Cưa cẩm ! Những bức thư tình bất hủ

Ông RW, ông ra ngay khỏi chỗ nấp, nhanh.
Chết không ? sao lại nấp vào đấy cơ chứ ..Pan da em lôi ông ấy lẳng ra sân khấu cho chị (ai lại chui vào váy vợ thế kia thì còn đấu đá gì nữa, xúi quẩy quá , ghê quá ..). Ông ra đây tôi hội ý trước trận đấu tí !

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Biết rùi...nhưng anh với bà xã Panda :
- Đang kiểm kê ê ê ê ê ê......ê ê ê ! :oops:
 
khặc khặc , kiểm kê gì trong đó , nói em cái , sau này về em cũng kiểm kê vợ em . Anh RW là số dzach , là number one , là pervưi , là .....
 
không mở đwợc, có cách nào chỉ cho tôi với
thơ thì tớ không biết, văn cũng dở ẹc, thế có chán không
 
Thưa các quý vị,

Loạt bài phóng sự của Nina kỳ này có vẻ không được quý vị độc giả quan tâm, do đó Nina đã được ông tổng biên tập Virus có mấy lời cảnh cáo cũng như các tin đồn nghi ngờ về năng lực của Nina trong tòa báo bắt đầu xuất hiện như nấm sau mưa, như ruồi nhặng ở cái thớt tanh tao. Thưa quý vị độc giả, liệu một tài năng nào có thể chịu nổi những lời ong tiếng ve như thế? Cái gã biên tập kia vắt mũi còn chưa sạch, khi Nina đã trở thành một nhà báo nổi tiếng với các bài viết trên bao nhiêu tờ lá cải thì chắc hắn còn đang mặc đồng phục Juventus ở một vùng rừng núi xa xăm nào đấy, và chưa chắc lúc đó đã biết đọc biết viết, thế mà bây giờ dám lên giọng dạy đời! Thì đúng là nhân vật chính trong loạt phóng sự này của Nina không đẹp trai, không học giỏi, không là con nhà giàu. Cũng có thể, trong mấy bài báo ban đầu tài năng của Nina chưa phát huy nhiều. Nhưng một ông chủ báo mà không phân biệt được đâu là phong độ, đâu là đẳng cấp của nhà báo, thì không đáng có trong tòa soạn một phóng viên như Nina. Thưa quý vị, đây là bài báo cuối cùng của Nina trên tờ "Lá Bắp cải vàng". Không còn gì ở đây, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đây là hồi kết, finita la comedia! Hãy đọc đi, độc giả của tôi!

Hẳn các quý vị cũng hiểu ngay từ đầu loạt bài của Nina rằng nhân vật chính của chúng ta - anh Võ, chưa bao giờ vào nhà hát opera (thế mà gã tổng biên tập kia không hiểu ra đấy!). Vì vậy anh ta mới mời bạn gái đi nghe Sergey Lemeshev, vì ông này đã mất cách đây hơn 20 năm rồi. Và chính vì thế sau một giấc ngủ mơ màng ở nhà hát anh ta mới hét toáng lên "Dô! Dô!". Tuy nhiên nhân vật này không phải là người không có ưu điểm nào - anh ta đã nhớ được giai điệu của aria "La donna e mobile" - bài hát của Quận công trong vở Rigoletto. Nina đã từng nghe một phiên bản tiếng Nga của aria ấy như thế này

Сердце красавиц склонно к измене
И перемене как ветер мая
Весело шутя, вечно смеются
И изменяют так же шутя

Сколько мучения страсть нам приносит
Но развлечения сердце попросит
Так пусть и шутят, пусть и смеются
Но изменю им раньше я!

Còn có thể nói gì hơn về cô bé tội nghiệp đã viết thư cho Nina! Bản dịch thơ của cô bé rất tuyệt, và chúng ta hãy xem cô bé viết gì tiếp trong thư. Mời các bạn đọc tiếp ở trang sau nhé
 
Chị ạ, sau đó thì tới nhà em, và anh Võ cũng về nhà, vì lúc ấy cũng muộn lắm rồi.

Nhưng trái tim em cứ vậy là thổn thức. Em nhớ anh Võ quá! Thật là tài hoa thông thái. Thật là đẹp trai học giỏi! Trằn trọc mãi không ngủ được, em bèn quyết định đi thăm anh ý.

Chuyện cũng bình thường thôi phải không chị, ngay từ hồi nảo hồi nào mà cô Hoa hậu mọi thời đại của Việt Nam tên là Vương Thúy Kiều mà còn "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đi thăm người yêu, rồi còn giải thích rằng "Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa", khiếp, cái cô này mở miệng là thơ, thế thì em, một sản phẩm của thế kỷ 20-21 sao lại không thể làm thế, có gì là lạ?

Vâng, em đến gần cái phòng trọ của anh ấy trong một ngõ tối đầy mùi nước cống. Tiếng chuột, tiếng mèo kêu không làm em dừng bước, và rồi em đã thấy cửa sổ phòng anh ấy vẫn còn ánh đèn. Anh ý còn đang chong đèn học! Ý nghĩ ấy làm em xúc động ứa nước mắt. Em nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn vào.

Trời ơi!

Anh ấy đang ôm hôn một cô gái khác!

Thề có tình yêu bị ruồng rẫy, thề có vực thẳm của địa ngục, chuyện đúng là thế đấy! Em sẵn lòng thề độc hơn, nhưng còn gì có thể tệ hơn thế nữa!

(chú thích của Nina: đây là cô bé chôm ý của Gớt trong Faust
Клянусь отвергнутою любовью, бездной ада
Клался бы хуже, да нечем, вот досада!)

Không biết tại sao mà em không vỡ tim chết ngay tại chỗ nữa

Nhưng khi nỗi đau trong tim em vơi đi một chút xíu, em tỉnh trí lại một tẹo, và đôi mắt của em vơi bớt đi một ít thứ nước trong suốt mằn mặn mà người ta hay gọi là nước mắt ấy, thì em nhìn trong phòng rõ ràng hơn. Cô gái kia đang quay lưng về phía cửa sổ, tức là về phía mắt em ý, miệng lắp bắp: "Em yêu anh! Em yêu anh" cứ y như là bị nói lắp. Cô ta mặc một cái áo nhàu không thể tả nổi, mãi về sau em mới biết đó ... không phải là áo!

Còn anh Võ của em thì sao? Anh ấy cũng thì thầm rất to, em nghe rõ mồn một: "Panda, anh yêu em! Chắc chắn là anh không yêu con X, (dám gọi em là con X kia đấy) vì anh không thích dạng phụ nữ đẹp, cũng không thích dạng phụ nữ thông minh đâu, anh chỉ yêu mình em thôi. Em hãy tin rằng nếu anh có đi với con X thì cũng chỉ vì thương em thôi. Không có chuyện đám cưới với ai khác ngoài em đâu Panda ạ". Vân vân và vân vân
Trời mưa nhè nhẹ, làm em tỉnh lại, và nhận ra tình cảnh mình thật bẽ bàng. Thôi còn giận dỗi mà làm gì, thế là tan hết cả mơ lẫn mộng! Một mình lặng lẽ đi về, em không cảm thấy mưa, không thấy lạnh nữa. Em cầu trời đất ma quỷ trừng phạt con người bội bạc ấy, cho hắn sống dở chết dở kia! Chị ạ, lời cầu nguyện của em chắc chắn sẽ thành sự thật. Chị là phóng viên, chị cứ theo dõi gã Võ này, chắc chắn chị sẽ viết được những bài báo nổi cộm. Cầu Chúa ban phước cho chị và trừng phạt gã kia.

-----------------------

Thư đến đây là hết! Mỏi tay quá, lại mất việc rồi. Chúc quý vị vui vẻ. Quý báo nào quan tâm xin liên hệ Nina theo số điện thoại 0900000000
 
Cô ta mặc một cái áo nhàu không thể tả nổi, mãi về sau em mới biết đó ... không phải là áo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he ! Đã đến lúc không mặc...áo thì đâu còn phải giải thích dài dòng vậy ? Cái lúc thề thốt là lúc chưa...cởi gì kia !

Đúng là loại chả biết gì về... Yêu học, chả biết gì về đàn ông, loại...loại đàn bà ! :D :D :D
 
Anh mới là đồ không biết gì về quần áo, đồ... đàn ông! :D :D :D Đó là cái áo hở toàn bộ lưng chứ sao! :D
 
Lời Tòa soạn : Thưa quí vị độc giả ! Sau khi chúng tôi cho đăng bài báo của phóng viên Nina, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư, email, điện thoại của nhiều độc giả gửi tới tòa soạn yêu cầu kỷ luật phóng viên Nina vì đã xúc phạm đến thần tượng của họ là ông RW. Sau khi kiểm tra lại các thông tin, chúng tôi đã buộc thôi việc phóng viên Nina (có ghi lý lịch), ngoài ra do thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng Chủ bút Virus cũng bị cảnh cáo và cho chuyển sang công tác...lao công (không ghi lý lịch). Sau đây chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư của ông RW gửi cho tòa soạn thay cho một lời xin lỗi chân thành !
Quyền chủ bút : Vi...trùng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi : Ông chủ bút và toàn thể BBT cũng như phóng viên Nina.

Thưa các vị ! Từ trước đến nay tôi vốn là một độc giả thường xuyên của tờ Lá Cải vàng, tôi đọc nó vì lý do...giải trí. Những tin bài của quí vị (đặc biệt là những bài của phóng viên Nina) kiểu như : Một con chó Bắc Kinh cán bẹp một xe Toyota Camry hoặc Diễn viên Lý tiểu Long vốn là một ...cô gái v.v... đã đem lại cho tôi những trận cười sảng khóai. Từ đó tôi mới nhận ra một chân lý : trên thế gian này còn nhiều và rất nhiều kẻ...ngốc ! :D
Nhưng từ sau khi quí báo cho đăng " bức thư " của một người dấu tên, một cô X nào đó gửi cho phóng viên Nina trong mục : Những người nổi tiếng thì tôi thật sự thất vọng và đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ mua hoặc đọc hoặc dùng tờ báo của quí vị để...gói hàng nữa.
Luật sư của tôi, Mr phuongnn hiện là luật sư thực tập tại tòa Dân sự (chuyên ngành của Mr phuongnn là ly dị) đã khuyên tôi kiện quí vị ra tòa với tội : Vu cáo và đòi số tiền bồi thường danh dự là 1 tỷ USD (Vâng, quí vị không nhìn nhầm đâu : Chính xác là 1 tỷ Đô-la). Nhưng vốn là người độ lượng nên tôi quyết định sẽ chỉ kiện quí vị khi các vị ngoan cố không thực hiện những điều sau :
..............Còn tiếp.....................


:D :D :D
 
Luật sư của tôi, Mr phuongnn hiện là luật sư thực tập tại tòa Dân sự (chuyên ngành của Mr phuongnn là ly dị) đã khuyên tôi kiện quí vị ra tòa với tội : Vu cáo và đòi số tiền bồi thường danh dự là 1 tỷ USD (Vâng, quí vị không nhìn nhầm đâu : Chính xác là 1 tỷ Đô-la). Nhưng vốn là người độ lượng nên tôi quyết định sẽ chỉ kiện quí vị khi các vị ngoan cố không thực hiện những điều sau :
Kính thưa quí độc giả RW . Sự việc trên tôi đã được nghe phản ánh của rất nhiều độc giả , và cũng đã có rất nhiều nhắc nhở cũng như kỉ luật phóng viên Nina . Mong quí ngài thông cảm . Phóng viên Nina là một phóng viên già , tài năng . Trước đây chị đã có rất nhiều bài báo xoay quanh vấn đề tranh chấp đất đai của ai đó trong vương quốc NNN này và đã nhận đc rất nhiều sự ủng hộ của độc giả , chính do đó chúng tôi đã phát hành đc một số lượng lớn .Có lẽ sau loạt phóng sự đó , chị ấy lại có thêm loạt phóng sự hiện nay mà theo quí ngài nói là : KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT . Chúng tôi là một tờ báo lá cải thật sự , nhưng số lượng phát hành của chúng tôi thì tờ Times , playboy , playgirl , Euro post , ...đều phải kính nể , do đó thông tin trên mặt báo với chúng tôi hoàn toàn phải xác thực dù những tin nhỏ nhất . Chúng tôi tin vào tài năng của những nhân viên , do vậy bài viết của pv Nina đã được tôi theo dõi từ đầu và vẫn kí duyệt để đi phát hành . Lỗi này cũng một phần do tôi . Mong quý ngài thông cảm , tôi sẽ trực tiếp mở lại một cuộc điều tra về tính xác thực của bài báo . Đây là một vụ kiện liên quan đến uy tín của tòa báo chúng tôi , do vậy mong ngài cẩn trọng khi đâm đơn khởi kiện . Nếu chúng tôi thắng kiện số tiền ngài phải bồi thường cho tòa báo chúng tôi sẽ gấp nhiều lần so với con số 1 tỉ $ . Nếu chúng tôi thua kiện , xin bồi thường mọi thiệt hại về mặt danh dự cho ngài , và có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng .
Chúng tôi sẽ đề nghị pv Nina tới để điều trần , mong chị cho biết ý kiến về vấn đề này
Kính thư .
TBT : virus
 
Thưa ông chủ bút Virus, (tôn trọng nên viết hoa đấy nhá)

Rất tiếc là có ai đó thâm thù với Nina đang chơi xấu, nên nãy giờ Nina không thể tới nuocnga.net được, mà bây giờ thì giờ ăn trưa đã hết rồi :(. Nina chỉ xin nhắc ông chủ bút rằng tiêu chí của tờ báo "Lá bắp cải vàng" là "Khách hàng bao giờ cũng sai". Vâng, đó là những chữ mạ vàng to tướng được khắc lên tường phòng của Tổng biên tập, mà không hiểu cái gã dốt nát nào dám lấy một cái tranh bờ hồ treo lên che mất. Tiêu chí ấy ra đời không phải ngày một ngày hai, mà được ra đời trong những cuộc họp đầy máu lửa súng đạn của các thành viên sáng lập, mà Nina có cái hân hạnh là một trong số đó

Thứ hai, Nina muốn nói là loạt bài phóng sự của Nina không hề "vu cáo" hay "hạ thấp uy tín" của RW! Vì RW làm gì có uy tín để mà hạ thấp! Không tin ông cứ việc đi xác minh lại. Anh ta cứ việc đi chứng minh rằng anh ta không hề làm những điều gì đó! Ông chủ báo ạ, Nina đăng thư độc giả, người hâm mộ Nina, chứ đó không phải lập trường của tòa báo! Hơn thế, Nina còn có thể kiện ngược lại vợ chồng RW kia :), về tội vu cáo, vì trong hộ chiếu của Nina (còn hiệu lực hẳn hoi nhé, do nước cộng hòa Xây-lon cấp) ghi rõ là Nina là ... đàn ông, nên không thể có bầu như cái tin vịt của gia đình RW tung ra :)

Thôi, Nina đang phải đi dự phỏng vấn của 10 công ty, nên không có nhiều thời gian vì những việc tào lao! Theo chỗ Nina biết thì mấy hôm nay, mặc dù có xì căng đan với RW, nhưng báo "Lá bắp cải vàng" vẫn ... ế. Chúc ông chủ bút may mắn nhé.
 
Kính tặng anh đại ca:
--------------------------
Ты сказал: “Ảnh này anh trông ghét”.
Я сказала: “Em lại thấy đẹp trai phét!”
“Khen anh đểu à?” - спросил в ответ.
Я сказала «Нет, anh, нет!!!».
Но не слушал ты, что я кричала тебе вслед,
И покинул гордо Интернет.


:( :cry: :oops:
 
To Olia : Cô đánh đố anh đấy à ?! Này, thằng Timur có nửa dòng máu Nga, nửa dòng máu Việt thì xinh trai nhưng thơ mà nửa Nga nửa Việt thì...kinh lắm ! :D
 
Chị Olia viết thế này cho anh RW thì anh ấy hiểu sao nổi????
Nhân tiện đây hỏi có bạn gái nào trong này tuổi từ 18 đến 20 ko?
 
Anh Võ ơi, bài thơ của Olya là một bài thơ ...rất độc đáo Anh còn nhớ mấy câu thơ mà vua Tự Đức đem ra khoe Cao Bá Quát không

Viên trung oanh chuyển khề khà ngữ
Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai
(Nghĩa là: trong vườn, chim oanh học nói, tiếng khề khà. Ngoài đồng, hoa đào đâm bông, nở lấm tấm).

Bài này cũng tương tự thôi. Hay để em dịch ra tiếng Việt nhá

dai_dien_Nga nói:
Ты сказал: “Ảnh này anh trông ghét”.
Я сказала: “Em lại thấy đẹp trai phét!”
“Khen anh đểu à?” - спросил в ответ.
Я сказала «Нет, anh, нет!!!».
Но не слушал ты, что я кричала тебе вслед,
И покинул гордо Интернет.

Chàng bảo: “Ảnh này anh trông ghét”.
Nàng khen: “Em lại thấy đẹp trai phét!”
“Khen anh đểu à?” - chàng sấm sét :)
Nàng đáp lại rằng: "Không, anh, không"
Nhưng chàng chẳng nghe tiếng nàng hét
Và kiêu hãnh tắt Internet
 
Nina dịch hay thế. Khâm phục, khâm phục tài năng của bạn!!!
Russian Weapons nói:
To Olia : Cô đánh đố anh đấy à ?! Này, thằng Timur có nửa dòng máu Nga, nửa dòng máu Việt thì xinh trai nhưng thơ mà nửa Nga nửa Việt thì...kinh lắm ! :D
Chán anh! Chưa kịp khen em một câu nào mà đã phê bình ác thế :cry: Thơ của em, mặc dù "kinh lắm", tượng trưng cho tính chất Việt-Nga của 4rum chúng ta. Anh đi tìm chỗ khác xem có bài thơ như thế không :P :wink:
Mà sao dạo này khả năng lôgic của anh kém thế??? Em biết anh là một con số "không" to lớn về mặt tiếng Nga, thế thì em tặng anh thơ bằng tiếng Nga làm gì?!!! Cái tác phẩm kỳ lạ đó em viết tặng cho anh брат của em, anh ấy đọc thì hiểu ngay nhỉ anh 8) :lol:

Thôi, để anh RW "giấu" yêu của em không buồn, em tặng một bài thơ khác (nhờ Nina dịch hộ nhé)
[color=blue:e76398b27d]Если ты вдруг потолстеешь,
Или я вдруг стану стройной,
То любовь наша не будет
Больше жуткой тайной[/color].
 
Chán anh! Chưa kịp khen em một câu nào mà đã phê bình ác thế Thơ của em, mặc dù "kinh lắm", tượng trưng cho tính chất Việt-Nga của 4rum chúng ta. Anh đi tìm chỗ khác xem có bài thơ như thế không
Mà sao dạo này khả năng lôgic của anh kém thế??? Em biết anh là một con số "không" to lớn về mặt tiếng Nga, thế thì em tặng anh thơ bằng tiếng Nga làm gì?!!! Cái tác phẩm kỳ lạ đó em viết tặng cho anh брат của em, anh ấy đọc thì hiểu ngay nhỉ an
h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ, hóa ra mình nhận vơ à ?! Xấu hổ quá ! :oops: Hóa ra cô này lại đi cưa cả thằng ku Phương ?! Kinh !

P/s : Mà thằng ấy thì cũng là con số O về tiếng Nga thôi, em ơi !
 
Back
Top