Có thể mua quà lưu niệm Nước Nga ở đâu tại TP HCM?

Hoa May

New member
Mình có người bạn ở Tp. HCM cần mua quà lưu niệm của Nga. Mình đã chỉ họ đến "Chợ Nga" ở khu vực đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du, nhưng ở đó không nhiều lắm. Có ai biết địa chỉ cửa hàng chuyên bán thứ này ở đâu xin chỉ giúp. Xin cảm ơn và hậu tạ (bạn mình hứa thế, hiiihihi ...)
:)
 
Mời bác nhanh chân chạy ra cửa hàng 28 Trương Định, quận 1 ở ngay sau chợ Bến Thành nhé. Phần này là tui quảng cáo không công cho công ty Nguyễn Hồng đấy. Đến đó có rất nhiều đồ lưu niệm Nga làm kỹ, giá cả chấp nhận được.
 
hungmgmi thân mến, có bao giờ em cảm thấy là các hàng đó không phải là đồ xịn (nhập ở Nga về) mà là họ làm nhái ở đâu đó bên Đình Bảng không? Chị xem hàng của Nguyễn Hồng, thậm chí đã làm cả bài về nó nữa rồi, nhưng cảm giác đồ của nó là hàng nhái thì không sao tránh được...
 
Cảm ơn bác Hung nhiều nhé. Mình đã thông báo địa chỉ cửa hàng Nguễyn Hồng cho người bạn đến mua. Cô bạn rất vui mừng và gửi lời cảm ơn nnnnnnnnnn đến người đã cung cấp địa chỉ. :P
:lol:
 
Chị tykva à, em đây cũng có tinh thần cảnh giác cao lắm chứ bộ. Hàng ngon lành đấy chị ạ, chỉ có điều là thời thị trường này người ta làm màu mè, sặc sỡ hơn thời XHCN ngày xưa nên tạo cảm giác là nó... rởm. Ở đây là em đang nói về các loại matrioshka và các loại thìa, cốc làm bằng gỗ. Cả ấm Samovar cũng vậy, ló nòe noẹt nắm. Tháng 3 năm nay em đi chơi Côn Minh-Trung quốc, đi các danh lam của họ thấy mình như đang ở ...Nga vì ở đâu cũng tràn ngập...matrioshka, tuy nhiên vì là hàng nhái nên rất thô và vụng, nhìn khá phản cảm . Theo sự săm soi của em thì ở HN ta cũng đã có loại này rồi. :cry: .Ở cửa hàng Nguyễn Hồng còn có vô thiên lủng các bưu thiếp Nga, huy hiệu Nga, dao găm Nga,tranh thảm ...nhìn cũng hầm hố lắm. Đúng là đồ của "ló" đấy bác Bí ạ.Nói nhỏ: Em đang kều các bác ở Nguyễn Hồng tài trợ cho nuocnga.net đấy.
 
Hùng ơi, chị cũng có cảm giác y như chị Bí, và một lần chị còn nhìn thấy ở cửa hàng của họ một đống matriotka mộc nữa cơ. Hỏi thì họ ... cười.
 
TuDinhHuong nói:
Hùng ơi, chị cũng có cảm giác y như chị Bí, và một lần chị còn nhìn thấy ở cửa hàng của họ một đống matriotka mộc nữa cơ. Hỏi thì họ ... cười.

Hế hế ... dành dành là lão hùng hố dồi nhé.
 
Các bác này không chịu tìm hiểu kỹ gì cả. Cái phôi mộc là họ nhập về dành cho những ai muốn tự sáng tác, còn có cả công nghệ in trực tiếp lên gỗ nữa cơ. Bác muốn in các cô bé, cậu bé lên đó, xin mời. Cái mộc là để cho những mục đích đó.
 
Công nhận đồ lưu niệm Nga của Nguyễn Hồng loè loẹt thật. Thôi chú Hùng đã nói vậy thì chị em mình tin đi chị Tử Đinh Hương ơi. Nhưng mà quả thật là có một lần, hồi chúng em làm bài giới thiệu về Cty này, cậu phóng viên ảnh chỗ em còn thủ thỉ "Chị có muốn đi xem chúng nó sản xuất không, ở ngay bên Bắc Ninh thôi, em đèo chị xe máy, sang một buổi..." Thế nhưng sau đó tịnh luôn, không thấy cậu em nói tiếp về đề tài này nữa, và bài viết được hoàn tất mà không có cái ảnh đó.

Một lần khác, chính Olia (Đại diện Nga nhà mình) nói với em là cô ấy cũng có cảm giác đó là hàng nhái, bởi vì cô ấy thấy một số Matrioska được trang trí bằng các hoa văn Nga xịn, nhưng mà người Nga chỉ vẽ trên ... thớt, chứ không dùng để vẽ áo Matrioska bao giờ, và một số chất liệu màu, nhũ... mà người Nga không dùng cho mặt hàng này.

Về các mặt hàng Nga ở Trung Quốc thì em đã dạo qua chợ Nga ở Bắc Kinh. Đúng là mình có cảm giác đang ở Nga thật, vì nó nhiều quá và cũng khá đậm chất Nga. Không phản cảm và cũng không có gì là rởm, vì người bán hàng toàn là dân Mát gốc, sang đó làm ăn.
 
Mặt hàng Nga mà chị Bí nhìn thấy ở Bắc Kinh có thể là đồ từ Mát sang, còn đồ ở mấy vùng Quảng Tây dưới này là made in China, có sự khác biệt rõ ràng. Một bộ matrioshka dởm như vậy em hỏi ở HN chỉ "rơi" vào khoảng 20-30 nghìn, trong khi đó em nghiến răng "chơi" của hội này gần 3 trăm nghèn, một đứa cơ quan em "chiến" luôn một bộ 1,6 triệu, choáng thật. Tuy nhiên đắt xắt ra miếng.Thời nay, cái gì cũng cho lên Matrioshka được chị ạ, từ Lênin, Stalin đến Enxin, Putin...thậm chí cả cụ Hồ nhà ta cũng được cho lên đó. Chỉ có điều họ phiên tên cụ từ tiếng Nga ra ...tiếng Anh theo ý họ, kết quả là thành Kho shi min :lol:.Em buồn cười quá, hóa ra bọn thợ Nga bây giờ chúng nó cũng mơ hồ cóc cần biết cụ tên như thế nào. Ở cửa hàng Lê Duẩn đang có một quả loại này. Bộ 1,6 triệu con bé cơ quan em mua đẹp choáng váng, vẽ chi tiết kinh khủng các bức tranh phong cảnh Nga.Chả bù cho bộ của chúng ta mang về ngày xưa, vẽ cực đơn giản và họa tiết vì đặc trưng nên hóa ra nghèo nàn, cứ giống hệt nhau.Hiện ở HN còn có công ty Hà Ngọc cũng chuyên cung cấp các mặt hàng lưu niệm Nga, em có lượn lờ qua thì thấy cũng rưa rứa như đồ của hội Nguyễn Hồng. Hội Hà Ngọc có cửa hàng ở Đại Cồ Việt và đang thuê một gian ở tầng 1 Trung tâm khoa học và văn hóa Nga bán các đồ lưu niệm Nga. Em vẫn cho rằng hàng của 2 công ty này là hàng từ Nga về, mặc dù về bản chất em là thằng rất hay nghi ngờ và cảnh giác :lol: :lol:
 
Hai đứa nhà báo Tass mà chị vừa đưa đi thực tế Việt Nam tuần vừa rồi có tặng chị một quả trứng phục sinh, vẽ phong cảnh mùa đông Nga, mà có ký tên hoạ sĩ đã vẽ bức tranh đó nữa, đúng là đẹp mê hồn. Mình cho ngay nó vào tủ sách, hêhê... Bọn nó cũng tặng chị một con matrioska, nhưng là loại hàng chợ thôi, tuy nhiên trông cũng đứng đắn hơn hàng của Nguyễn Hồng (Nói nhỏ, kẻo bọn nó lại không tài trợ nữa thì nguy, ô hô ai tai)

Chị thích một tấm khăn choàng rộng của Nga, nhưng chưa tìm thấy ở Hà Nội (Loại khăn len vuông, nền đen hoa sặc sỡ viền bốn cạnh, các bà già Nga khoác ấy)... Chắc một lúc nào đấy cũng phải bỏ thì giờ đi lượn hết các cửa hàng đồ lưu niệm Nga thôi...
 
tykva nói:
Chị thích một tấm khăn choàng rộng của Nga, nhưng chưa tìm thấy ở Hà Nội (Loại khăn len vuông, nền đen hoa sặc sỡ viền bốn cạnh, các bà già Nga khoác ấy)... Chắc một lúc nào đấy cũng phải bỏ thì giờ đi lượn hết các cửa hàng đồ lưu niệm Nga thôi...
Hehe... Chị Bí Đỏ lo xa thế. Mà chị em mình cũng sắp đến tuổi choàng cái khăn đó trong mùa đông của Hà nội rồi nhỉ. Thế mà Bí chả thổ lộ sớm hơn một chút vì nhà em vừa có người đi Nga về cách đấy có mấy ngày :(
 
Chị Bí qua cửa hàng ngó thử đi, hình như tháng trước em có thấy loại khăn đó cửa hàng thì phải. Đây rồi, cái bộ matrioshka đứa cơ quan em mua 1 "vé", hoành tráng không ?
IMG_0056.jpg
 
Trời ạ, toàn là truyện cổ tích Nga đấy chứ Hùng? Chị ngã ngất mất, quả thật là hoành tráng. Đúng là ăn chơi tốn kém, nhưng thế mới đã chứ....
Còn bộ chị mới được tặng vẽ hoa văn truyền thống (làm hàng loạt, khá đơn điệu), con to nhất cao khoảng 30 cm, trong chứa 6 con nhỏ, tổng cộng thành 7. Bộ này con to nhất cao bao nhiêu thế?
 
Đúng rồi, vẽ MH các cổ tích Nga, con cao nhất đâu đó cỡ 30 cm.Con nhà chị cũng to nhỉ. Bạn em còn mua thêm một bộ khác nữa, nhưng toàn vẽ Snezhinka và Ded moroz trông cực lòe loẹt, nói nhỏ trông như hàng...Côn Minh ý :lol: . Lưu ý là mũ ca lô như chú Phương được tặng ở đó cũng có nhưng huy hiệu thì xấu hơn nhiều.
 
Bí ơi, cái khăn Bí thích chị thấy mang máng ở trên Đại cồ Việt có đấy (cửa hàng nhỏ tí, chỗ xéo xéo cửa Bộ Giáo dục nhìn sang, phía cạnh cửa vào công viên Thống nhất), nhưng chị nghĩ là nó cũng dỏm dỏm như mấy con Matrioska kia. Bộ của chú Hùng cho xem tuyệt thật, nhưng chắc là không phải mua ở nhà mình đâu hở Hùng. một lần chị thấy ở sân bay Nha trang một bộ cũng to như thế,đẹp cực và cũng đắt tuwong đương. Lúc đó chẳng còn đủ ngân lượng trong túi, ở Nha trang lại chả có ai quen để cầu cứu. Tiếc mãi.
 
Em thì nghĩ Chợ Lớn làm cái gì chẳng được. Hàng Tàu mà dân Chợ Lớn còn làm giả được mà.
 
Chị đã mua một cái khăn len ren trắng, to lắm, để hôm nào tiện thì nhờ bọn phviên ảnh nó chụp rồi pọt lên cho anh em ngắm hihihi... Chị Bí quàng khăn Nga trông xinh lắm :oops:
 
Hehe... lợn cưới khăn mới. Hôm nào đẹp ngày Bí Đỏ khao khăn mới anh em ta đi nhỉ. Tớ góp can rượu "cuốc lủi" + 1 đàn cá 5 con Vobla :D
 
hehe... chị cũng muốn khoe đàn matrioska nữa, nhưng nhìn ảnh của chú Hùng pọt lên rồi tủi thân cho cái lũ sản xuất hàng loạt nhà mình. Chờ hôm nào đại hàn nhé, chị Bí khoe cái khăn cho mà xem. Ai còn con lợn cưới nào chuẩn bị...
 
Back
Top