháu sẽ không bao giờ "bị đói":emoticon-0100-smile. Tại khi xác nhận hồ sơ cá nhân cháu ghi theo cách của người Việt mình là 20.12 nên nếu không được bác Virus nhắc nhở chắc cháu không bao giờ nhận được lời chúc từ 3N mình mất.:emoticon-0111-blush.
 
Sửa lần cuối:
Xin chúc mừng sinh nhật Phuong_Nga06_09! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an!
Bạn muốn gì cứ ước! Ước gì sẽ được!

Xin tặng bạn bông hoa từ nơi toàn cát, nắng, gió và ... sắt thép!


DSC_3784aa.jpg
 
Chúc mừng Sinh nhật phuong nga 06. Chúc em tuổi mới mạnh khoẻ, học tốt và may mắn
@bác Hổ: Bông hoa nơi đầy nắng, gió và sắt thép rất đẹp của bác là ... thật hay ... photosop vậy bác?
 
@bác Hổ: Bông hoa nơi đầy nắng, gió và sắt thép rất đẹp của bác là ... thật hay ... photosop vậy bác?

He he, không phải Việt Nga là người đầu tiên đặt câu hỏi này. Bông hoa sen đó là thật và tự nhiên 100%. Để chụp và quay video Hổ đã phải tháo giày, lội bùn giữa cánh đồng sen. Hôm trước gặp mặt Hổ có tặng Việt Nga đĩa Video về NMLD Dung Quất không nhỉ? Nếu có về xem lại cái cảnh quay vận chuyển thiết bị thì Việt Nga sẽ tin ngay. Nếu chưa có PM địa chỉ cho mình để mình gửi tặng đĩa về Công trình hoành tráng này.

Chúc mọi người vui vẻ và bình an! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe
 
Chúc mừng Sinh Nhật!

Chúc mừng Sinh Nhật Phương Nga nhé!

HB-gau-Cty.jpg


Chúc bạn luôn gặp thật nhiều nhiều niềm vui, hạnh phúc!


(Lới chúc muộn, nhưng mà "muộn còn hơn không bao giờ", bạn nhỉ :emoticon-0136-giggl)
 
Chúc mừng Sinh Nhật!

Chúc mừng SINH NHẬT bác Nguyên Lạc - người dù có mái "đầu bạc" mà vẫn rất trẻ trung!

HBCtynen.jpg


Thân mến chúc bác luôn vui vẻ, thành công. Và đặc biệt là chúc bác sẽ chinh phục được hết thảy những điệu dance quyến rũ của vũ sư Chaika nhé!
 
Cám ơn các bác rất rất là nhiều! Nhận được lời chúc và nhưng món quà của các bác thấy sung sướng quá!(nhất định cháu sẽ vận chuyển quà bằng đường USB đem khoe cả lớp).
"Лучше поздно чем никогда".....
:emoticon-0115-inlov
Cháu xin chúc mừng snh nhật bác Nguyên Lạc. Cháu tặng bác 1 bài thơ.
Пожелание друзьям
tác giả:С Маршака
Желаю вам, цвести, расти,
Копить крепить здоровье.
Оно для дальнего пути
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
 
Back
Top