CHÙM THƠ LÊ HƯNG TIẾN

Tôi có ý kiến sau:
Thời gian đầu thành lập NNN, có ý kiến là nên mở ra box Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạnđể các thành viên post các sáng tác thơ văn của mình vào để chia sẻ với bạn đọc. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm tồn tại của box này, Hungmgmi thấy như sau:
1. Box này càng ngày càng đi xuống về chất lượng. Dường như một số mem coi đây như là một nơi có thể mở các topic của mình một cách vô tư như mở blog, rồi post thoải mái các nhật ký tình yêu, các bài thơ thất tình, các bài tản văn kém chất lượng...Có thể thấy các dẫn chứng như Con đường mùa đông, Bông hồng châu Á và gần đây nhất là LÊ HƯNG TIẾN...Họ post búa xua, bất cần phản ứng của các mem khác.
2. Các phản ứng của các mem trong một số topic hơi thái quá, có thể dẫn đến một không khí căng thẳng không đáng có trong một diễn đàn văn hoá và nghiêm túc như NNN.
Vậy Hungmgmi xin đề xuất tới BQT : Tạm thời đóng cửa BOX Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn. Các thành viên có nhu cầu giới thiệu thơ văn do mình sáng tác, có thể dẫn đường link blog của mình ngay dưới chữ ký, nếu ai quan tâm có thể vào xem.
Xin hết!
 
Bạn là một thanh niên trẻ có ham thích sáng tác, điều đó đáng quý. Bạn mong sáng tác của mình đến với người đọc, điều đó cũng đáng quý. Nhưng bạn đã thấy, những sáng tác theo kiểu của bạn nếu trong diễn đàn này có được quan tâm thì cũng chỉ là cớ cho mọi người "xả stress", như bác phuongnn nói. Nếu bạn muốn đưa sáng tác của mình đến với người đọc bất chấp phản ứng của họ, tôi khuyên bạn chuyển sang dùng một trong hai cách:
1. Thuê những người dán quảng cáo "khoan bê tông" dán trên các tường nhà, cột điện. Tuy nhiên việc này sẽ bị pháp luật xử lý và xã hội phê phán.
2. Photo và thuê người rải vào các giỏ xe máy ở các ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Sau đó mọi người có quyền đọc hay không, như với những quảng cáo người ta vẫn thực hiện theo cách trên.
Với tư cách thành viên diễn đàn, em đề xuất các bác mod và admin pm nhắc nhở và xử lý tiếp theo như với các bài spam trước đây!
 
Đã PM cho bạn Lê Hưng Tiến. Đề nghị bạn, sau bài viết này bạn phải có một bài viết phân tích, bình luận cho những bài thơ "khó hiểu" trên của bạn. Nếu không sau 24h tới chủ đề này sẽ bị xóa bỏ.

Và nếu bạn còn tiếp tục với những thể loại thơ như vậy, bạn sẽ bị coi là spamer. Chúng tôi sẽ BAN nick bạn tại diễn đàn này.
 
virus nói:
Đã PM cho bạn Lê Hưng Tiến. Đề nghị bạn, sau bài viết này bạn phải có một bài viết phân tích, bình luận cho những bài thơ "khó hiểu" trên của bạn. Nếu không sau 24h tới chủ đề này sẽ bị xóa bỏ.

Tôi đề nghị là dù bạn Tiến có bình luận phân tích gì đó hay không, thì admin virus chỉ nên khoá chủ đề và khoá luôn cả box "Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn" như bác Hùngmgmi đề xuất. Hãy để lại topic này để những người khác thấy các thành viên của NNN đã phản ứng như thế nào và bạn Tiến lỳ lợm ra sao.

Những "tác phẩm" đã post, chúng ta vẫn tôn trọng và để lại như là tư liệu hoạt động của NNN mà, bác Virus!
 
phuongnn nói:
Những "tác phẩm" đã post, chúng ta vẫn tôn trọng và để lại như là tư liệu hoạt động của NNN mà, bác Virus!
Совершенно согласен. Закройте дверь для него.
 
Theo tôi chỉ khóa mà không xóa, để mọi người có nguồn "tư liệu tham khảo".

Chẳng hạn lúc nào đó có người muốn nói: "Hôm qua anh Hungmgmi say xỉn trông như cái lu ngủ cạnh cái dùi", hay là "Anh Phuongnn có cái mồm nhòn nhọn"... còn có chỗ để "tra cứu"
 
Tôi đề nghị là dù bạn Tiến có bình luận phân tích gì đó hay không, thì admin virus chỉ nên khoá chủ đề và khoá luôn cả box "Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn" như bác Hùngmgmi đề xuất. Hãy để lại topic này để những người khác thấy các thành viên của NNN đã phản ứng như thế nào và bạn Tiến lỳ lợm ra sao.

Những "tác phẩm" đã post, chúng ta vẫn tôn trọng và để lại như là tư liệu hoạt động của NNN mà, bác Virus!
Совершенно согласен. Закройте дверь для него.

Theo tôi chỉ khóa mà không xóa, để mọi người có nguồn "tư liệu tham khảo".

24h sau các bác nhé. Em sẽ bàn bạc lại với BQT về việc tạm thời khóa box Thơ ca, tác phẩm của chính bạn. Còn chủ đề này của Lê Hưng Tiến, sẽ bị khóa trong 24h tới.
 
LTH nghe các bác khen hẳn rất phấn khởi. Quả các bác là độc giả tuyệt vời mà ai cũng mong đợi. LTH có Lulu của mình nhưng hơi dài dòng.Tôi có thể đề xuất một phương án chăng (đương nhiên là phải dựa theo H):

Lu
ru rú
hu hú
nhòn nhọn
trắng dã
rùng rục
ục
ục...

Xem ra như thế nó gần với chân dung của LTH hơn.
 
vậy quý anh chị xem thử bài thơ này có phù hợp ở topic này không? Rất mong sự góp ý của các bạn để thơ ngày hoàn thiện hơn. Xin cám ơn các bạn!


THƯ VIẾT GỞI EM DẤU YÊU

Lê Hưng Tiến

Em yêu ơi!
Nỗi chiều Huế sao quá mênh mông
Anh mải miết màu tím chiêm nghiệm
Để rồi anh phải trọn ôm một mối hư không
Cũng như em màu da diết ấy…
Thuở hồng hoang chia cách.


Em yêu của anh!
Cuộc đời em đã cho em an phận
Và nơi anh nguồn cội chân lý
Chỉ tiếc con đò neo vận ở bến quê
Chở bình minh lên, lại hoàng hôn về.


Em à! Khi nào buồn hãy luôn nhớ những ngày đôi ta
đong đầy nước mắt
Mà mảnh thiên thạch kia rơi xuống đáy Hồ Tĩnh Tâm
Nơi bình yên vỡ oà con sóng thị phi
Thì hạnh phúc mới thật có ý nghĩa.


Anh cám ơn em nhiều và rất nhiều
Người con gái trắng trong màu thiên hương ạ!
Em đã hiến trọn vẹn một trái tim Huế tìm ẩn
và mùi hương riêng của em cho tình anh say ngất
giữa các vì sao lóng lánh.
Như xưa anh cũng từng ao ước cho sông Hương chảy hết
dòng đời
Cho Vỹ Dạ đêm về lạc lối Đào Nguyên…



Em còn nhớ sớm bình minh ấy sương chưa vội buốt tan
màu cỏ
Vẫn biết trong tâm thức là giấc ngủ vô bình
Em tiễn anh như tiễn một đời con gái
Chốn anh về bỏ lại mấy miền thu xa…


Em biết không?
Dĩ vãng đã cho chúng mình sự thật nhiều trái đắng
Ta nuối tiếc những tháng năm chậm chãi qua
Bởi cuộc đời dễ đâu bằng lý tưởng
Anh về nẻo ấy ngẫm lại càng thương!


Em dấu yêu!
Một lần nữa và một lần nữa
Chúng mình đã là hai nửa vầng trăng xe đôi
Em ở lại cột màu tím Huế trên cành biếc
Thương Thành cổ thì hãy dậy sóng trên cây thiên thu.
Còn anh phải trở về bến quê cũ mang theo
câu hò điệu lý Mười Thương
Ở nơi ấy sẽ là một thế giới yên bình
Em hãy về sau đáng thức lại giấc mơ xinh.
 
@all : Theo tôi ta khoan khóa lại , chờ mấy cây đại thụ về thơ của NNN như bác NA , bác Tykva, Nina , Phanhoamay ...vv ... cho thêm ý kiến đã .

Riêng tôi thì có lẽ hơi có tính tham nên thấy gì của người khác cũng tiếc , kể ra thì LHT chắc cũng vất vả lắm mới ....ra được mấy bài này .

Thứ nhất : nếu NNN không xài được sao không thử trong lĩnh vực khác , trong y học chẳng hạn .... biết đâu cứu được khối người mà còn đỡ tốn bạc tỷ điều trị . :lol:

Thứ hai : có thể từ diễn đàn này LHT lại ...khỏe ra thì NNN quả có phúc lắm thay !Ta chưa rành LHT ra sao mà nỡ ra tay ...

@LHT : Ma tôi chỉ là 1 người bình thường nhất trong những người bình thường nhưng đã tham gia 4rum thì xin mạo muội với bạn đôi dòng : Thơ dù là mới tập viết , viết cho người đọc hay cho chính mình , nhưng vượt lên tất cả đó là thơ phải là thơ , nó phải có hồn , ngôn từ càng phải mộc mạc , giản dị, chân thành , có tính nhân văn .Trong mấy bài của bạn với con mắt trần tục của mình tôi nhìn chưa thấy những điều này .

Biết rằng mấy bài bạn post ở trên nhằm vào 1 số đối tượng rất hạn hẹp nên chưa thành công tại NNN cũng là lẽ tự nhiên .Theo tôi làm thơ cũng như kinh doanh ta nên mở rộng thị trường , tăng lượng khách hàng , nhưng quan trọng nhất là phải có sản phẩm thật chất lượng thì doanh thu mới cao được .

Nếu bạn đã theo hẳn nghiệp thơ thì tôi không nói nữa , nhưng nếu may mắn nhờ phản biện của NNN mà bạn đổi nghề sau này thành công đừng quên cám ơn NNN và lão Ma này nhé ! :lol: :lol: :lol:
 
Ồ, bài này của anh LHT tôi đọc thây đỡ "tăng-xông" hơn rồi, tuy nhiên nếu như post chung trong box thơ văn và tác phẩm của các thành viên chứ đừng ra riêng 1 topic có lẽ sẽ hay hơn.
 
LÊ HƯNG TIẾN nói:
vậy quý anh chị xem thử bài thơ này có phù hợp ở topic này không? Rất mong sự góp ý của các bạn để thơ ngày hoàn thiện hơn. Xin cám ơn các bạn!


THƯ VIẾT GỞI EM DẤU YÊU
.......

....Em dấu yêu!
Một lần nữa và một lần nữa
Chúng mình đã là hai nửa vầng trăng xe đôi
Em ở lại cột màu tím Huế trên cành biếc
Thương Thành cổ thì hãy dậy sóng trên cây thiên thu.
Còn anh phải trở về bến quê cũ mang theo
câu hò điệu lý Mười Thương
Ở nơi ấy sẽ là một thế giới yên bình
Em hãy về sau đáng thức lại giấc mơ xinh.
Xem đoạn tô đậm trên kia tôi nhớ đến Hoàng Hữu và Hai nửa vầng trăng :cry:
 
Back
Top