Con Ngan trên đất nước Bạch Dương trắng

Vịt Xiêm chứ ko phải Sim chị ui :D :D :D

món vịt xiêm ..ực ực ... nghe mà nước miếng trào ra xối xả .. em thấy con Vịt con Ngan nào cũng đáng yêu cả ... yêu nhất là chúng trên bàn tiệc ...
 
Panda nói:
Còn vịt sim thì lùn hơn, (ngon hơn vịt ta). .

Í, sao thế nhỉ, ở chợ Q7 nhà chị vịt ta bán đắt hơn vịt Xiêm em ạ. Chả là vịt ta là bạn thân của nhà chị mà, từ bé đến lớn biết nấu mỗi 1 món tủ là bún măng vịt. Hôm nào cúm vịt nó bớt đi chút chút, sẽ mời bà con đến nhà thưởng thức tài nấu bún của chị.
Riêng em bé LX sẽ được chị ưu tiên gỡ xương cẩn thận đúng tiêu chuẩn chăm sóc em bé :wink:
 
"Nếu ai là member SG thì hẳn đã thưởng thức món cháo vịt Thanh Đa rồi. Nếu member miền băc chưa biêt thì vào ăn cho biết nhe. Ơi, nhắc đến thấy thèm quá."
Tui là mem miền bắc mới chui vào SG đây.
Xin có ý kiến nhỏ: hãy chỉ đường cho tui đến đó với.Tui đang ở cmt8 đây.
 
hungmgmi nói:
"Nếu ai là member SG thì hẳn đã thưởng thức món cháo vịt Thanh Đa rồi. Nếu member miền băc chưa biêt thì vào ăn cho biết nhe. Ơi, nhắc đến thấy thèm quá."
Tui là mem miền bắc mới chui vào SG đây.
Xin có ý kiến nhỏ: hãy chỉ đường cho tui đến đó với.Tui đang ở cmt8 đây.


Dễ thui mà, chỉ cần gọi một cái taxi, là a-lê- hấp bác sẽ đến được đó ngay, dân SG ai cũng biết chỗ này cả. Nhưng còn cách khác hay hơn: Mời toàn thể dân box Sai Gòn đi ăn (tất nhiên là những người không sợ H5N1), vừa được chở đến tận nơi, mà vừa được vui vẻ cả làng nữa. Thấy ý kiến này hay không dân box SG.
 
Các bác mem miền Nam nói chuyện làm người ta thèm quá đi. Đang từ chuyện ngôn ngữ nhảy hẳn sang chuyện ngan luộc chấm xì dầu, vịt nấu măng và chẳng hiểu còn tới đâu nữa. Bao giờ nói chuyện nuôi vịt ngan cho tớ dự với nghe.
Riêng chuyện vịt ta và vịt cỏ thì thế này, bác Tania ơi:
- Vịt ta bao gồm hai loại là vịt bầu và vịt cỏ (hay còn gọi la vịt đàn)
- Vịt bầu to con, nặng ký, kén ăn hơn vịt cỏ.
- Vịt cỏ sống thành đàn lớn, ít kén ăn, mắn đẻ nhưng tầm vóc nhỏ hơn, trứng cũng nhỏ hơn vịt cỏ.
Nhìn chung, con nào nấu thành canh mănng thì chan bún đều ngon, mà quay thành vịt Bắc Kinh thì ngon hơn nữa.
Thân mến.
 
Trời , bó tay với cái dân nhà này , đang tự dưng lại bún vịt với lại vịt quay . Anh em phải thương thằng em ở xa tổ quốc này cái chứ . Đối với em rau muống bên này là món sang rồi , còn đòi mấy cái đó nữa thì lấy đâu ra . Đến nhà nào mà ăn cơm với rau muống , đậu phụ thì xuýt xoa , tấm tắc và ghen tị vì nhà đó giàu rồi , hic hic
 
Chú vi-dút làm anh chảy cả nước mắt vì thương chú.Hôm nào thèm quá,thử ghé mấy ốp Cộng xem sao,ở đó voi còn có chứ đừng nói vịt.
 
Back
Top