Riêng với "Mì 5 tuổi" thì bữa đó ấn tượng nhất là 2 cô công an, cao lớn, xinh đẹp, đồng phục váy - áo luôn kè bên Người.
Bá cả Sè-goòng mới 5 tuổi đã chỉ chăm chăm tới 2 cô công an (ấn tượng còn hơn cả được gặp Hô Chủ Tịch!), lại còn biết là xinh đẹp nữa chớ, thời phác triểng khí sớm hỉ.
Cảm ơn bác Michà đã gìn giữ được và cho mọi người xem bức ảnh thật đẹp và quý.
![]()
Cảm ơn bác Micha cho mọi người tấm ảnh quý, hình ảnh rất Bác Hồ!Мужичок nhà em ngắm nghía ké một lúc rồi hỏi: "Bố ơi, tại sao Bác lại hút thuốc lá giữa đám đông, mà lại có nhiều trẻ con nữa chứ!?"
Câu trả lời thật chẳng dễ dàng. Em giải thích khá lâu, dẫn cả lịch sử, dẫn cả giai thoại "các chú không được học Bác 2 điều: Một là hút thuốc lá, hai là...", nhưng xem chừng không thuyết phục được nó.