Cuộc chiến tranh thần thánh và những bức tranh cổ động.

Lại tiếp...

ww2_sov103_45.jpg


Vinh quang Hồng quân (muôn năm ?)! - Tranh của...vẽ năm 1945.
(trên tường sau lưng chiến sĩ Hồng quân là bức tranh cổ động khác "Chúng ta sẽ đến Berlin", đã đăng ở các phần trước, chắc của cùng tác giả quá :), và dòng chữ viết tay lên tường "Chúng ta đã đến Berlin")

ww2_sov104_45_Irakly_Toidze.jpg


Tất cả mọi sức lực của nhân dân dành cho chiến thắng vĩ đại trước bọn phát xít
Tranh của I.Toidze vẽ năm 1945.

ww2_sov106_45_V_Klimashin.jpg

Vinh quang người chiến thắng - Tranh của V. Klimashin vẽ năm 1945.

ww2_sov107_45_Victor_Ivanov.jpg

Chúng ta đã chiến thắng!
Vinh quang dân tộc vĩ đại của chúng ta, dân tộc chiến thắng!

Trên 2 lá cờ có các dòng chữ
- Ngày 9 tháng 5 năm 1945 Đức bị đánh bại. Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại kết thúc.
- Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Nhật đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Tranh của V. Ivanov vẽ năm 1945.
 
Tiếp nữa...

ww2_sov109.jpg


Hãy thu nhặt phế liệu kim loại để có thêm xe tăng, đại bác để chiến đấu với kẻ thù!

ww2_sov113_41_P_Maltzev.jpg


Hãy nhắm và bắn bọn lính dù Quốc Xã không thương tiếc! - Tranh của P. Maltzev vẽ năm 1941.

ww2_sov114_43_V_Ivanov_O_Burovaya.jpg


Anh lính Hồng quân! Anh là tất cả hy vọng của tôi ! - Tranh của V. Ivanov và O. Burovaya vẽ năm 1943.

ww2_sov118_41_Averin.jpg


Hãy tiêu diệt lũ sát hại con cái của chúng ta - Tranh của Averin vẽ năm 1941.
 
Mời vào xem những tấm ảnh tư liệu về Chiến tranh Vệ quốc của những tác giả nổi tiếng

http://www.russianphotographs.com/exhibitions/index.html
 
ww2_sov120_43_N_Zhukov.jpg


Xe tăng chúng sẽ không thể qua đây ! - Tranh của N. Zhukov vẽ năm 1943.

ww2_sov121_44_V_Korezky.jpg


Châu Âu sẽ được tự do ! - Tranh của V. Korezky vẽ năm 1944.

ww2_sov122_41_N_Vatolina_N_Denisov.jpg


Suỵt, đừng ba hoa nhé! - Tranh của N. Vatolina vẽ năm 1941.

Những chữ nhỏ phía trên bên phải
Hãy thận trọng.
Vào những ngày này các bức vách cũng có tai
Sự ba hoa và ngồi lê đôi mách không xa lắm là đến sự phản bội

ww2_sov123_44_D_Shmarinov.jpg


Tryền thống ông cha đang cùng cháu con chiến đấu ! - Tranh của D. Shmarinov vẽ năm 1944.

Các bạn thấy một tráng sĩ Nga cổ mặc giáp nói:
Trong những chiến công của các tráng sĩ con cháu
Tôi lại thấy vinh quang của cha ông


Dưới tranh là những dòng chữ nhỏ, chỉ có thể đọc được dòng cuối cùng:
Hãy tiến lên xông tới kẻ thù, hỡi các tráng sĩ Xô viết!
 
ww2_sov126_41_V_Tevanian.jpg


Chúng ta sẽ trở về ! - Tranh của V.Tevanian vẽ năm 1941.

ww2_sov128_42_Antonov.jpg

Chúng ta sẽ dịu dàng và quan tâm tới những trẻ em phải chịu đựng họa Phát xít - Tranh của Antonov vẽ năm 1942.

ww2_sov130_41_N_Vatolina_N_Denisov.jpg


Hỡi đồng chí - người dân Matxcơva,
hãy luôn luôn cảnh giác!
Hãy thực hiện
nhiệm vụ quân sự được giao
Không để cho kẻ thù
đốt cháy [lén lút] Matxcơva
Hãy bảo vệ
những xưởng máy và những tòa nhà!

- Tranh của N. Vatolina vẽ năm 1941.

ww2_sov134_44_P_Grigoriantz.jpg


Thất bại của quân đội phát xít trên mặt trận Xô - Đức, và những đòn đánh của quân đội đồng minh vào quân đội Ý - Đức làm rung chuyển nền móng của Trục phát xít, và bây giờ bọn chúng đang tan vỡ ngay trước mắt chúng ta.
(I.Stalin)
 
ww2_sov135_43_B_Efimov.jpg


Tranh của B. Efimov vẽ năm 1943.

ww2_sov137_41_V_Govorkov.jpg


Đất nước chúng ta luôn vinh quang bởi các tráng sĩ - Tranh của V. Govorkov vẽ năm 1941.

ww2_sov138.jpg


Hitler đã phân phối các căn hộ mùa đông hứa trước cho binh lính của mình ở vùng đất NGOẠI Ô Matxcơva

ww2_sov139.jpg


Tất cả cho tiền tuyến! (dòng chữ to phía trên)
Chúng ta sẽ cung cấp cho Hồng quân thêm nhiều xe tăng, máy bay, súng ống và đạn dược. (3 dòng chữ nhỏ hơn phía dưới)
 
Tiếp...

ww2_sov142.jpg


Tiêu diệt con thú Phát xít
Dòng chữ mờ mờ phía dưới
Tiêu diệt quân đội Hít le là việc có thể và phải làm

ww2_sov143_41_Kukr.jpg


Napoleon đã thua chạy, Hitler ngông cuồng cũng sẽ như thế- Tranh của Kukr vẽ năm 1941.

ww2_sov146.jpg


Dòng chữ trên bia, dưới số 1812 và tượng Kutuzov:

Những chiến công dũng cảm mãi mãi là niềm vinh quang và tự hào!

Dòng chữ đỏ phía dưới
Hình ảnh dũng cảm của cha ông vĩ đại sẽ tiếp sức cho chúng ta trong trận chiến này!
I.Stalin
ww2_sov147_43_V_Koretzky.jpg


Mỗi viên đạn một quân thù - Tranh của V. Koretzky vẽ năm 1943. Hình như người lính trong bức tranh cổ động này lấy từ nguyên mẫu anh lính bắn tỉa nổi tiếng Vasili Zaitsev ?
 
ww2_sov148_41_N_Denisov.jpg


Đất nước đang cần điện năng:
Những kẻ lãng phí năng lượng là những kẻ hai lần biển thủ!
Tranh của N. Denisov vẽ năm 1941.

ww2_sov150_41_V_Korezky.jpg


Khi nhân dân sát cánh cùng quân đội, thì họ là bất khả chiến bại!
Tranh của V. Korezky vẽ năm 1941.
(Bốn dòng chữ phía trên bên trái - chịu không đoán ra được chữ gì. Cái gì đó liên quan đến chiến thắng kẻ thù ...)

ww2_sov151_41_O_Eiges.jpg


Những người phụ nữ!
Hãy nghiên cứu quá trình sản xuất!
Hãy thay thế những người công nhân đã ra tiền tuyến!

Trên tranh là một nữ công nhân đang thay thế một công nhân nam (cô ta để bảng tên của mình thay cho bảng tên của anh kia)

Dòng chữ to ở dướii:
Hậu phương càng vững chắc thì tiền phương càng vững mạnh

Tranh của O. Eiges vẽ năm 1941.

ww2_sov152_41_V_Pravdin_Z_Pravdina.jpg


Bạn đã làm gì giúp tiền tuyến?

Bạn đã tập hợp đồ ấm cho Hồng quân chưa?
Tranh của V. Pravdin vẽ năm 1941.
 
ww2_sov153_41_T_Eremina.jpg

Những cô gái dũng cảm ngồi lên máy kéo và tự tin ra lệnh cho các chàng trai
Hãy dũng cảm đánh đuổi bọn phát xít. Còn chúng em sẽ làm việc thay cho các anh

Tranh của T. Eremina vẽ năm 1941.

ww2_sov154_41_B_Shvartz.jpg


Ba hoa là phí phạm thời gian làm việc
Trong giờ làm việc hãy khoá lưỡi lại
Tranh của B. Shvartz vẽ năm 1941.

ww2_sov156_41_M_Bri-Bein.jpg

Chúng tôi thề với những người chồng anh hùng của mình
Rằng chúng tôi sẽ rèn vũ khí cả ngày lẫn đêm
Rằng chúng tôi sẽ hoàn thành vượt mức mọi kế hoạch như những người lính
Để giúp cho mặt trận của chúng ta

Tranh của M. Bri-Bein vẽ năm 1941.

ww2_sov157_41_V_Konashevich.jpg

Đừng có ba hoa!
Kẻ thù đang nghe đấy!
Tranh của V. Konashevich vẽ năm 1941.
 
ww2_sov158_41_P_Shuhmin.jpg


Mi định tìm chỗ hạ cánh trên đất nước XôViết.
Thì cứ bay đi. Chúng ta đã tìm được chỗ cho mi rồi đó

Tranh của P. Shuhmin vẽ năm 1941.

ww2_sov159_41_Kukr.jpg


Thu hoạch mùa màng là một cú đánh mạnh mẽ vào kẻ thù!
Tranh của Kurk vẽ năm 1941.

ww2_sov161_41_V_Ivanov_O_Burova.jpg


Ông chỉ có một mình, nhưng trong đất nước này ông có hàng triệu người cháu!
Tranh của V. Ivanov và O. Burova vẽ năm 1941.

ww2_sov162_41_A_Kokorekin.jpg


Chúng ta sẽ đem hết sức mình ra để bào vệ Leningrad
Tranh của A. Kokorekin vẽ năm 1941.
 
Tiếp theo... (Lại phải nhờ cô em Nina dịch hộ ! :D )

ww2_sov163_41_N_Kirsanov_B_Prorokov.jpg


Đã rơi khỏi xe thì chỉ có chết!
Tranh của N. Kirsanov vẽ năm 1941.


ww2_sov164_41_GK_Savitzky.jpg


Tranh của GK. Savitzky vẽ năm 1941.

ww2_sov165_41_Kukr.jpg


Bánh mì kalach ở Matxcơva nóng giòn như lửa
Người dân Matxcơva vẫn đãi khách đêm đêm
Họ đem những trận mưa lửa đạn
Thết những bầy thú vật phát xít

Tranh của Kukr vẽ năm 1941.

ww2_sov166_41_I_Rabichev.jpg


Kẻ thù không thể nào thoát khỏi sự trả thù của nhân dân!
Tranh của I. Rabichev vẽ năm 1941.
 
ww2_sov167_41_P_Maltzev.jpg


Tranh của P. Maltzev vẽ năm 1941.

ww2_sov168_41_G_Nissky_V_Shtranih.jpg


Tranh của G. Nissky và V. Shtranih vẽ năm 1941.

ww2_sov170_41_V_Prager.jpg


Tranh của V. Prager vẽ năm 1941.

ww2_sov173_41_Kukr.jpg


Tranh của Kukr vẽ năm 1941.
 
Back
Top