Cưa cẩm ! Những bức thư tình bất hủ

Em cũng muốn tham gia lắm nhưng các em cứ đẩy qua đẩy lại chẳng ai chịu nhận em cả ... nên cũng đành bó tay không giúp gì được anh cả....
 
Ê này, có Virus làm chứng nhé, trong danh sách chị tâm sự với em không có cái loại "đẹp trai" với cả "trẻ con" nhờ !

Trong danh sách của chị Tanhia gồm có( xếp theo độ chú ý của chị nhé và em thuật lại đúng giọng của chị ấy hôm nọ ) : anh phuongnn - ông này tuy ko đẹp chai em à , nhưng nhìn phong trần rắn roỉ , từng trải và "khỏe mạnh".Chị thích cái điệu của hắn hôm offline lắm , đúng là tác phong luật sư .Ôiiiiiiii chị thích dựa vào vai anh ấy , anh ấy lại mới có 1 con thôi chứ , chắc sức lực " rồi rào " :D - nói xong đỏ mặt 1 lúc .
thứ 2 là anh chồng chị Olya : Tanhia nói - hôm đó anh ấy chẳng nói gì cả nhỉ , nhưng mà chị thích vẻ lãng tử của anh ấy lắm , hàng ria trên mép làm hiện lên những vương gia thời Mãn Thanh , trông anh ấy lôi cuốn thế nào đó . Anh này rủ đi dancing thì hết ý , chẳng cần nói cũng biết là galăng rồi .
thứ 3 cũng cuốn hút ko kém đó là anh RW : ông này nói nhiều , cũng chẳng đẹp chai nếu ko muốn nói là xấu trai . Người thì gầy nhom , trông như mấy ông bán dưa hấu ở chân cầu Long Biên .Nhưng đc cái hài hước , chị thấy anh ấy tâm lý lắm nhé , trêu chị suốt .Anh này làm chỗ dựa tinh thần thì đc .
Chị là chị ghét nhất mấy thằng trẻ con như thằng deptraideu , hacker_ru , oleola , admin .Bọn nó chỉ tán mấy em trẻ trẻ thôi .Nhưng trong số đó có thằng ít tuổi nhất chị cũng có ấn tượng và cảm giác mạnh ( nói xong e thẹn nhìn sang virus )
Ôi em ơi , biết chọn ai bây giờ ... chị biết chị chỉ đc chọn một , nhưng người ấy và tôi em chọn ai . Em cho chị một lời khuyên đi - nói đến đoạn này thì virus đã ngất ngây rồi . Hic hic .
Em đã tường thuật lại hết câu chuyện ngày hôm đó . Các bác đưa ra lời khuyên giúp chị Tanhia cái coi , còn em thì giờ vẫn còn choáng váng .
Hôm nay xin tuyên bố em chính thức nhẩy vào cuộc sau lời kêu gọi thống thiêt của anh RW .Các chị nhà ta hãy hồi hộp mà đợi xem ai sẽ là đối tượng đầu tiên của em nhé .Trân trọng - virus I LOVE YOU
 
Tanhia nói:
Ê này, có Virus làm chứng nhé, trong danh sách chị tâm sự với em không có cái loại "đẹp trai" với cả "trẻ con" nhờ !
virus nói:
Trong danh sách của chị Tanhia gồm có (xếp theo độ chú ý của chị nhé và em thuật lại đúng giọng của chị ấy hôm nọ) ...
Ô, hay nhỉ! Người ta tâm sự với em... em có biết tâm sự có nghĩa là gì ko? ...nếu như người ta muốn đưa những điều băn khoăn đó ra công luận, thì người ta post ở đây luôn, đỡ phải xin lời khuyên của em. Chán nhỉ! :x Bây giờ chị Tanhia cưa ai, cũng không thú vị rồi, vì đã biết "lịch cưa" của chị ấy rồi. :( Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm: nếu muốn quảng cáo cái gì đó - chỉ cần "tâm sự" với virus là xong việc rồi. :lol:
RW nói:
To Olia : ai ngờ nổi sau bộ da ếch ấy lại là một cô công chúa xinh đẹp thế kia ! Nhưng hình như cô ấy tết tóc đuôi sam (cực kỳ đặc trưng Nga) mà em thì tóc ngắn -->liệu có giả mạo không đó?
Đọc xong mấy câu do anh viết, em thấy tức giận anh kinh khủng: hóa ra, anh không biết em lại dám viết thư iu, lại dám nghi ngờ em. ...nhưng rồi em bình tĩnh lại và suy nghĩ rằng nếu anh không nhớ vẻ ngoài của em và vẵn iu, thì có nghĩa là tình iu của anh là một tình cảm hết sức trong sạch và vĩnh viễn (dù sẽ già, dù sẽ xấu như ... mnh... thôi, ko quan trọng như ai... anh vẫn sẽ iu em nhỉ ) :roll: (lôgic kiểu phụ nữ :lol: ) Tóm lại, để cho khôi phục chân dung của em trong tâm hồn của anh, em xin gửi 1 bức ảnh mà anh có thể nhìn rõ tóc của em dài như thế nào (hi vọng anh ko biết gì về mỹ phẩm của hãng Pháp Revlon và phần mềm Adobe Photoshop :oops: )
 
Này đừng thấy người ta rớt giá mà dồn cho người ta toàn chổi cùn rế rách thế nhé !
Ở đây chị chỉ binh nhất binh nhì vớ vẩn chứ ở nhà á .. TƯ LỆNH đấy 8) !
Đừng có quăng chị vào cái đống "trai lọ" xấu xí , sứt mẻ tùm lum a nha ..

Của đáng tội cũng ngắm đi ngắm lại mấy cái "mẹt" có trong danh sánh rồi, cũng định cố vơ bèo gạt tép chọn lấy 1 mống cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng chả thấy ai đựơc 1 góc của Rett Buttler cả, có cái bác gì cũng được đôi ria mép kéo lại, nhưng nhìn bác ấy ngồi cạnh vợ khúm na khúm núm thấy thương :cry:
Tìm đâu cái vẻ khinh mạn , ngang tàng của chàng, chàng ơi chàng ở đâu, mau đăng nhập vào DD này đi nhé, em quyết đợi chàng ...Còn nếu chàng mãi mãi không biết đến cái DD này thì em nguyện đi tu trên này chàng ạ !
 
Chết chết, ku em Vizút nó khích mấy câu mà chị em hàng tổng lôi nhau đem ảnh đẹp ảnh xấu của mình post hết lên đây, rồi biến topic này thành cuộc thi hoa hậu mất hè.

Tớ đây xin xung phong gánh cái trách nhiệm nặng nề và vui thú là làm giám khảo!
 
Ấy, nhưng trên diễn đàn này đã ai biết mặt Tanhia đâu? Thế thì lỡ cô ấy đem ảnh của hoa hậu nào vào thì sao? Hay là giám khảo đòi chấm cả thi áo tắm nữa? :)
 
Đừng , em đề nghị cuộc thi hoa hậu này ko có phần thi áo tắm nha các bác .Các cuộc khác bình thường thì có , nhưng cuộc thi này thì xin miễn cho .Mà nếu có thì xin để cho các bác RW , phuongnn , danngoc làm giám khảo thôi , em xin rút . Bà Panda , hay chị dai_dien mà mặc bikini thì chắc em ko dám lấy vợ quá .
Chi Tanhia yêu quí , em chúc chị tìm đc đấng lang quân theo đúng mong ước của chị , nói thật đến bây giờ em mới tỉnh sau cơn sốc hôm nào

Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm: nếu muốn quảng cáo cái gì đó - chỉ cần "tâm sự" với virus là xong việc rồi.
Chị Olya thân mến : chàng trai có râu đó , chị có biết là ai ko ạ , chị ko lo làm chuồng đi lại còn...
 
virus nói:
Chị Olya thân mến : chàng trai có râu đó , chị có biết là ai ko ạ , chị ko lo làm chuồng đi lại còn...
kha kha, chị biết ngay, nhưng chị mặc kệ bà ấy thôi. Chồng chị chưa bao giờ trong suốt đời truy cập internet :lol: nên chị yên tâm. Bà ấy cưa tượng Phật thì có lẽ hiệu quả cao hơn cả cưa chồng chị. 8)
 
Nina nói:
Ấy, nhưng trên diễn đàn này đã ai biết mặt Tanhia đâu? Thế thì lỡ cô ấy đem ảnh của hoa hậu nào vào thì sao? Hay là giám khảo đòi chấm cả thi áo tắm nữa? :)

Đây nè, chị Tanhia đây nè. Các pác chấm điểm cho chị ấy đi. Ấn tượng chưa ????

images510331_00007624.jpg
 
Mnh... ah... nđa... nuuu... nói chung,... amh... uh ... tương đối xinh gái, nhưng phần dưới hơi .... mnh... không nhỏ... :?

To virus: em nói đúng, tốt nhất không cần mục thi áo bikini nhỉ. Hơn nữa, em cũng không nên vào topic này nữa. Tình trạng tinh thần của em chưa được tôi luyện như của lão RW.
 
To Olia : Tôi luyện như lão RW mà nhìn công chúa ếch và Nina cũng còn choáng !
To hacker_ru : Chú cứ tán bừa đi (kể cả vợ tớ ! :D ) nhưng khốn nỗi chú cũng thích các em nó đưa đẩy cơ !
To virus : Chú làm anh mong mãi ! Chú không cưa cẩm đi thì chú chết với anh !
To Tanhia : Chị em mình bí mật chị nhỉ ! ku virus biết sao được !
-------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Gobless cưng của anh !
Em thân yêu ! Vừa nãy đang ngồi trong ... WC , thì bỗng ...rầm có ai đó mở cửa , cả cánh cửa đập vào đầu anh ( xin giải thích chỗ này chút, anh đã cài then , đóng cửa rồi , nhưng mà cái cửa nó bị hỏng bản lề nên ... vẫn mở đc ở bên kia ) .Lúc đó trong đầu anh thấy hiện lên lung linh bao ánh sao , trong một không gian cũng tối thui cùng với mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền + với mùi metan khiến anh nghĩ ngay đến một bầu trời đầu sao , trong một khung cảnh thật hữu tình nên thơ của hai đứa mình trước đây . Nhiều khi anh tự hỏi duyên số trời đã định hay sao đó , cũng vào một ngày cách đây 3 năm , anh ngồi luyện công trong WC tại trường ĐH KHXH & NV thì em đẩy cửa vào .Lúc đó anh em ta thật bối rối , nhưng mọi chuyện đều qua hết khi anh kéo quần lên , rồi em chạy thật nhanh đi .Anh cảm thấy như có luồng điện trong người anh truyền qua em , khiến em ko cầm đc xúc động mà phải chạy ngay sang WC khác .Anh đã đợi em ở bên ngoài mãi , sao em ko ra .Anh biết từ nay anh đã chết em rồi , mặc kệ cho chúng bạn cười đùa trêu trọc khi thấy anh đứng ở WC Nữ cùng với bó hoa ... chất thải lợn trên tay . Và rồi một ngày anh đã tìm đc em , đã mời đc em đi ngắm trăng vào đêm 30 năm đó . Cũng thật bất ngờ khi biết em tên là Sao .Ôi một cái tên lạ nhất trên đời khi anh đc nghe .Ngay lúc đó anh đã nghĩ tới ngay là : chắc bố mẹ em tạo ra em cũgn vào 1 đêm đầy sao , giống như câu truyện trước đây anh đc đọc . Nhưng anh cũng thầm cảm ơn ông bà già đã sinh ra em , để rồi đây đc gặp em , và anh xin nguyện trở thành nô lệ suốt đời cho em .
Em thân yêu , chúng ta đã có nhiều kỉ niệm với nhau đúng ko em . Anh thật nhớ những lần chúng mình lên thành phố , chỉ đèo nhau bằng chiếc xe đạp của em mà anh chẳng thấy mệt gì cả chỉ thấy mỏi chân mà thôi . Rồi chúng mình vào vũ trường , cũng đã thử qua mấy viên lắc .Nhưng như thế đâu có đủ với anh và em , dù lắc có như thế nào , điên cuồng đến như thế nào , đc ôm em trong vòng tay , sao anh vẫn thấy nhớ em thế . Nhớ đến điên cuồng . Giờ đây anh đang phải bươn trải bên này , ko biết em có còn dùng thuốc nữa ko .Đừng dùng nhiều em nhé , quá liều là chết đó em .
Em à , bên này anh cũng vất vả lắm , một tuần chỉ ở nhà 5 ngày thôi em à , vất vả , bươn trải nhưng anh vẫn chịu đựng đc .Anh biết anh làm thế để vì cuộc sống chúng ta sau này , nên anh ko ân hận đâu . Em hãy chờ đợi anh em nhé , đợi anh về rồi chúng ta lại tiếp tục mối tình đầy ngây thơ trong trẻo ngày nào . Anh luôn muốn nói rằng , dù có đi bia ôm ,cave , hay ... với người khác , anh vẫn luôn gọi tên em , anh một lòng tôn thờ và kính trọng em , em yêu . Lúc này đây , hơn những lúc khác và kém lúc sau này : anh yêu em nhiều . Chúc em luôn vui vẻ , luôn sáng như đúng tên của mình . Đợi anh về em nhé
Tình yêu của em .
 
love-smiley-075.gif



Nhận được
mail10.gif
phương xa của
angel-smiley-027.gif

em...em....
love-smiley-011.gif
......
love-smiley-020.gif
....
love-smiley-008.gif
....em ko bao giờ quên được cái này mà..
love-smiley-042.gif
..chính cái ngày định mệnh ấy..em -anh wuen nhau.
love-smiley-063.gif
...anh iu,lúc đó...lúc đó...(em đã giải thích hàng ngàn lần ví anh rùi)..là em ko thấy gì cả..,cũng đã 3 năm rùi còn gì.
Bất ngờ nhận được
mail11.gif
anh iu,em tức tốc
mail09.gif
reply cho anh iu.Ngày xưa chúng ta toàn nhờ
mail91.gif
thuihà,còn bi giờ ,thời đại
mail85.gif
,dù cho xa mấy chúng ta vẫn như ngày xưa,đúng ko anh??! !!Em...cảm động lắm..
sad-smiley-044.gif
..
love-smiley-001.gif

Em chỉ muốn nói rằng:
mrstraetz.gif
,bi nhiu đó,chắc anh iu đã hỉu lòng em!!
Thui em
sleeping-smiley-013.gif
đây,chúc anh iu ngon giấc mơ gặp em ui.
love-smiley-087.gif

[color=darkred:46b9d7c5be](Hẹn anh iu thư sau!!)[/color]
 
Thư của godblessyou gửi virus,

Anh virus yêu quý!

Em đang ngồi ở một chỗ rất yên tĩnh, kín đáo, và lá thư anh gửi cho em vừa mới được in ra đang ở trước mặt em. Nhưng em sợ rằng, một phút nữa nó sẽ ở đằng sau! Không ai ngăn được điều đó đâu, ai mà dám đẩy cửa WC bước vào khi em đang ở đó :D
 
virus nói:
Vừa nãy đang ngồi trong ... WC , thì bỗng ...trong đầu anh thấy hiện lên lung linh bao ánh sao , trong một không gian cũng tối thui cùng với mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền + với mùi metan khiến anh nghĩ ngay đến một bầu trời đầu sao , trong một khung cảnh thật hữu tình nên thơ của hai đứa mình trước đây ...
Trời, như thế này gọi là tình yêu trong sạch nhỉ!:bad: :blbl:
Sao ơi! Em nghe chị đây: em là con gái xinh đẹp nhất nhà, thông minh nhất trường. Em đừng nhắm mắt nhớ chân dung yêu dấu của thằng virus :disgust:, em hãy mở mắt nhìn xung quanh em. Khi em đi trên đường phố, em có thấy bao nhiêu người đàn ông các tuổi đừng xe, ngắm em :staun: :scream: Đừng yêu hắn nữa . Em tranh thủ thời cơ chưa có cô nào cưa cẩm Hacker (dù chị cũng ko rõ Hack có đi các quan bia ôm :dance1: và karaoke hôn :beat: ghê :zombi: như virus, nhưng ít nhất Hack đi xe xịn:cs7: , còn người yêu của em đi metro).
 
Chị ơi , em đi Metro , nhưng mà hai 2 nữa đi BMW rồi chị à .Em godbless là em ấy suy nghĩ thấu đáo lắm , suy nghĩ lâu dài , đầu tư cho tương lai .
 
virus nói:
Chị ơi , em đi Metro , nhưng mà hai 2 nữa đi BMW rồi chị à .Em godbless là em ấy suy nghĩ thấu đáo lắm , suy nghĩ lâu dài , đầu tư cho tương lai .
Godblessyou, em đừng tin virus, chị đã nhìn thấy BMW của hắn ta rồi.
 
Thư của godblessyou gửi virus,

Anh virus yêu quý!

Em đang ngồi ở một chỗ rất yên tĩnh, kín đáo, và lá thư anh gửi cho em vừa mới được in ra đang ở trước mặt em. Nhưng em sợ rằng, một phút nữa nó sẽ ở đằng sau! Không ai ngăn được điều đó đâu, ai mà dám đẩy cửa WC bước vào khi em đang ở đó

[color=darkred:1d323d8a82]Anh ui!!mong anh hiểu cho em,em chỉ bâng quơ viết thế thui,em chỉ viết đễ em đọc cho vui thui,em chỉ,......em ko nghĩ rằng em sẽ gửi cho anh đâu....hixhix,nhưng chị Nina ,chị ấy tình cờ thấy được thư này....và......hixhix...chị ấy đã send cho anh iu mất rùi....umh...em hi vọng anh iu đưng hỉu nhầm ..anh nhe!!,em vẫn luôn ...tôn ...trọng và iu anh lắm===>em sẽ ko nỡ nào làm thía với thư anh send cho đâu..hihi[/color]....
coe03.gif

coe06.gif
 
Trời, như thế này gọi là tình yêu trong sạch nhỉ!
Sao ơi! Em nghe chị đây: em là con gái xinh đẹp nhất nhà, thông minh nhất trường. Em đừng nhắm mắt nhớ chân dung yêu dấu của thằng virus , em hãy mở mắt nhìn xung quanh em. Khi em đi

nhưng chị ơi,tình iu là mù quáng .....và giờ đây em ko còn có thể fân piệt được đâu lađâu nữa rùi...đã thế thì em đâu còn đễ ý gì tới những người xung quanh....Hi vọng một ngày nào có một anh Virút khác,tuyệt vời hơn...thì có thể em sẽ được giải thoát khỏi vòng lẩn quẩn nì....còn bi giờ anh Virut vẫn là số thứ mấy mươi của em..( em xin lỗi anh vì trước anh em cũng đã từng ...với những người trước...nhưng em chắc chắn với anh một điều rằng hiện tại giờ fút này em chỉ có mỗi anh mà thui,anh iu!!)

coe02.gif

virus wrote:
Chị ơi , em đi Metro , nhưng mà hai 2 nữa đi BMW rồi chị à .Em godbless là em ấy suy nghĩ thấu đáo lắm , suy nghĩ lâu dài , đầu tư cho tương lai .

Godblessyou, em đừng tin virus, chị đã nhìn thấy BMW của hắn ta rồi.

và có lẽ anh Virút của em đã nói đúng đấy chị Olia àh!!mù quáng ...thì xe đạp,xích lô...cũng ===>BMW hết hà....em biết rằng anh sẽ ko bao giờ có đủ
arg11.gif
arg10.gif
đễ mà đi BMW đâu,em hỉu anh í mà.,,có lẽ thần LOVE đã
coeur_71.gif
...và em nghĩ có thể anh Virut là diểm dưng của em.Mặc dù 2 đúa em giờ đây xa nhau hàng vạn dặm ,nhưng...
coe07.gif
.....số mệnh đã định rùi chi àh!!! EM ko muốn cãi lại SM .
 
[color=darkred:b8b2b4d59e]Lạ thật sao em cứ nhớ anh mà không phải là một ai khác hả anh?Chiều nay đang đi trên phố ,em bỗng giật mình sao co người giống anh đến thế? Anh đang xa em lắm cơ mà, rồi lại tự cười mình ,sao ngốc nghếch đến vậy.Chúng mình cứ như thể mặt trăng với mặt trời ấy anh nhỉ,chẳng mấy khi được gặp nhau .Mà mỗi lần gặp cứ vội vàng như thể sẽ không có ngày mai vậy.Anh biết không ?cái con bé ngốc nghếch xấu xí và vụng về của anh lại phải từ chối một lời mời( vì thấy em cô đơn quá nên thương đấy).Thạt ngốc phải không anh?Em mà cô đơn sao họ chẳng biết gì cả anh nhỉ.Em có anh luôn ở bên cơ mà ,họ chẳng biết gì cả.Nhưng em vẫn cảm ơn vì dẫu sao đó cũng là tấm lòng của họ anh nhỉ.Thôi em không viết nữa còn bao điều bí mật đợi anh về anh nhé.Em vẫn chờ anh ở WC ngày nào,anh iu!! [/color]
coeur_57.gif

coeur_51.gif
...cứ như thế nì anh nhé!!

mail167.gif


thui em iu đi ngủ đây,hẹn anh thư sau...chúc anh iu ngủ ngon!!mơ gặp Bác Hồ..í ..lộn ..gặp em iu,nhe anh!!
 
Back
Top