CUỘC CHIẾN TRANH CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Đợt này cuối năm tôi bận quá, nhiều khi không có thời gian vào diễn đàn. Bao nhiêu phim đang làm dở phụ đề đành phải khất các bạn. Hôm nay, tôi xin gửi tiếp tập 4 "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến" để cả nhà xem. Những tập tiếp theo, chắc phải chờ đến khi có thời gian tôi mới làm tiếp được. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

The Unknown War - Неизвестная война Tập 04 link Fshare:

http://www.hdvietnam.com/diendan/11...s/713951-lien-xo-cuoc-chien-tranh-chua-7.html
 
Cám ơn bạn Bạch Yến rất nhiều, đây là bộ phim mình rất thích, đã xem từ hồi còn học lớp vỡ lòng, bây giờ sẽ được xem đầy đủ hơn
 
Tôi vừa xem xong bộ phim gồm 4 tập "Ладога - дорога жизни" - "Ladoga - con đường sống" mới sản xuất năm 2013, công chiếu tháng Một 2014. Một bộ phim thực sự xúc động, vẫn đề tài Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, xem xong mà lặng người vì sự khốc liệt của chiến tranh. Tôi sẽ làm sub và giới thiệu đến các bạn sớm nhất có thể.

Ладога - дорога жизни



 
Sửa lần cuối:
Thân chào các bạn!

Suốt thời gian qua tôi bận việc riêng, không có thời gian để làm phụ đề. Đợt này rảnh hơn một chút, tôi đã quay trở lại với serie này. Tôi đã làm xong tập 5 "Về Đông", đang chỉnh time và sửa lỗi chính tả, vài hôm tới sẽ up lên cho mọi người. Chỉ có điều, hiện tôi đang ở nước ngoài, vụ bản quyền họ khắt khe lắm, không biết có đưa nổi những phim cũ của Liên Xô lên không. Hy vọng sẽ không gặp rắc rồi gì. Rất mong các bạn thông cảm.
 
Thân chào cả nhà!

Lâu lâu không vào diễn đàn, nhưng hễ vào là tôi vẫn phải than phiền: mạng bên tôi dở quá.

Tôi đã làm xong tập 6 "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến" nhưng không thể nào up nổi lên Fshare vì mạng đứt liên tục. Phim đó tôi không đưa phụ đề rời nên chắc đành chờ đến khi tôi về VN mới gửi đến các bạn được.

Phim "Mẹ kế" thì vướng 2 bài hát, tôi vẫn chưa có hứng để chuyển ngữ nên đành xếp lại đấy. Đợt rồi thấy bạn 5Ti up nhiều phim kinh điển quá, hào khí bừng bừng, tôi bèn bắt tay vào làm "Anna Karenina", không ngờ làm một lèo được 1/3 tập Một. Đợt tới, nếu không bận đi... chơi, tôi sẽ tập trung làm cho xong phim này. Nhưng hôm nay, một bạn bên lichsuvietnam lại nhắn tin nhờ tôi làm phụ đề cho bộ phim "Ga Belarusia", tôi ngồi xem lại, cảm động đến lặng người, khéo lại nhảy cóc sang phim đó không biết chừng...

He he, tôi chạy thôi, chạy như... con nợ trốn nợ vậy. Ai bảo tôi tham quá, lại cũng cả nể quá, phim nào cũng ôm vào người. Đợt tới về VN, công việc hàng ngày ùn lại, không biết tôi có rảnh để trả nợ mọi người không? Chúc cả nhà vui vẻ!
 
Các bạn ơi, cuối cùng tôi đã làm xong tập 6 "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến". Tập này tôi tốn quá nhiều công sức vào những thao tác vặt vãnh vì máy hỏng, phần mềm hỏng, khiến thời gian thao tác nhiều gấp ba lần thời gian dịch. Xin gửi đến các bạn và hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người.

The Unknown War - Неизвестная война Tập 06 link Fshare:

http://www.fshare.vn/folder/TV1DXM7K2T/

Mỗi lần làm xong một tập phim, tôi lại tự nhủ: Chiến tranh khốc liệt đã đành, những cuộc giao tranh dữ dội đã đành, và đã đành là những binh lính và dân thường phải chịu đựng những điều mà có lẽ trong cuộc sống đời thường không thể chịu đựng nổi... nhưng tôi đặc biệt khâm phục những nhà làm phim chiến trường. Họ theo sát chiến sự từng bước một, gian khổ chẳng kém gì những người đang chiến đấu. Tôi nghĩ công việc của họ xứng đáng là những chiến công. Có như vậy, ngày nay chúng ta mới biết được chiến tranh đã xảy ra như thế nào. Thật sự mỗi tập phim đối với tôi là một bài học quý giá.
 
Các bạn thân mến, tôi có vài điều muốn giãi bày với mọi người.

Thứ nhất, seri phim tài liệu này vốn có 2 bản: bản tiếng Anh và bản tiếng Nga. Nguyên thủy do người Mỹ làm, còn Đài THTW của Liên Xô hiệu đính và lồng tiếng. Xét về gốc gác xuất xứ như vậy, đương nhiên bản tiếng Anh sẽ là bản chính thức. Nhưng trong quá trình làm phụ đề, dùng song song cả hai bản, tôi nhận thấy có nhiều chỗ không trùng khớp về nội dung và số liệu. Mặt khác, tôi nhận thấy, trong phim có nhiều đoạn các nhân vật như tướng lĩnh, hay binh lính, hay nhân chứng phát biểu bằng tiếng Nga, song khi nghe bản tiếng Anh, tôi thấy họ dịch nhiều chỗ không sát, thậm chí không khớp với tiếng Nga. Ở đây tôi không định nhận xét sai đúng, song vì dịch từ tiếng Nga, nên tôi tuân thủ nội dung bản tiếng Nga. Do vậy, rất mong các bạn thông cảm khi xem phim.

Vì dịch phim lịch sử, nên tôi không dám dịch qua quýt hay tắc trách. Nhiều khi, chỉ một cái tên của tướng lĩnh, hay tên vùng miền, cũng khiến tôi mất cả buổi tối để tra tìm cho chính xác. Song sai sót là không tránh khỏi. Bạn nào phát hiện được lỗi ở đâu, xin góp ý. Tôi sẽ tiếp thu và xin chân thành cám ơn.

Thứ hai, tôi sẽ làm xen kẽ phim này với phim "Bạch Tuộc", vì rất nhiều bạn cũng thúc giục tôi phim đó. Do vậy, mong các bạn thông cảm và kiên nhẫn giúp. Tôi sẽ cố không phụ sự chờ đợi của mọi người.
 
Các bạn ơi, cuối cùng tôi đã làm xong tập 6 "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến". Tập này tôi tốn quá nhiều công sức vào những thao tác vặt vãnh vì máy hỏng, phần mềm hỏng, khiến thời gian thao tác nhiều gấp ba lần thời gian dịch. Xin gửi đến các bạn và hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người.

The Unknown War - Неизвестная война Tập 06 link Fshare:

http://www.fshare.vn/folder/TV1DXM7K2T/

Mỗi lần làm xong một tập phim, tôi lại tự nhủ: Chiến tranh khốc liệt đã đành, những cuộc giao tranh dữ dội đã đành, và đã đành là những binh lính và dân thường phải chịu đựng những điều mà có lẽ trong cuộc sống đời thường không thể chịu đựng nổi... nhưng tôi đặc biệt khâm phục những nhà làm phim chiến trường. Họ theo sát chiến sự từng bước một, gian khổ chẳng kém gì những người đang chiến đấu. Tôi nghĩ công việc của họ xứng đáng là những chiến công. Có như vậy, ngày nay chúng ta mới biết được chiến tranh đã xảy ra như thế nào. Thật sự mỗi tập phim đối với tôi là một bài học quý giá.

Chào chị Bạch Yến. Em không quen biết chị nhưng để ý chị đã lâu trên forum này. Em rất cảm phục tình yêu với văn hóa, con người Nga, trình độ tiếng Nga, Anh và sức làm việc, lòng nhiệt tình của chị. Rất cảm ơn chị về những món quà Phim Nga chị dành tặng cho mọi người. Chúc chị luôn vui, khỏe và giữ mãi lòng nhiệt tình, tình yêu với văn hóa, con người Nga - Xô Viết.
 
Chào chị Bạch Yến. Em không quen biết chị nhưng để ý chị đã lâu trên forum này. Em rất cảm phục tình yêu với văn hóa, con người Nga, trình độ tiếng Nga, Anh và sức làm việc, lòng nhiệt tình của chị. Rất cảm ơn chị về những món quà Phim Nga chị dành tặng cho mọi người. Chúc chị luôn vui, khỏe và giữ mãi lòng nhiệt tình, tình yêu với văn hóa, con người Nga - Xô Viết.

Cám ơn em đã động viên chị, tình cảm này trên diễn đàn giờ đây hiếm hoi lắm. Mọi người không còn tham gia viết bài và trò chuyện như xưa nữa. Đến bác Dmitri Trần là thành viên gạo cội, dịch rất nhiều phim, giờ cũng không còn đưa phim giới thiệu lên diễn đàn.

Về phần mình, chị vẫn muốn đưa phim lên để diễn đàn lưu giữ, coi như là một địa điểm để những bạn còn nhớ đến nước Nga có thể ghé thăm và lấy phim. Một số bạn bên diễn đàn HD hay Lichsuvietnam hay Trái tim VN online vẫn nhắn tin cho chị qua diễn đàn để xin phim. Một lần nữa rất cám ơn những lời động viên của em.
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn em đã động viên chị, tình cảm này trên diễn đàn giờ đây hiếm hoi lắm. Mọi người không còn tham gia viết bài và trò chuyện như xưa nữa. Đến bác Dmitri Trần là thành viên gạo cội, dịch rất nhiều phim, giờ cũng không còn đưa phim giới thiệu lên diễn đàn.

Về phần mình, chị vẫn muốn đưa phim lên để diễn đàn lưu giữ, coi như là một địa điểm để những bạn còn nhớ đến nước Nga có thể ghé thăm và lấy phim. Một số bạn bên diễn đàn HD hay Lichsuvietnam hay Trái tim VN online vẫn nhắn tin cho chị qua diễn đàn để xin phim. Một lần nữa rất cám ơn những lời động viên của em.

Chào chị Bạch Yến,

Em vừa biết đến chị, và qua suốt topic cùng đôi lời tâm tình, e thực sự rất trân trọng tình yêu văn hóa Nga của chị.
Nếu được chị cho phép, em xin phép đăng tải lại toàn bộ phim này dạng xem online tại https://datnuocnga.com/phim (Kho phim của cộng đồng TiegNga.net) để các bạn trẻ chúng em thuận tiện khi tiếp cận văn hóa Nga hơn.

Em chúc chị sức khỏe để giữ mãi niềm đam mê này.:emoticon-0155-flowe
 
Chào chị Bạch Yến,

Em vừa biết đến chị, và qua suốt topic cùng đôi lời tâm tình, e thực sự rất trân trọng tình yêu văn hóa Nga của chị.
Nếu được chị cho phép, em xin phép đăng tải lại toàn bộ phim này dạng xem online tại https://datnuocnga.com/phim (Kho phim của cộng đồng TiegNga.net) để các bạn trẻ chúng em thuận tiện khi tiếp cận văn hóa Nga hơn.

Em chúc chị sức khỏe để giữ mãi niềm đam mê này.:emoticon-0155-flowe

Hai ngày qua mạng nhà chị hỏng nên giờ mới vào diễn đàn. Cám ơn em đã gửi tin nhắn cho chị. Chị đã vào link em gửi và thực sự ấn tượng với những gì các em đã làm được. Đặc biệt bác Dmitri Tran cũng đóng góp rất nhiều cho trang web. Chị rất vui khi được tham gia cùng các em.

Chỉ tiếc là chị quá bận, nên mới làm được 6 tập đầu "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến". Em giúp chị gửi phim lên nhé. Khi nào làm thêm được một tập, chị sẽ gửi lên diễn đàn để mọi người dùng. Một lần nữa chân thành cám ơn em.
 
Cảm ơn bạn bachyen tôi biết đến bạn qua youtube. Qua 6 tập phim về chiến tranh tg2 rất tiếc là dang dở. Đã nghĩ là tác giả sẽ k tiếp tục làm sub nữa vô tình tối nay thấy xuất hiện tập 7. Tôi đã phải lục lại pass đăng nhập NNN trong
cái yahoo mail cổ xưa để cảm ơn bạn và mong bạn tiếp tục khi có thời gian.cos những tập phim hấp dẫn như vậy nhé
 
Cảm ơn bạn bachyen tôi biết đến bạn qua youtube. Qua 6 tập phim về chiến tranh tg2 rất tiếc là dang dở. Đã nghĩ là tác giả sẽ k tiếp tục làm sub nữa vô tình tối nay thấy xuất hiện tập 7. Tôi đã phải lục lại pass đăng nhập NNN trong
cái yahoo mail cổ xưa để cảm ơn bạn và mong bạn tiếp tục khi có thời gian.cos những tập phim hấp dẫn như vậy nhé

Cám ơn bạn đã động viên tôi. Tập 8 tôi đã hoàn thành nhưng vì đang ở nước ngoài nên không up được phim. Serie này tôi nhất định sẽ làm đến cùng, nhưng thời gian qua tôi di chuyển hơi nhiều nên không làm nhanh được. Mong bạn thỉnh thoảng ghé qua diễn đàn theo dõi nhé.
 
Back
Top